-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Sao 360°
31/07/2021 02:39Nghệ sĩ Mạc Can ăn cơm nguội cả tháng, đi lại khó khăn khi về quê tránh dịch
Vài năm trở lại đây, sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can gặp nhiều vấn đề khiến ông từng ngất xỉu tại phòng trọ, phải thường xuyên nhập viện để điều trị vì biến chứng của bệnh gout.
Vì có kinh tế khó khăn và ảnh hưởng của dịch bệnh, nam diễn viên "Đất Phương Nam" đã tạm về quê nhà Hóc Môn sinh sống để tiết kiệm chi phí.
Ông đang nhận được sự chăm sóc của người thân tuy nhiên cuộc sống khá thiếu thốn. Nhiều tháng liền không có thu nhập, Mạc Can chỉ dám ăn uống tiết kiệm.

Khi nhận được sự hỗ trợ của nghệ sĩ Nguyễn Quang Dũng và các anh em đồng nghiệp, ông thừa nhận: "Đã gần một tháng rồi tôi chỉ toàn ăn cơm nguội.
Việc bị bệnh gout cũng khiến chân tôi tập tễnh, khó khăn trong việc đi lại nên thường chỉ quanh quẩn trong nhà, hạn chế ra ngoài. Tuổi tác tôi cũng lớn rồi nên cũng không cần chi tiêu gì nhiều.
Trước dịch, các anh em nghệ sĩ cũng thường đến thăm tôi và nhờ quỹ dành cho nghệ sĩ lớn tuổi, khó khăn nên về phần kinh tế tôi cũng được san sẻ gánh nặng ít nhiều.
Nhưng giờ do giãn cách xã hội, cuộc sống cũng khó khăn hơn nên tôi phải tiết kiệm và ăn uống kiêng khem hơn trước".
Mạc Can sinh năm 1945 và được nhiều thế hệ khán giả biết đến khi tham gia loạt phim truyền hình nổi tiếng. Ngoài công việc diễn xuất, ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách như: Những bầy mèo vô sinh, Tấm ván phóng dao…
Khi về già, Mạc Can vẫn duy trì niềm đam mê nghệ thuật và viết sách để có thu nhập. Những lúc bệnh tật, ông vẫn cố gắng gượng để giữ tinh thần lạc quan.

Có thời gian, thông tin nam nghệ sĩ đói đến mức không có rau để ăn và phải xin đóng những vai diễn nhỏ khiến nhiều người xót xa.
Mạc Can chia sẻ rằng: "Tính tôi tự trọng, tôi không xin một đồng xu nào của ai hết. Tôi cảm thấy tôi còn sống được, dù khó cách mấy cũng không xin. Thứ hai là tôi không xin vai, dù có quen biết cách mấy. Tôi không cho phép tôi làm điều đó".
Theo Ngọc Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)
- Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân (14:02)
- Lội nước bẩn do mưa bão gây ngập, nhiều người bị nấm da, viêm loét sâu tay chân (24 phút trước)
- Sự thật gây sốc: Chỉ một giọt rượu cũng có thể hủy hoại não và đẩy bạn đến bờ vực mất trí nhớ (27 phút trước)
- Ăn cỗ cưới, hàng chục người ở Quảng Ninh phải nhập viện (29 phút trước)
- Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man ở An Giang (31 phút trước)




