-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Sao 360°
10/04/2018 17:23Nhật Kim Anh bức xúc Lê Bê La: 'Nếu không am hiểu thì đừng chia sẻ, đó là tạo nghiệp'
Diễn viên Lê Bê La vừa chia sẻ một bài viết với nội dung nói về cuộc đời đau thương của loài chim yến:
"Trong thiên nhiên hoang dã, chắc Yến là loài duy nhất được mệnh danh “rút ruột cho con” nhờ đặc tính làm tổ bằng nước dãi. Cả chim mẹ và chim cha cùng nhau xây tổ. Nước dãi kết dính cây cỏ và chính những chiếc lông rứt ra đau đớn thành chiếc tổ kỳ diệu. Con người ranh mãnh khi lấy tổ yến đã cố tình chừa một ít. Yến hồn nhiên xây lại, dãi không đủ cho mùa sinh nên thổ huyết ra xây. Tước lông đến xơ rơ đôi cánh, trơ da thịt trân mình chịu đựng cơn gió biển rít buốt đến xương tủy. Cho đến chết đi rồi Yến vẫn không thể hiểu được một số giống người man rợ hoan hỉ gọi đó là “Hồng Yến”… Cuộc đời loài chim yến hiện nay thật quá thương tâm, vì lòng tham và sự tàn nhẫn của con người chưa từng giảm bớt… Hãy dừng lại việc nuôi yến, bán tổ yến cho đến tiêu thụ các sản phẩm từ chim yến...".

Ở phần bình luận, Lê Bê La còn nói thêm rằng: "Sau này tài sản dễ bị tiêu tán vì nhân quả thôi. May mà tớ nghèo, tớ ăn có chút xíu mà giờ đọc xong cắn rứt lương tâm quá. Dù có làm cho tui đẹp như tiên nữ hay có nhiều axitamin tốt cho cơ thể đến nhường nào từ nay biết rõ ngọn ngành quyết không đụng 1 miếng. Làm mẹ rồi mới hiểu nỗi đau đó gấp lên ngàn lần".

Ngay sau đó, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã chia sẻ lại đoạn trạng thái của Lê Bê La. Cô bày tỏ sự bức xúc: "Em gái diễn viên thông thái. Em đăng facebook về ngành yến sào chị vào comment thì sao em lại phải xóa sạch. Thôi để chị up lên tường nhà chị những comment của chị dành cho em vậy.
Lê Bê La thân mến! Chị là người kinh doanh yến nè em. Em có biết những người như chị phải xây nhà cho yến sinh sống, rồi những người nuôi yến phải chờ mấy tháng để yến làm tổ, làm tổ xong phải chờ cho yến đẻ trứng, đẻ trứng xong phải đợi chim non mọc đủ lông cánh bay đi mới hái tổ không? (nếu không hái thì tổ đó cũng vứt, vì mỗi lần yến đẻ là 1 lần yến làm tổ khác).
Nếu vì kiếm lợi nhuận mà hái tổ vứt trứng thì chim mẹ sẽ không quay về nữa. Mà nhà yến đó sẽ vứt luôn vì chim yến sẽ tự truyền thông tin cho nhau mà đi chỗ khác hết. Nếu là em, em bỏ mấy trăm triệu xây nhà yến xong em sẽ đợi để kinh doanh hay em muốn thu hoạch 1 lần rồi tốn tiền xây nhà yến khác hả em?
Câu chuyện trên của em chỉ đúng với những người ham lợi nhuận thời cổ xưa lúc chưa nuôi được yến thôi em ạ. Giờ người ta sử dụng yến nuôi rất nhiều. Còn em biết yến huyết là gì không? Nếu không biết thì tìm trên google sẽ biết.
Nếu không am hiểu thì đừng share những bài câu view tùm lum mà đụng chạm đến những người kinh doanh chân chính tội họ lắm. Mà bản thân mình cũng đang tạo nghiệp đó em. Thời 2018 rồi. Đâu còn là thời Tần Thuỷ Hoàng nữa đâu mà leo vách núi cheo leo nguy hiểm hái tổ yến. Đến mức phải vứt trứng yến như thời xưa .
Đó là lý do yến mắc bởi vì quá trình đợi lấy tổ yến rất lâu... không phải vài bữa là lấy được. Lý do tại sao thời nay yến sào nhiều là con người biết cách xây nhà nuôi yến. Có nhiều người họ có cả mấy chục nhà yến. 1 nhà có cả ngàn con yến. Cứ con nay đẻ bay đi rồi lại đến con khác. Chứ có phải ngồi đợi có 1 con xây tổ đẻ đâu mà phải vứt trứng".

Sau đó, Lê Bê La cũng đã mau chóng phản pháo lại ca sĩ Nhật Kim Anh rằng: "Đây là bài tôi sưu tầm vì tôi thích câu chuyện chung tình của Yến nữa. Tôi không hề muốn đạp chén cơm của người bán yến nào. Nếu thực sự các anh chị làm theo cách xây tổ abcd gì đó tốt cho yến thì xét về nhân quả sẽ tốt cho anh chị thôi. Còn tôi tự không muốn ăn nữa thì tôi không ăn. Quan điểm riêng của tôi là vậy. Đừng lấy quan điểm riêng cá nhân ép tôi phải này nọ nha. Hãy bớt kì cục".
Theo Winnie (Khampha.vn)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (46 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




