-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
-
Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo
-
Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8
-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
-
Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
-
Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới
-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
Sao 360°
17/11/2024 08:21Nữ ca sĩ bị quay lưng, mất hết quan hệ vì làm mẹ đơn thân, đi hát với cát xê 20 nghìn là ai?
Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng, với khách mời là ca sĩ Hiền Anh. Tại đây, nữ ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp gian truân của mình.
Làm mẹ đơn thân khi đang đi học, bị quay lưng
Tôi đến từ Thái Nguyên, gắn bó với sự nghiệp ca hát đã được 9 năm. Tôi đến với nghề sớm. Ngay từ những năm tháng sinh viên tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, tôi đã nhận lời mời đi hát tại những sân khấu lớn nhỏ. Khoảng thời gian đó đã bồi đắp cho tôi nhiều kinh nghiệm, kỹ năng sân khấu và trở nên dạn dĩ trong mỗi lần xuất hiện.

Xuất phát điểm sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa, tưởng chừng tôi sẽ nhanh chóng có chỗ đứng và gặt hái nhiều thành tích, nhưng biến cố ập đến khiến tôi quay trở lại vạch xuất phát.
Tôi bắt đầu nghệ thuật từ con số 0 nhưng đi được đến số 5 thì lại trở về vạch xuất phát. Cho đến hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng, mong có thể chạm đến được mục tiêu của bản thân.
Lúc đó, tôi đang đi học thì trở thành mẹ đơn thân. Khoảng thời gian sinh con, nuôi con đã khiến tôi mất tất cả các mối quan hệ làm việc. Tôi không hiểu lý do tại sao mọi người lại quay lưng với mình nên sau khi sinh con xong, tôi nhanh chóng bắt đầu công việc. Tôi phải đi tìm tất cả những mối quan hệ mới, đó là lý do tôi nói bản thân quay trở về vạch xuất phát sau nhiều năm làm việc.
Trước khi trở thành mẹ đơn thân, tôi hoạt động nổi bật với dòng nhạc trẻ sôi động nhưng vì biến cố trong cuộc sống nên tôi thay đổi môi trường làm việc, tìm kiếm cơ hội vực dậy sự nghiệp bằng cách tạo mối quan hệ mới và chuyển hướng hát nhạc trữ tình, bolero sâu lắng.
Tôi phải rời khỏi khu vực cũ và làm ở một khu vực mới, tìm kiếm những cơ hội mới và nhờ đó đã giúp tôi bén duyên với dòng nhạc bolero trữ tình.
Không cắt đứt liên lạc với cha đứa trẻ
Thời điểm hậu sinh con đầu lòng, áp lực từ nhiều khía cạnh khiến tôi rơi vào trầm cảm. May mắn thời điểm đó, tôi được cha mẹ làm hậu phương nên nhanh chóng vực dậy tinh thần.
Tôi được cha mẹ túc trực 24/24, thậm chí cha mẹ không để tôi phải lo lắng nhiều trong việc chăm con nên tôi có thể tập trung 100% lấy lại tinh thần và quay trở lại công việc ca hát. Thời điểm đó, cha mẹ cũng hỗ trợ tôi về mặt kinh tế để chăm con.
Tôi tự hào khi có cha mẹ tâm lý, đồng hành trong những lúc khó khăn, thấu hiểu công việc của con gái. Trong những lúc đi biểu diễn xa nhà, cha mẹ tôi chu toàn trong việc chăm sóc cháu.
Cha mẹ tôi chưa bao giờ để tôi phải lo lắng một điều gì về con của mình. Cuộc sống của tôi đang rất hạnh phúc và an toàn khi có cha mẹ đỡ đần.
Tôi còn cảm thấy may mắn khi con trai hiểu chuyện, trưởng thành sớm so với lứa tuổi. Dù con rất nhỏ nhưng khi thấy mẹ đi lưu diễn xa nhà thì không mè nheo, ngược lại còn vui vẻ chào tạm biệt để tôi không lo lắng.
Dẫu làm mẹ đơn thân nhưng tôi không oán hận, ngược lại còn tạo mối quan hệ tốt đẹp với cha của con để cùng nuôi dạy.
Thật ra nói tôi là mẹ đơn thân nhưng về mối quan hệ với cha của con tôi, tôi không cắt đứt hoàn toàn. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nói rằng: "Con ơi, mình không ở với cha". Tôi chưa từng nói điều này vì không muốn làm tổn thương một đứa trẻ, chỉ là khi con lớn, con sẽ hiểu được hoàn cảnh.
Có lần con tôi nói với tôi rằng con biết cha mẹ không ở cùng nhau, nhưng đều rất là thương con. Câu nói đó khiến tôi cảm thấy con mình trưởng thành hơn những gì tôi tưởng tượng.
Đứng dậy sau những biến cố, tôi quay trở lại với một hình ảnh khác, thay đổi mọi mặt, kể cả thể loại âm nhạc.
Có lẽ do tôi vấp ngã, có sự trải nghiệm nên khi hát thể loại này, tôi cảm thấy chín muồi và chạm đến trái tim của mình. Sau khi có con, tôi thay đổi hoàn toàn trong suy nghĩ, cách sống và đạo đức. Có thể trước đây, tôi thấy không hài lòng nhưng khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, tôi trở thành con người có trách nhiệm.
Có lẽ tôi trải qua nhiều thất bại từ công việc, tình cảm, kinh tế nên tự khắc hình thành trong con người tôi một sự mạnh mẽ, giờ đây tôi rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân. Tôi chỉ biết tôi phải thật mạnh mẽ để lo cho con mình trong tương lai.
Mặc dù sự nghiệp ca hát bị gián đoạn nhiều lần, nhưng tôi không nản chí, từ bỏ hay chuyển sang một định hướng mới.
Tôi là một người rất tôn trọng đam mê ca hát. Ngay từ nhỏ, tôi nhiều lần nói với mọi người, nếu tôi không ca hát thì tôi sẽ không làm bất cứ một công việc gì khác. Bởi vì để đi được đến vị trí hiện tại là cả một quá trình nỗ lực cố gắng của bản thân, không đơn giản mà tôi có được.
Tôi phải bắt đầu từ những show diễn có mức cát-xê 10 ngàn, 20 ngàn đồng, thậm chí là diễn miễn phí. Được trải nghiệm là hạnh phúc lắm, tôi chưa bao giờ có một suy nghĩ là sẽ bỏ đam mê của mình.
Theo Tùng Ninh (Thanh Niên Việt)








- Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (07/08/25 23:39)
- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (07/08/25 22:36)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (07/08/25 22:30)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (07/08/25 21:56)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (07/08/25 21:07)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (07/08/25 21:03)
- Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU (07/08/25 20:58)
- Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi (07/08/25 20:50)
- Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông (07/08/25 20:45)
- Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang (07/08/25 20:37)




