-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Sao 360°
16/10/2021 11:46NS Như Quỳnh đến thắp nhang viếng thăm NS Phi Nhung sau tang lễ, xót xa nhớ về giấc mơ gần 20 năm trước bên bạn thân
3 ngày sau tang lễ cố NS Phi Nhung, sáng nay (15/10), trên trang cá nhân NS Như Quỳnh gây xúc động khi đăng tải tâm thư tiễn biệt đồng nghiệp. Khi sinh thời, cố NS Phi Nhung là người bạn thân thiết với NS Như Quỳnh. Cả 2 đã cùng gắn bó suốt hơn 20 năm trên các sân khấu lớn nhỏ. Bởi vậy, NS Phi Nhung và NS Như Quỳnh đã trở thành tuổi thơ của biết bao thế hệ khán giả.
Trong tâm thư gửi người bạn quá cố, NS Như Quỳnh còn nhắc về một giấc mơ tuổi trẻ hơn 18 năm trước với NS Phi Nhung. "Hơn 18 năm trước, chúng ta đã cùng cất lên 'giấc mơ cánh cò' của một thời tuổi trẻ, mộng mơ của cả hai. Quỳnh tin là Phi Nhung vẫn luôn ở đây, trong trái tim Quỳnh và trái tim những người yêu thương Bạn. Sau này gặp lại nhau ở một thế giới khác, mình đứng cùng nhau trên sân khấu và hát tiếp 'Giấc mơ cánh cò 2' nhé Nhung!", NS Như Quỳnh nghẹn lòng.
Sự ra đi của cố NS Phi Nhung là nỗi mất mát to lớn với gia đình, người thân và nhiều đồng nghiệp nghệ sĩ.

Trọn vẹn bức tâm thư của NS Như Quỳnh:
Hơn 20 năm gắn bó trên sân khấu cùng cười cùng khóc với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Quỳnh chọn hôm nay để được thật riêng tư và yên tĩnh nói lên những tiếng nói của lòng mình. Trong tâm trí Quỳnh giờ đây tràn ngập những hình ảnh của những ngày lưu diễn bên nhau. Nhìn bạn cười qua tấm di ảnh, thắp một nén nhang tiễn bạn về cõi Phật, thật sự đau lòng lắm, Nhung ơi...
Hơn 18 năm trước, chúng ta đã cùng cất lên "giấc mơ cánh cò" của một thời tuổi trẻ, mộng mơ của cả hai…
"Gió chiều cứ hắt hiu nghe buồn thiu
Cánh cò trắng ấu thơ bay về đâu…
Bài hát ru em, một thời mộng mơ
Bài hát đã bao năm không thể quên
Bài hát đến hôm nay
Không thể quên"
Quỳnh tin là Phi Nhung vẫn luôn ở đây, trong trái tim Quỳnh và trái tim những người yêu thương Bạn. Sau này gặp lại nhau ở một thế giới khác, mình đứng cùng nhau trên sân khấu và hát tiếp "Giấc mơ cánh cò 2" nhé Nhung !
Chào người bạn thân thương của Như Quỳnh!
California 15/10/2021




Theo Kim An (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (20:35)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (49 phút trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (53 phút trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (58 phút trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)
- Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước (1 giờ trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (1 giờ trước)




