-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
-
Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo
-
Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8
-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
-
Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
-
Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới
-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
Sao 360°
26/04/2024 07:02Nam thần tượng thế hệ 8X showbiz Việt tiết lộ bạn gái yêu 10 năm chưa cưới
- Từng là thần tượng của thế hệ 8X và đầu 9X, vì sao anh vắng bóng lâu đến nỗi người ta quên mất Trịnh Đình Quang là ai?
Thú thật tôi không 'biến mất' đâu, vẫn hoạt động đều đặn nhưng yếu về truyền thông. Một phần do tôi hướng nội, sống khép kín quá, không chăm chỉ làm hình ảnh hay cập nhật mạng xã hội. Tôi thường chỉ xuất hiện khi có sản phẩm mới, với một nghệ sĩ như vậy là chưa đủ.
Ngoài ra, gần đây, tôi đang dần chuyển hướng phong cách âm nhạc. Để những khán giả vốn yêu màu nhạc trước đây của mình làm quen cũng cần một khoảng thời gian.
Tôi vẫn đi diễn đều dù gần đây bắt đầu thưa lại. Thời đỉnh cao, tôi đi diễn khoảng 25 show/tháng, giờ chỉ còn 5 show, có tháng 2-3 show.
Tôi viết nhạc, thu âm và đi diễn chăm chỉ lắm, chỉ là không có truyền thông để chia sẻ đến khán giả.

- Những tháng chỉ có 2-3 show, hẳn anh không thể sống bằng cát-sê?
Ngoài đi diễn, tôi còn có nguồn thu nhập từ YouTube và tiền bản quyền từ Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam... dù không nhiều.
Như anh nói, tôi cũng cảm nhận khán giả dần quên mình rồi. Khán giả nào còn nghe những bài hit cũ đó chắc đã ở độ tuổi nào đó còn số lượng khán giả trẻ rất ít.
Dù vậy, tôi vẫn sống bằng âm nhạc thôi, không kinh doanh hay làm thêm gì cả.
Có giai đoạn, tôi loay hoay, không tìm được định hướng. Nếu hát kiểu ngày xưa thì cũ quá, không tiếp cận được khán giả hiện tại. Gần đây, vô tình các bài hát về chủ đề xã hội như Con nợ mẹ, Gửi tình yêu nhỏ, Sắp 30... bất ngờ được quan tâm nhiều hơn. Tôi tin mình đã tìm được hướng đi đúng. Bài mới nhất Trái tim giữa bầu trời mà tôi rất tâm đắc sẽ đánh dấu mình theo con đường này.
Tôi tìm lại được nguồn cảm hứng nên bắt đầu sáng tác nhiều hơn. Trước đây vài tháng mới xong 1 bài, hiện tại có khi 3 bài/tháng.

- Nguồn cảm hứng ấy đến từ đâu?
Có lẽ từ không gian sống mới sau mỗi lần chuyển nhà. Từ cách bày trí đến không khí mới cho tôi nhiều cảm xúc mỗi khi ngồi viết nhạc.
Tôi đang ở trong một căn nhà 3 tầng bình thường, rộng khoảng 40m2 ở quận Gò Vấp. Trước đó ở Quận 10. Tôi chuyển nhà nhiều lắm, cứ ở một thời gian lại bán hoặc cho thuê lại. Hiện tại tôi cũng chưa định ở cố định, biết đâu thời gian tới lại chuyển đi tiếp.
- Anh vừa khẳng định không có nguồn thu nhập nào ngoài âm nhạc nhưng đây chẳng phải kinh doanh bất động sản thì là gì?
Tôi thực sự không biết kinh doanh, bạn gái tôi lo việc chuyển nhà. Mỗi lần chuyển nhà, tôi may mắn có lời chút đỉnh nhưng ngay từ đầu không nhằm mục đích kiếm lời.
Chúng tôi thấy vui, hào hứng mỗi lần đổi không gian sống. Cô ấy thích trang trí nhà cửa còn tôi tập trung làm nhạc.
Tôi không giỏi kiếm tiền nhưng chưa bao giờ đến mức khó khăn chật vật. Show không nhiều nhưng lai rai, cứ 'hết lại có, mó lại thấy'. Và dù số lượng show giảm, tôi vẫn chọn lọc, không phải cứ nơi nào cũng hát.
Cát-sê của tôi 'phải chăng' thôi, đủ sống với mình. Từ xưa, khi có hit được yêu thích, tôi vẫn chưa từng đòi tăng cát-sê vì không muốn nhận con số quá cao so với những gì mang đến khán giả. Vì vậy, sau này, mức cát-sê ấy không giảm, vẫn tăng đều theo thời gian dù ít.

