-
Hạt Dẻ đón sinh nhật tuổi 18 trên du thuyền sang trọng, nhan sắc ngày càng cuốn hút -
Nhạc sĩ "Bắc Bling" Tuấn Cry tuổi 34: Rời phố về quê không còn là sự trốn chạy -
Nguyên nhân người đi xe đạp tử vong trong tư thế kẹt cổ ở hàng rào nhà dân, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Bão Dolphin giật trên cấp 17, cơ quan khí tượng cảnh báo mới tới Biển Đông -
Thanh Hoá: Người dân hiến hàng nghìn mét vuông đất mở rộng đường giao thông -
Thanh Hóa: Xót xa hai anh em tử vong nghi do điện giật khi đi thả diều gặp trời mưa -
Việt Nam khẩn trương hỗ trợ công dân sau động đất tại Nhật Bản -
Lý do cầu Thăng Long tắc từ sáng sớm, hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 tài xế mắc kẹt trong cabin -
Bữa cơm đủ đầy với 10 món ngon, nhưng chiếc đồng hồ cát trên bàn khiến tôi quyết định tìm đến viện dưỡng lão -
Toyota Land Cruiser FJ giá 1,198 tỷ đồng: Có đáng mua hơn Fortuner cho người mê off-road?
Sao 360°
30/07/2026 13:56Nhạc sĩ "Bắc Bling" Tuấn Cry tuổi 34: Rời phố về quê không còn là sự trốn chạy
Tuy nhiên, khác hoàn toàn với những lần khăn gói về quê vì hoàn cảnh ép buộc trước kia, chuyến trở về lần này của nam nhạc sĩ là một sự lựa chọn chủ động nhằm tìm kiếm một nhịp sống mới và nuôi dưỡng nguồn cảm hứng sáng tạo. Tuấn Cry khẳng định đây không phải là phút ngẫu hứng cảm tính mà đã trải qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng: "Tôi bàn bạc với vợ và mẹ, mọi người đều ủng hộ vì thấy đây là lựa chọn hợp lý."
Mong muốn mẹ được sống vui và tìm kiếm sự bình yên
Một trong những động lực lớn nhất thôi thúc anh đưa ra quyết định này chính là mong muốn mẹ mình có được cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn. Nam nhạc sĩ từng đón mẹ lên Hà Nội sống cùng, nhưng bà lại không thể hòa nhập với nhịp sống hối hả chốn đô thị.
"Ở Hà Nội không có nhiều người quen nên mẹ đôi lúc cảm thấy buồn và nhớ quê", anh trải lòng.

Trở lại Bắc Ninh, mẹ của Tuấn Cry có cơ hội tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ hát quan họ và gặp gỡ những người bạn thân thuộc. Trong khi đó, gia đình anh lại được hòa mình vào không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Nam nhạc sĩ bộc bạch, thực phẩm hay rau củ quả ở quê đều vô cùng tươi ngon, nhiều thứ do chính tay gia đình tự trồng trọt, mang đến cảm giác bình yên mà chốn thành thị chật chội khó lòng có được.
Lấy chất liệu dân gian ngay trên mảnh đất quê hương
Không còn tư tưởng ở tạm, Tuấn Cry xác định Bắc Ninh sẽ là nơi gắn bó lâu dài để anh sinh sống và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Anh nhận thấy việc nghiên cứu văn hóa dân gian Bắc Bộ, đặc biệt là làn điệu quan họ, sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều khi được đắm mình ngay trên chính mảnh đất quê hương. Đây cũng là nhịp cầu tự nhiên giúp anh dễ dàng giao lưu với các nghệ nhân, các liền anh, liền chị để tìm kiếm chất liệu tươi mới cho những tác phẩm tiếp theo.
Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ cũng không khỏi bất ngờ trước sự vươn mình mạnh mẽ của Bắc Ninh. Anh hào hứng chia sẻ: "Tôi hoàn toàn bất ngờ vì quê hương mình phát triển quá rực rỡ. Vừa hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống. Tôi tự hào về quê hương."
Hành trình vượt khó và tâm thế hoàn toàn mới
Để có được chỗ đứng hiện tại với các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn dân gian đương đại như Mời trầu, Cầm kỳ thi họa và đặc biệt là bản hit Bắc Bling, nhạc sĩ Tuấn Cry (tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, sinh năm 1992) đã phải trải qua một hành trình gian truân. Mồ côi cha từ khi chưa chào đời, lớn lên trong sự bao bọc của ông bà ngoại ở Bắc Ninh, anh từng bận rộn với nhiều công việc chân tay vất vả như bồi bàn, khuân vác, lái xe tải... để chắt chiu từng đồng nuôi dưỡng đam mê âm nhạc.
Dù từng thi trượt trường nghệ thuật, nam nhạc sĩ vẫn kiên trì bám trụ với nghề. Anh bắt đầu từ việc làm những clip nhạc chế hài hước, rồi kiên trì tự học sáng tác và sản xuất âm nhạc một cách bài bản.
Ít ai biết rằng, trước lần trở về này, Tuấn Cry từng nhiều lần phải rời thành phố về quê nhưng đều trong tâm thế của một người thất bại. "Trước đây tôi cũng đã phải về quê mấy lần rồi nhưng đó đều là những lần bất đắc dĩ vì công việc bế tắc, không biết phải đi tiếp như thế nào. Khi ấy chỉ nghĩ sẽ ở quê vài tháng rồi lại lên Hà Nội", nam nhạc sĩ trải lòng.
Chính sự bền bỉ không ngừng nghỉ qua bao thăng trầm đã tạo nên một Tuấn Cry bản lĩnh của hiện tại. Lần trở về Bắc Ninh này không còn là sự lui bước bế tắc của quá khứ, mà là một điểm tựa vững chắc để người nghệ sĩ tuổi 34 tái tạo năng lượng và tiếp tục hành trình âm nhạc của mình.
- Đau lưng sau mỗi ngày làm việc, bác sĩ chỉ ra thói quen nhiều dân văn phòng mắc phải (14:40)
- Những góc khuất phía sau dịch vụ giao hàng xuyên đêm tại Hàn Quốc (14:36)
- Hạt Dẻ đón sinh nhật tuổi 18 trên du thuyền sang trọng, nhan sắc ngày càng cuốn hút (14:36)
- Danh tính người phụ nữ ở TPHCM dùng chiêu giả giọng người chết để đòi nợ (14:27)
- Toyota gây chú ý với GRMN Corolla bản giới hạn (14:23)
- Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa bị phản ánh nhiều bất thường trong bán thuốc và xuất hóa đơn (14:08)
- "Anh không phải cây ATM": Đoạn chat chồng nhắn vợ bầu 5 tháng gây tranh cãi trên MXH (14:00)
- Nhạc sĩ "Bắc Bling" Tuấn Cry tuổi 34: Rời phố về quê không còn là sự trốn chạy (49 phút trước)
- Dữ liệu "ẩn" âm thầm chiếm bộ nhớ Android, không phải ảnh hay video mới là nguyên nhân lớn nhất (49 phút trước)
- UEFA tẩy chay World Cup, căng thẳng với FIFA leo thang vì kế hoạch cổ phần hóa giải đấu (53 phút trước)