-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Sao 360°
16/11/2024 11:27Nữ người mẫu bị tai nạn dập phổi: 'Khi đó, mọi người chửi rủa, miệt thị ngoại hình tôi'
Mới đây, chương trình Vali cảm xúc đã lên sóng, với khách mời là Cao Ngân – nữ người mẫu từng bị chê bai, miệt thị ngoại hình vì quá gầy.
Mở đầu chương trình, Cao Ngân mang theo một chiếc giày cao gót. Cô nói: "Món đồ này không chỉ gắn với sự nghiệp người mẫu mà còn gợi nhắc về khoảng thời gian bị miệt thị ngoại hình khiến tôi mệt mỏi.

Thực ra, tôi gầy nhỏ nhưng không phải là quá gầy. Sau cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2014, tôi bị tai nạn ngã dập phổi bên phải, nhưng vì không cần phẫu thuật nên phải thường xuyên uống thuốc và để lại di chứng.
Đến năm 2017, tôi một lần nữa tham gia chương trình, và hình ảnh gầy gò trong đêm chung kết trở thành tâm điểm.
Sau khi diễn chung kết, thân hình tôi gầy quá, mọi người chửi rủa, miệt thị ngoại hình của tôi.
Thời gian ấy, vì hay quay hình ban đêm, thường xuyên để cơ thể lao lực quá nên dễ bị sụt ký, lại thêm phổi đã yếu từ trước nên tôi chỉ còn 40kg thôi. Trước đó, tôi không nghĩ mình có thể gầy đến vậy, nhưng khi các hình ảnh của mình tràn lan trên mạng xã hội thì tôi tự thấy tội nghiệp bản thân mình luôn.
Có những bình luận còn cho rằng tôi tự ép cân để gây chú ý. Tôi chọn cách im lặng vì điều đó không có thật.
Tôi không muốn quan tâm hay suy nghĩ nhiều về những điều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mình.
Có những người hiểu mình, có những người cũng không hiểu mình. Và đó là ý kiến cá nhân của họ nên cũng không thể đi giải thích mãi cho họ hiểu được.
Tuy nhiên, việc thường xuyên bị gắn mác "mẫu siêu gầy", "mẫu trơ xương" hay "bộ xương di động" xuất hiện trên các mặt báo đã thật sự khiến tôi tổn thương.
Sau khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân hơn. Nữ người mẫu luôn mang theo đồ ăn đến bất cứ buổi biểu diễn nào để khi cần nạp năng lượng là có ngay. Cô không còn giữ thói quen nhịn ăn cho đến khi diễn xong mới ăn như ngày trước nữa".
Món đồ tiếp theo Cao Ngân mang tới là hũ muối ớt, thứ gắn với khoảng thời gian khởi nghiệp của cô tại quê nhà.
Cao Ngân chia sẻ: "Khi dịch Covid bùng phát, tôi rời Sài Gòn về quê tránh dịch và quyết định kinh doanh nhỏ với mô hình xe trà muối ớt.
Lúc đầu, tôi phải đi đi lại lại Kiên Giang để vừa theo đuổi sàn diễn vừa kinh doanh trà muối ớt. Nhưng show diễn ít nên tôi dành nhiều thời gian hơn cho kinh doanh, tần suất chạy show người mẫu cũng giảm dần. Thậm chí, tôi từng có suy nghĩ bỏ sàn diễn để tập trung cho kinh doanh.
Lúc tôi chuẩn bị dừng đi diễn luôn thì một nhà thiết kế là bạn thân mời tôi diễn ở Cần Thơ. Khi đứng trên sàn diễn, tôi bật khóc vì được khán giả gọi tên và ủng hộ rất nhiều. Tôi tự thấy mình có lỗi vì mình có ý định bỏ nghề trong khi vẫn có nhiều người đang ủng hộ. Từ đêm diễn đó, tôi quyết định quay lại tiếp tục làm nghề người mẫu".
Theo Tùng Ninh (Thanh Niên Việt)








- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (44 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (47 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)




