-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Sao 360°
25/03/2019 20:11Những bí ẩn rùng rợn từ câu chuyện của nhà báo kỳ cựu xứ Hàn trong vụ án của Jang Ja Yeon
Mới đây, nhà báo Jeon Eui Hong của tờ Gyeongnam Domin Ilbo - người trực tiếp điều tra vụ việc liên quan tới Jang Ja Yeon đã có những chia sẻ bất ngờ. Theo Jeon Eui Hong, ông đã "vô tình gặp" Jang Ja Yeon trong lúc ngủ gật khi đang đọc tài liệu về vụ án của cô.
Jeon Eui Hong khẳng định câu chuyện mà ông kể là sự thật. Ông chia sẻ: "Tôi biết người ta nói khi mình nghĩ nhiều về chuyện gì thì sẽ mơ thấy chuyện đó nhưng tôi có cảm giác rất chân thực về chuyện này.
Khi đó tôi đang đọc những tài liệu về vụ án Jang Ja Yeon mà tôi mới thu thập được và vì mệt quá nên tôi đã ngủ thiếp đi ngay trên bàn làm việc. Đột nhiên trước mắt tôi hiện lên một bóng đen rồi tôi nghe thấy tiếng khóc của Jang Ja Yeon."Yeon Nannu, Yeon Nannu... Jeong Seo-ri khổ quá... hức hức"
Tôi đã kết hợp nhiều cách giải mã và được biết Yeon Nannu và Jeong Seo-ri có liên quan đến truyền thuyết "Arang" và Yeong Nam-ru (một trong 3 đình tạ lớn nhất được xây vào triều đại Choseon.)
Tôi không tin vào ma quỷ nhưng tôi thực sự đã tin rằng linh hồn Jang Ja Yeon là có thật. Giống như oan hồn cô ấy hiện về để cầu cứu thẩm phán làm sáng tỏ danh tính những quan chức cấp cao đã làm ra những hành động dơ bẩn với cô ấy."

Truyền thuyết "Arang" là câu chuyện từ thời Choseon kể về con gái của một phán quan bị giết hại, sau đó oan hồn của cô hiện về, gặp một vị phán quan trẻ tuổi, cô phát hiện anh ta có khả năng giao tiếp với người chết nên đã cầu xin vị phán quan lật lại vụ án để tìm ra hung thủ sát hại mình, đưa hắn ra chịu tội trước pháp luật.
Truyền thuyết "Arang" đã được chuyển thể thành bộ phim truyền hình 20 tập có tên "Arang và phán quan" hay còn có tên khác là "Arang sử đạo".

Dù chưa chắc chắn về thực hư mọi chuyện, song vụ án của Jang Ja Yeon đã được gia hạn thêm và đang được tái điều tra. Có hơn 600.000 người đã ký tên ủng hộ việc điều tra lại vụ án để làm rõ danh sách hơn 30 quan chức cấp cao đã cưỡng bức Jang Ja Yeon.
Tuy vụ án vẫn chưa có những chuyển biến lớn nhưng chỉ cần dư luận còn đấu tranh thì chúng ta có thể đặt niềm tin vào ngày mà "Jang Ja Yeon list" được công bố.
Theo Kẹo (Helino)








- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (26 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (29 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (42 phút trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (2 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (2 giờ trước)




