Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, người gắn liền với ca từ của ca khúc nổi tiếng "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", đã qua đời tại quê nhà Bảo Lộc (Lâm Đồng) sau thời gian chống chọi với bệnh tật, hưởng dương 52 tuổi.

Theo thông tin từ gia đình, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn trút hơi thở cuối cùng vào lúc 16h20 ngày 6/7 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, sau thời gian điều trị bệnh. Tin buồn cũng được nhà thơ Lý Đợi xác nhận với VietNamNet.

Sinh năm 1974, Bùi Thanh Tuấn bộc lộ niềm đam mê với thi ca từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những năm còn là học sinh, anh từng được nhiều độc giả biết đến qua các sáng tác đăng trên báo.

Trong thời gian theo học Khoa Ngữ văn - Báo chí, Đại học Tổng hợp TPHCM (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM), Bùi Thanh Tuấn sáng tác một bài thơ và đọc tặng đoàn trong một chuyến tập huấn. Tác phẩm này về sau được đặt tên là Chia tay người Hà Nội.

06-1783346591-nha-tho-bui-thanh-tuan-tac-gia-loi-ca-ha-noi-mua-vang-nhung-con-mua-qua-doi-o-tuoi-52
Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn. Ảnh: FBNV

Có mặt trong buổi sinh hoạt hôm đó, nhạc sĩ Trương Quý Hải đã phổ nhạc bài thơ, đồng thời lấy câu mở đầu "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" làm tên ca khúc.

Sau khi ra mắt, bài hát nhanh chóng tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ và trở thành một trong những ca khúc được yêu thích về Hà Nội. Tác phẩm được nhiều ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Cẩm Vân và Hồng Nhung thể hiện, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Không chỉ được biết đến với tác phẩm này, Bùi Thanh Tuấn còn sáng tác và phổ nhạc bài Ru lòng khờ dại, được các ca sĩ Nhất Thiên Bảo, Thanh Hà và Nguyệt Anh trình bày. Một sáng tác khác của anh là Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ được nhạc sĩ Nguyễn Quốc Khánh phổ nhạc, sau này đổi tên thành Phúc âm chiều, qua tiếng hát của Tuấn Ngọc và Đình Nguyên.

Trong lĩnh vực thơ ca, Bùi Thanh Tuấn ghi dấu ấn với các tập thơ như Còn chút tình riêng trong mắt nhau xuất bản năm 2000 và Phiên bản ra mắt năm 2008. Bên cạnh sáng tác, anh còn cộng tác với nhiều cơ quan báo chí.

Cuộc đời của nhà thơ gắn với nhiều nơi sinh sống khác nhau, từ Hà Nội, TPHCM đến Mỹ. Sau khi lâm bệnh, anh trở về quê nhà Bảo Lộc, Lâm Đồng để sống cùng cha mẹ trong những năm tháng cuối đời.

Bảo Ngọc (SHTT)