Sao 360°

NSND Thanh Điền gặp tai nạn, xe vỡ hết kính, biến dạng: 'Chắc Thanh Kim Huệ che chở tôi'

"Tôi đang phải cố trấn an mình" – NSND Thanh Điền chia sẻ.

Mới đây, NSND Thanh Điền đã gặp tai nạn khi đi diễn tại Phú Quốc. Theo đó, ô tô chở ông cùng con trai và cháu nội bị một chiếc ô tô khác tông thẳng từ phía sau. Sau vụ và chạm, xe vỡ hết kính, biến dạng phần đuôi.

NSND Thanh Điền gặp tai nạn, xe vỡ hết kính, biến dạng: 'Chắc Thanh Kim Huệ che chở tôi'
Xe chở NSND Thanh Điền gặp tai nạn

Rất may, NSND Thanh Điền bình an vô sự, không bị xây xước gì. Sau đó, nam nghệ sĩ tâm sự: "Đến giờ tim tôi vẫn đập thình thịch, không biết tại sao. Không biết làm sao mà lúc đang đi, xe tôi bị xe phía sau tông mạnh, bể hết kính, móp hết phần sau xe. Nhưng tôi đã lỡ mua vé rồi nên phải đi tàu tốc hành, về lại thành phố mới sửa được xe.

Tôi đang phải cố trấn an mình. Lúc đó, tôi ngồi phía trước còn gia đình ngồi phía sau, tự nhiên nghe rầm một cái. Tôi biết có chuyện rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, quay lại hỏi thăm mọi người. Tôi lo nhất là cháu nội nên hỏi xem cháu có đau ở đâu không, nhưng cháu bảo không sao. Cháu nội tôi mới có 5 tuổi thôi nhưng bình tĩnh lắm, không sợ hãi.

Vụ tông xe này khá nặng nhưng may mắn sao không ai bị gì. Đến giờ tôi mới thấm thía những lời ngày xưa ông bà nói, rằng làm điều tốt thì sẽ được tai qua nạn khỏi. Từ xưa cha mẹ tôi đã dạy tôi như thế và giờ tôi vẫn dạy lại cho con cháu. Mình cứ cố gắng làm điều tốt thì mọi sự cố đến với mình rồi cũng sẽ qua. Tôi đã hoàn hồn và thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Chắc Thanh Kim Huệ che chở tôi".

NSND Thanh Điền gặp tai nạn, xe vỡ hết kính, biến dạng: 'Chắc Thanh Kim Huệ che chở tôi' - 1

Tiếp đó, NSND Thanh Điền chia sẻ về niềm vui ở tuổi ngoài 80 khi vẫn được mời đi diễn, còn được khán giả yêu thích yêu cầu diễn hai đêm:

"Hôm nay tôi đi diễn cho một show của Chế Thanh. Tôi rất vui vì trên 10 năm rồi tôi mới ra Phú Quốc diễn, gặp lại khán giả của tôi ở nơi đây.

Lúc trước, tôi đi cùng Thanh Kim Huệ còn hôm nay đi có mình tôi. Người ta yêu cầu tôi ca vọng cổ và tân nhạc luôn. Ngoài vọng cổ, tôi có viết tân nhạc nên khán giả biết được và yêu cầu tôi hát. Tôi vui lắm vì khán giả vẫn theo dõi tôi.

Đầu tiên tôi nhận lời diễn một đêm thôi, nhưng vì khán giả yêu cầu nên tôi ở lại hai đêm để diễn. Đây là một vinh dự với người nghệ sĩ như tôi khi vẫn còn được khán giả yêu thương".

Theo Tùng Ninh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nsnd-thanh-ien-gap-tai-nan-xe-vo-het-kinh-bien-dang-chac-thanh-kim-hue-che-cho-toi-a419599.html