-
Từ 28/9, tài khoản VNeID có thể tự động bị khóa trong một số trường hợp -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 6/9/2026: Dần tránh liều lĩnh, Mão đón ngày nhiều niềm vui -
Đêm tân hôn, chồng tái mặt khi mở quà của bạn thân, 2 tháng sau vợ vẫn chưa biết sự thật -
Dùng hình ảnh Huấn Hoa Hồng lập fanpage giả, giăng bẫy lừa hàng trăm người vay tiền online -
25 thiếu niên mang hung khí hỗn chiến, nguồn cơn bắt đầu từ những lời thách thức trên TikTok -
Nam thanh niên 22 tuổi tử vong sau va chạm với tàu hỏa ở TP.HCM -
Loạt meme khai giảng huyền thoại gọi tên Bi Béo: Con trai NSND Xuân Bắc ở tuổi 17 giờ ra sao? -
Cháy dãy ki-ốt bán rau lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong, vợ bị bỏng nặng -
Máy cày bất ngờ lật úp, đè thiếu niên 14 tuổi tử vong thương tâm -
Cái kết đắng cho thiếu niên "bốc đầu" xe máy quay clip sống ảo trên mạng xã hội
Sao 360°
16/12/2024 23:12Nữ ca sĩ có body sexy nhất nhì Vbiz: 'Họ ép tôi vào mối quan hệ với những người sếp có gia đình'
Sở hữu body với số đo 3 vòng: 86-59-98, Bảo Yến Rosie được xem là nữ ca sĩ có thân hình sexy nhất nhì showbiz Việt. Cùng với gương mặt khả ái, nụ cười dễ mến, giọng hát dễ nghe, Bảo Yến là một trong những ca sĩ trẻ khá đắt show hiện nay.
Nhưng nếu ngoại hình là một lợi thế thì nữ ca sĩ 9x cũng gặp một chút rắc rối khi chính vẻ sexy khiến cô bị người ta lợi dụng với mục đích không tốt.
“Môi trường không phải là tất cả mà do bản thân mình”
- Trẻ đẹp, body gợi cảm là lợi thế làm nghề nhưng cũng có thể khiến Bảo Yến Rosie gặp nhiều cám dỗ, cạm bẫy hơn. Thực tế thì Bảo Yến đã có những trải nghiệm như thế nào về điều này?
Tôi không giỏi giang gì. Khi ở với ba và dì, hai người cũng không dạy dỗ nhiều. Tất cả những gì tôi học được đều là do sự va vấp của bản thân, tự rút ra bài học sau mỗi lần sai lầm để điều đó không lặp lại nữa. Tôi không hoàn hảo ngay từ đầu. Sai ở đâu sửa ở đó rồi từ từ nhìn lại xem mình sống đã đúng chưa.
May mắn là tôi đến với đạo Phật từ rất sớm, năm tôi 17,18 tuổi. Tôi được một người chị dắt lên chùa quy y rồi ăn chay trường. Kể từ đó tôi kiểm soát được mình với những nguyên tắc cơ bản của đạo đức và vượt qua cám dỗ.
Ngoài ra, tôi nghĩ là do phước phần của chính bản thân mình từ nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì có những khoảnh khắc, nếu không giữ được mình là tôi phạm sai lầm nhưng rất may, có gì đó khiến mình khựng lại rồi bước qua được.
- Hầu như ca sĩ nào cũng có trải nghiệm hát tiệc riêng tư. Những show đó thường rất nhiều tiền nhưng cũng có những yếu tố nhạy cảm. Bảo Yến Rosie thì sao?
Theo tôi nghĩ, người khác cư xử với mình theo cách mình mong muốn, kể cả môi trường phức tạp. Ví dụ, tôi mặc một bộ đồ sexy thì cái nhìn đầu tiên của người khác thường sẽ là, con bé này mặc đồ gợi cảm quá, chắc dễ dãi đây.
Giống như môi trường hát tiệc riêng tư, cái nhìn đầu tiên cũng sẽ thường như vậy nhưng khi nói chuyện, tiếp xúc với mình, họ sẽ hiểu là, con bé này mặc đồ gợi cảm vì nó cảm thấy nó đẹp nên thích khoe eo một tí thôi nhưng tán tỉnh chưa chắc đã được, thậm chí còn khó hơn cả mấy cô gái ăn mặc kín đáo.
Cho nên tôi nghĩ, môi trường chỉ là cái nhìn đầu tiên còn mình có để môi trường đó cuốn đi hay không là do bản thân mình.
Ví dụ tôi nhận hát ở các show riêng tư hay tất cả các show đem lại kinh tế vì đang cần tiền quay MV chẳng hạn… thì khi bước vào môi trường đó, tôi sẽ nói trước là mình chỉ đến hát rồi đi về. Nếu bầu show đồng ý thì tôi hát. Ngay từ đầu mình lập ra ranh giới như vậy thì họ hiểu giới hạn nằm ở đâu.
Thứ hai khi đi hát, mình làm đúng công việc là hát thôi. Hát xong đi về thì chẳng ai hiểu lầm. Nhưng nếu hát mà có những cử chỉ, ánh mắt, lời nói lả lơi, mời gọi thì mới bị người khác đánh giá. Khi trưởng thành rồi, tôi nhận ra là, môi trường không phải là tất cả mà quan trọng là do bản thân mình như thế nào.
