-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Sao 360°
18/10/2020 04:06Nghệ sĩ Hoàng Lan: 2 lần kêu cứu trong đau đớn, hiện tại nằm liệt giường, lở hết dưới lưng
Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959 ở miền Tây. 17 tuổi đã trở thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang. Hơn 20 năm hoạt động sân khấu kịch, tên tuổi Hoàng Lan gắn liền với các dạng vai phản diện như giám đốc, chủ quán cơm tù, má mì... Mái tóc "bờm ngựa" của bà từng ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả.
Năm 2011, sau một lần bị tai nạn giao thông rồi đột quỵ, sức khỏe nữ diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những tháng ngày tiếp đó, cuộc sống của bà gắn liền với thuốc thang, giường bệnh.
Sức khoẻ yếu đến mức khó có thể đi lại, hằng ngày nghệ sĩ Hoàng Lan nằm trong căn nhà thuê chật chội, xập xệ, cũ kĩ ở Quận 10 (TP.HCM), làm bạn với chiếc ti vi được tặng. Thi thoảng, bà xem lại các bộ phim mình từng đóng và các chương trình giải trí của lứa đàn em.

Sau đó, nghệ sĩ Hoàng Lan quyết định gượng dậy, cùng với em mình mở quán bán hàng kiếm thêm thu nhập. Thời gian đầu mọi người ủng hộ nhiều nên cũng có đồng ra đồng vào thế nhưng sau đó quán làm ăn khá ế ẩm, nợ nần ngập đầu.
Có những ngày bà bưng bát cơm lên miệng mà không muốn ăn vì buồn rầu. Cơm có thể nhịn bớt nhưng thuốc thang thì không thể dừng. Những tháng năm ở bên kia con dốc cuộc đời, nghệ sĩ Hoàng Lan sống trong cảnh túng quẫn, bệnh tật.
Đến năm 2016, bệnh cũ chưa dứt, nữ nghệ sĩ mắc thêm chứng bệnh Parkinson khiến chân tay co giật, di chuyển, đi lại khó khăn, phải buộc dây vào bụng mới lấy thế ngồi dậy được trên giường. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều nhờ người hỗ trợ.
Không những vậy, bệnh tăng nhãn áp đột ngột, viêm màng bồ đào khiến đôi mắt bên phải của bà bị hỏng, mắt trái mờ.
Dù rất tự trọng và chưa một lần xin xỏ tiền của bạn bè đồng nghiêp, thế nhưng giữa năm 2019, vì không thể xoay sở được tiền để tiếp tục chữa bệnh, bà đã phải nhắn tin cầu cứu nghệ sĩ Phi Phụng.
"Chị Phụng ơi cứu em với, mấy bữa nay hết thuốc mà em không có tiền nên em làm phiền chị giúp em xin một ít mua thuốc. Em mang ơn chị suốt đời. Em cảm ơn chị nhiều", nội dung tin nhắn cầu cứu của nghệ sĩ Hoàng Lan.
Lúc đó, bệnh của bà đã qua giai đoạn 4. Căn bệnh Parkinson làm cho Hoàng Lan không thể ngồi yên, gầy gò hơn rất nhiều. Hình ảnh nghệ sĩ Hoàng Lan với mái tóc bờm sư tử năm nào không còn nữa, thay vào đó là sự tiều tuỵ, mệt mỏi không lối thoát của một bà lão đang mang trong mình nhiều căn bệnh.
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, nghệ sĩ Hoàng Lan đã có thêm tiền để tiếp tục chạy chữa. Thế nhưng, số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu với chi phí khám chữa bệnh mỗi ngày một nhiều, trong khi bà không còn khả năng lao động nữa.
Tháng 8 vừa qua, nghệ sĩ Hoàng Lan bày tỏ nguyện vọng được vào sống trong viện dưỡng lão. Bà tâm sự trên báo Người lao động: "Tôi không còn đủ sức để thuê nhà. Không thể kêu gọi nghệ sĩ đồng nghiệp giúp hoài vì trong dịch bệnh ai cũng lâm hoàn cảnh khó khăn.
Tôi chỉ mong có được sự chấp thuận của Ban ái hữu NS Hội Sân khấu TP HCM, cho tôi được vào sinh sống tại Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TP HCM".
Khi ước nguyện chưa kịp thực hiện thì đầu tháng 10, nghệ sĩ Hoàng Lan phải nhập viện trong tình trạng sức khoẻ nghiêm trọng. Bác sĩ thông báo vết thương của bà nhiễm trùng nặng, cần mổ sớm và phải có máy chuyên biệt hỗ trợ vết thương mới có thể lành.
Trước tình trạng sức khoẻ nguy kịch và những khó khăn chồng chất không thể tháo gỡ, người thân của nghệ sĩ Hoàng Lan buộc phải cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người.
"Hôm đến nhà thấy chị ấy nằm bẹp một chỗ, nước tiểu ướt nhem, mùi hôi không chịu nổi nên tôi phải làm sạch sẽ mới đưa chị ấy vào bệnh viện. Đời nghệ sĩ như chị ấy sao mà khổ thế. Dù đã được nhiều người giúp đỡ nhưng bệnh vẫn đeo bám.
Chị ấy rất tự trọng, không dám kêu ca, cứ ước mong mình được chết. Tôi thấy vậy mới cầu cứu, cầu vận may cho chị ấy, chứ hiện giờ bác sĩ cũng không hứa hẹn điều gì về bệnh tình chị ấy", người em của nghệ sĩ Hoàng Lan tâm sự trên Vietnamnet.
Theo Ý An (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (21 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (50 phút trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (56 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)




