Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh NSND Kim Xuân cúi gục người tại buổi ra mắt phim khiến người hâm mộ bất an, nữ nghệ sĩ đã chính thức lên tiếng giải thích về sự cố sức khỏe ngoài ý muốn này.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ngắn ghi lại cảnh NSND Kim Xuân xuất hiện tại buổi họp báo phim điện ảnh Nhà mình đi thôi. Trong clip, nữ nghệ sĩ có khoảnh khắc cúi đầu bất động khiến đàn em Uyển Ân ngồi cạnh không khỏi lo lắng và phải vội vàng hỏi thăm. 

27-1772175643-nsnd-kim-xuan-len-tieng-ve-hinh-anh-guc-dau-tai-su-kien-khien-em-gai-tran-thanh-lo-lang.gif
Khoảnh khắc gây hoang mang của NSND Kim Xuân

Dù sau đó bà đã ngẩng mặt mỉm cười trấn an, nhưng nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tình hình sức khỏe của người bà quốc dân ở tuổi 70.

Trên trang cá nhân, NSND Kim Xuân đã gửi lời xin lỗi chân thành vì khiến công chúng phải lo âu, đồng thời giải thích rõ nguyên nhân sự việc. Bà cho biết do lịch trình làm việc từ Tết đến nay khá dày đặc, cộng với việc di chuyển xa để kịp giờ họp báo và chuẩn bị cho suất diễn kịch buổi tối đã khiến cơ thể quá tải.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Thú thật là lịch trình có hơi căng, nhưng tôi vẫn tự tin mình kham nổi vì có ông xã đưa đón. Tuy nhiên, tôi lại quên mất mình vốn bị đau dạ dày mãn tính. Cơn đau bất ngờ tái phát ngay lúc đang ngồi họp báo khiến người tôi cứng đờ lại, tạo nên hình ảnh không hay khiến mọi người phải lo lắng."

Hiện tại, NSND Kim Xuân đang trong quá trình điều trị bằng thuốc và tích cực bồi bổ để sớm hồi phục sức khỏe.

Dù đã ở tuổi thất thập, NSND Kim Xuân vẫn giữ ngọn lửa nghề rực cháy. Với dự án điện ảnh Nhà mình đi thôi, bà xem đoàn phim như gia đình thứ hai và luôn tràn đầy năng lượng khi được làm việc cùng thế hệ trẻ. Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng và thái độ cầu thị của các diễn viên hậu bối, coi đó là nguồn cảm hứng giúp mình thấy trẻ trung hơn.

TN (SHTT)