“Tôi dừng làm việc ngay dù bị đe dọa”
- Tôi từng biết một ca sĩ nam bị quản lý yêu cầu đi tiếp các nữ đại gia. Bạn ca sĩ đó đã bị trầm cảm vì chuyện này và quyết định bứt ra khỏi mối quan hệ độc hại dù rất khó khăn. Bảo Yến đã từng rơi vào tình huống như vậy?
Tôi không cho phép mình rơi vào tình huống đó, hoặc do phước phần của mình. Hiện tại, tôi vẫn làm việc với hai quản lý và họ luôn bảo vệ ca sĩ của mình.
Thậm chí, tôi đi hát quán bar, môi trường ở đó rất phức tạp. Chủ quán bar muốn uống với tôi một ly xã giao thôi nhưng quản lý dặn: “Con chỉ cụng ly lịch sự thôi rồi về. Trách nhiệm của con không phải đến để uống rượu với người ta”.
Còn với những người có ý đồ gán ghép tôi cho chủ tịch này, giám đốc kia là tôi dừng làm việc ngay, dù bị đe dọa. Thời điểm mới vào nghề, tôi được một công ty mua bài hát và chuẩn bị ra MV cho tôi, đưa tôi đi spa, gặp stylist, makeup cho tôi đẹp.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ, họ đầu tư cho ca sĩ của mình nhưng rồi họ đưa mình đi gặp sếp này sếp kia ăn cơm nói chuyện công việc. Sau đó, họ cố tình ép mình vào mối quan hệ với những người sếp đó. Và những người sếp đó đều đang có gia đình nên tôi dừng làm việc, bỏ luôn dự án dù sau đó tôi bơ vơ.
Tôi nghĩ mình vượt qua được vì bản thân mình không chấp nhận điều đó. Tôi cảm thấy ông trời luôn công bằng. Nhiều người lo ngại rằng, mình đánh mất cơ hội đó thì sẽ mất hoàn toàn nhưng tôi nghĩ, cái gì diễn ra cũng đều là những điều cần phải diễn ra, chỉ cần mình đàng hoàng tử tế. Bằng chứng là sau đó, tôi có rất nhiều show.
- Bảo Yến nói mình chấp nhận bơ vơ, tự bơi một mình sau khi bứt ra khỏi mối quan hệ độc hại đó thì giai đoạn ấy bạn gặp khó khăn như thế nào?
Tôi có tính tin người, cái gì mình cũng nói chuyện cũng tâm sự với người đó. Nhưng khi mình phát hiện ra, bao nhiêu lâu nay, họ chăm bẵm mình là có ý đồ như vậy nên mình bị thất vọng. Tôi bị trầm cảm. Và dĩ nhiên, thời gian sau đó vô cùng khó khăn.
Thời điểm ấy, tôi nói chuyện với anh Châu Đăng Khoa. Anh Khoa hình như có biết vụ việc nên nhắn tôi “mày cố lên, anh không bỏ rơi mày đâu”. Bình thường anh Khoa bán bài hát mấy trăm triệu nhưng lại tặng tôi bài “Mời buồn sang chơi” để tôi làm sản phẩm. Tôi rất thương và nhớ ơn anh Khoa.
- Nhìn lại những thăng trầm đã qua, Bảo Yến nghĩ gì?
Gần đây tôi đi xem tử vi. Tử vi nói đường công danh sự nghiệp của tôi rất vất vả cho nên việc tôi truân chuyên trong sự nghiệp là điều tôi cần phải chấp nhận. Có thể có lúc mình buồn, tủi thân hay thất vọng nhưng cái gì đến thì cứ đến thôi, nhẹ nhàng đón nhận. Buồn nào rồi cũng sẽ hết thôi.
Hiện tại, công việc của tôi khá thuận lợi. Năm 2024 tôi được hát ở nhiều sự kiện lớn, show diễn 10.000, 20.000 khán giả. Tôi hát trong nước còn đi show ở Hàn Quốc nữa. Sang năm tôi sẽ ra MV mới.
- Cảm ơn Bảo Yến Rosie đã chia sẻ!
Theo Cao Thanh Hương (Nguoiduatin.vn)
- Nhóm 5 người cho vay với lãi suất lên tới 365% mỗi năm (11:27)
- Xe khách tông đuôi xe đầu kéo trên cao tốc, 5 người bị thương (11:17)
- Hoàng Đức dính chấn thương: Đội tuyển Việt Nam đứng trước nỗi lo nhân sự sát giờ hội quân FIFA ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Thủ khoa kép Bách khoa TPHCM: Không muốn 4 năm đại học chỉ còn lại những điểm số đẹp (1 giờ trước)
- Nghi vấn Lee Jong Suk hẹn hò Moon Ga Young sau khi chia tay IU: Rộ bằng chứng đeo nhẫn đôi tại sự kiện lớn (1 giờ trước)
- Mẹ chồng nổi giận khi con dâu cho em chồng quần áo cũ của cháu để "lấy vía" (1 giờ trước)
- Từ 28/9, tài khoản VNeID có thể tự động bị khóa trong một số trường hợp (2 giờ trước)
- Cổ phiếu Nvidia tiến sát đỉnh lịch sử: Bứt phá doanh thu kỷ lục và tham vọng thâu tóm "đế chế" AI (2 giờ trước)
- Tiêm kích của Không quân Hy Lạp rơi và phát nổ như cầu lửa ngay trong màn trình diễn hàng không (2 giờ trước)
- Volkswagen thông qua đại kế hoạch cải tổ lịch sử: Khai tử 50% dòng xe, đối mặt nguy cơ đóng cửa 4 nhà máy (2 giờ trước)