-
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan? -
MC Huyền Trang Mù Tạt chuẩn bị lên xe hoa cùng tiền vệ tuyển Việt Nam? -
Cà Mau: Hiện trường thương tâm vụ hai người đàn ông bị sét đánh tử vong trong lúc làm việc tại ao tôm -
Ăn lẩu có hại cho 5 nhóm người này -
"Tôi nghĩ thế là hết rồi!" - Nỗi ám ảnh tột độ của hành khách sống sót sau vụ sạt lở đèo Khánh Lê -
Bé gái lớp 6 tử vong sau khi bị phạt vì đi học muộn 10 phút -
Lũ dâng dữ dội ở Huế – Quảng Trị: Nhà cửa, ô tô chìm trong biển nước, hàng trăm người phải sơ tán
Sao 360°
10/02/2019 13:26Mỹ Tâm: 'Tôi ngông, chướng và lỳ đòn'
- Điều chị muốn làm trong mùa Tết này là gì?
- Sau album Tâm 9, tôi thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay Chị trợ lý của anh. Vì vậy tôi không có thời gian dành cho bản thân và gia đình. Tết Kỷ Hợi tôi quyết định về Đà Nẵng sum họp bên cha mẹ, không vì nể nang ai mà nhận show đi hát. Tôi muốn dành thời gian bên hai đấng sinh thành. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi sau một năm cật lực. Trong những ngày Tết, tôi xem những phim yêu thích, đọc sách.
Một năm qua tôi đầy năng lượng, có quá nhiều cảm hứng để làm việc. Tôi tập trung phát triển các dự án nghệ thuật đến mức quên mất bản thân mình là ai. Nếu không có tình yêu với công việc, chắc chắn tôi không làm được những điều mọi người thấy.
- Một quyển sách gần đây đề cập đến cái ngông, chướng của Mỹ Tâm, chị nói sao?
- Tôi nghĩ ngoài hai cá tính kia, tôi còn là người lỳ đòn. Tôi không ngại làm bất cứ một việc gì và làm đến mức tốt nhất có thể. Ví dụ làm album, tôi vừa hát vừa kiêm việc sản xuất. Với phim Chị trợ lý của anh, tôi là người viết kịch bản kiêm đạo diễn, rồi đóng chính luôn. Nếu không ngông và lỳ đòn, chắc tôi đã chùn bước khi gặp khó khăn trong công việc.
Ngoài ra, tôi nghĩ tính hài hước rất quan trọng và tôi luôn muốn có trong cuộc sống. Tôi không hiểu vì sao mỗi lần nói ra câu gì, mọi người đều cười rất vui vẻ, dù nhiều lúc tôi thấy mình ăn nói "vô duyên". Tuy nhiên, người anh thân thiết - đạo diễn Quang Dũng - từng nhận xét "sự vô duyên của tôi là chân thật". Những câu nói của tôi rất đời thường, không khuôn sáo, không diễn trò nên dễ được mọi người tiếp nhận.
- Hiếm xuất hiện trong các sự kiện, chị kết giao bạn bè ra sao?
- Đó là một vấn đề của tôi. Bình thường tôi không kết giao bạn bè, chỉ có những người bạn cũ lâu năm. Những lúc vui, buồn trong cuộc sống, tôi thường chia sẻ với họ. Nhiều người bên tôi có tính cách rất hay, sẵn sàng đứng cạnh nếu tôi gặp chuyện không vui, cho lời khuyên chân thành, chịu khó nghe tôi than vãn. Đời người chỉ có thể gặp một hoặc hai tri kỷ là đáng sống rồi. Vậy mà tôi có đến ít nhất năm người (cười).
Có lẽ nhiều người nghĩ tôi nổi tiếng, ít biết quan tâm người khác, khó chịu. Một số bạn bảo tôi khó chịu khi từ chối ra ngoài đi chơi. Tôi có nguyên tắc riêng cho bản thân và thậm chí để người khác hiểu lầm. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Tôi đối đãi mọi người chân thật. Bạn bè gặp vấn đề khó khăn, tôi sẵn sàng giúp đỡ.
- Chị nghĩ điều gì tạo nên Mỹ Tâm hiện tại?
- Tôi thích làm việc, tôi luôn nghĩ mỗi ngày phải tốt hơn ngày hôm qua, công việc phải tốt hơn những gì từng làm. Mọi người nghĩ tôi danh tiếng, giàu có. Vậy mà tôi không hề biết mình có bao nhiều tiền. Tôi làm nhiều nhưng không có nhu cầu chi tiêu, chỉ mua đồ cho bản thân, bạn bè, gia đình. Hiếm khi tôi xài xa xỉ hay chú ý con số. Tôi chỉ có nhu cầu làm việc và làm việc mà thôi.
- Chị làm sao giữ được tên tuổi suốt 20 năm qua?
Tôi không biết giữ danh tiếng bằng cách gì, phương châm của tôi là luôn sống và làm đúng. Khi làm đúng kết quả sẽ tốt, hễ sai sẽ bị tụt xuống. Mỗi lần làm bất cứ một dự án nghệ thuật nào, khi chưa tìm được phương án tốt nhất, tôi không ngủ được và stress. Tôi đau đáu về nó và dành hết tâm trí nghiên cứu.
- Nếu nói danh tiếng, sự nghiệp của Mỹ Tâm là mơ ước của nhiều người, chị nói sao?
- Tôi nghĩ đó là điều bình thường. Con người nghèo thì muốn giàu, khi giàu rồi họ lại muốn có danh tiếng, đó là quy luật phát triển. Cuộc sống tôi hiện giờ đầy đủ. Nhiều người cứ nói tôi thiếu một "người chồng" nhưng tôi nghĩ có chồng là dư đó (cười). Chúng ta không thể có tất cả, được và mất luôn song hành với nhau.
- Những lúc thế nào khiến chị thấy cô đơn?
- Bình thường tôi chưa bao giờ có cảm giác cô đơn. Tôi chỉ thấy trống vắng sau khi chia tay người yêu thôi. Tôi thuộc típ người mạnh mẽ, không hiểu sao khi vướng vào chữ tình thì hơi khác, yêu như chết đi sống lại.
Theo Tâm Giao (VnExpress.net)
- Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM (16:18)
- Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng (16:08)
- Công bố số sản phẩm Doctor Magic của Mailisa được Bộ Y tế cấp phép sau ồn ào nhập hàng Trung Quốc gia công (16:07)
- Hoãn xét xử nhóm cựu Phó Chánh án, Kiểm sát viên nhận hối lộ hơn 11 tỷ (35 phút trước)
- Kẻ sát hại vợ bằng điện thoát án tử hình nhờ lá thư khẩn thiết của con gái 14 tuổi (48 phút trước)
- Nghịch lý gây tranh cãi tại tuyển Hàn Quốc: Sao Bundesliga bị "ngó lơ" bất chấp phong độ đỉnh cao (1 giờ trước)
- Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ (1 giờ trước)
- Windows và Office không bản quyền đồng loạt bị Microsoft "vô hiệu" (1 giờ trước)
- Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan? (1 giờ trước)
- MC Huyền Trang Mù Tạt chuẩn bị lên xe hoa cùng tiền vệ tuyển Việt Nam? (1 giờ trước)