- Hiện anh còn giữ quan hệ với những đồng nghiệp nào?
Trong công việc, tôi không làm cố định với ai, tùy bài hát sẽ tìm đối tác phù hợp. Ngoài đời, tôi hay tụ tập, trò chuyện với các anh Phan Mạnh Quỳnh, Hồ Quang Hiếu, Anh Đức, Mai Quốc Việt, bạn Bùi Công Nam...
- Sắp tới, Trịnh Đình Quang sẽ giữ nhịp hoạt động như thế này hay lại 'biến mất'?
Trước đây, tôi không suy nghĩ sâu xa, cứ ra bài xong là 'lặn' mất. Từ giờ, tôi sẽ không vậy nữa, không để mình 'ngủ đông' quá lâu mà sẽ có kế hoạch ra nhạc lâu dài phục vụ khán giả. Tôi cũng phải chú ý cập nhật mạng xã hội, trước đây có lúc cả tháng lo làm nhạc chẳng đăng gì.
- Bạn gái xinh đẹp như thế, sao chưa từng thấy đóng MV nào của anh?
Tôi nghe trong nghề đồn nếu hai người yêu nhau mà đóng MV của nhau sẽ dễ chia tay. Thôi, tôi sợ lắm, mời diễn viên khác cho chắc ăn.

- Cuộc sống của anh và bạn gái thế nào?
Bạn gái là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Cô ấy không thuộc típ phụ nữ đảm đang nhưng vẫn rất cố gắng nấu nướng cho người yêu. Tuy nhiên, tôi không muốn bạn gái làm những việc đó. Anh xem Sài Gòn nóng hừng hực thế này, nhìn cô ấy loay hoay trong bếp mà thấy thương, tội lắm!
Mỗi sáng, hai đứa dậy đi uống cà phê, tám chuyện vui vui, nếu có công việc chung thì về nhà cùng làm. Bạn gái tôi làm quản lý một siêu thị tiện lợi vào thứ Hai, Tư và Sáu trong tuần.
Những ngày còn lại, chúng tôi làm việc khác hoặc đèo nhau trên xe máy hít thở không khí, ngắm phố ngắm phường hoặc ra rạp xem phim. Hai đứa cứ như là một vậy.
Âm nhạc xen kẽ và xuyên suốt toàn bộ quỹ thời gian tôi có. Cứ rảnh, tôi lại ngồi vào bàn làm việc.
Tháng 10 tới, chúng tôi tròn 10 năm yêu. Nếu không có gì thay đổi, năm sau hai đứa sẽ làm đám cưới dù trong thâm tâm, cô ấy đã như bạn đời của tôi rồi.
Hiện tại, tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Nếu được 'tham' thêm một chút kinh tế nữa càng vui hơn. Hai đứa sống ổn nhưng khi cưới sẽ sinh con. Chắc chắn tôi phải chuẩn bị kinh tế để con mình có cuộc sống tốt.
Theo Gia Bảo (VietNamNet)








- Đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga, ông Trump lập tức ký sắc lệnh mới: Nước thứ ba 'dính' đòn thuế quan (06:18)
- Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, diễn biến bất ngờ sau 48 giờ (06:10)
- Lan Phương nói lý do mâu thuẫn chồng Tây: "Tôi khóc nhiều tới mức sợ ảnh hưởng đến con" (06:03)
- Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc (06:01)
- Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (07/08/25 23:39)
- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (07/08/25 22:36)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (07/08/25 22:30)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (07/08/25 21:56)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (07/08/25 21:07)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (07/08/25 21:03)




