Từ bỏ hình ảnh gắn liền với những thị phi hay khoảnh khắc quyến rũ trước đây, Ngọc Trinh của hiện tại chọn lối sống kín tiếng và sâu sắc hơn.

Xuất hiện đầy lộng lẫy trong trang phục cô dâu, Ngọc Trinh lại gây bất ngờ khi bỏ ngỏ khả năng bước vào đời sống hôn nhân. Cô bộc bạch rằng bản thân chưa chắc đã tổ chức một lễ cưới thực sự trong tương lai: "Có thể một ngày nào đó mình sẽ thật sự được khoác lên chiếc váy cưới này. Cũng có thể là không..."

Đối với chân dài quê Trà Vinh, nếu ngày ấy thực sự đến, điều mang lại hạnh phúc nhất không phải là sự xa hoa của chiếc váy hay buổi lễ hoành tráng, mà là khoảnh khắc cô được nhìn lại hành trình đã qua và mỉm cười vì đã vượt qua mọi biến cố.

22-1784682819-ngoc-trinh-bat-ngo-trai-long-ve-chuyen-ket-hon
Bài đăng mới đây của Ngọc Trinh.

Bày tỏ này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ netizen. Đa số ý kiến cho rằng sau nhiều biến cố, Ngọc Trinh đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Thay vì nóng lòng tìm kiếm một chỗ dựa hay lên kế hoạch lập gia đình như trước, giờ đây cô ưu tiên sự bình yên trong tâm hồn và tự chủ bản thân.

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm chú ý khi vướng nghi vấn hẹn hò với nam diễn viên Kiều Minh Tuấn. Tin đồn xuất hiện sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin về một cặp đôi sao hạng A bí mật gắn bó nhiều năm. Cư dân mạng đã nhanh chóng chỉ điểm cả hai dựa trên hàng loạt chi tiết trùng khớp, từ việc thân thiết trong công việc, thường xuyên ủng hộ nhau tại sự kiện đến những lần bị soi đi ăn riêng hay dùng đồ thuộc thương hiệu của nhau.

22-1784682843-ngoc-trinh-bat-ngo-trai-long-ve-chuyen-ket-hon
Thời gian qua, cô vướng tin đồn hẹn hò Kiều Minh Tuấn.

Dù vậy, người đẹp lại liên tục có những chia sẻ đầy tâm trạng trên trang cá nhân về việc từ bỏ một người và xếp lại những dự định tương lai từng có mặt đối phương, khiến khán giả không khỏi tò mò.

Khi chia sẻ về định hướng tương lai, Ngọc Trinh thừa nhận cô không còn đặt ra bất kỳ cột mốc cụ thể nào cho việc lấy chồng hay sinh con:

"Hiện tại tôi không đặt cột mốc khi nào có con hay lập gia đình nữa... Đặt rồi lại không đạt được thì tự gây áp lực cho bản thân, rồi lại buồn nữa. Tôi nghĩ là kệ đi, khi nào đúng người thì mình lấy, trời cho lúc nào có con thì mình có."

TN (SHTT)