-
Nữ tài xế tông tử vong Chủ tịch xã: Không nhớ đã uống bao nhiêu bia, lái xe về gấp vì người nhà gọi
-
Bộ Công an thông tin những vấn đề "nóng" liên quan đến Hoàng Hường, "Shark Bình"
-
Thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Hung thủ đối diện mức án nào?
-
Đại gia Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết và Đỗ Anh Dũng thi hành án tới đâu?
-
Thực hư tin đồn xuất hiện cơn bão số 12 ngay sau bão Matmo
-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 7/10/2025: Tý khó khăn, Tị cân bằng
-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
Sao 360°
23/12/2024 16:29Nữ NSƯT giải nghệ sang Mỹ: 'Tôi nói với chồng rằng, muốn vui vẻ ở đâu cũng được'
NSƯT Phương Hồng Thủy đã giải nghệ hơn 20 năm qua và hiện tại sống yên bình tại Mỹ, ngày ngày làm vườn.

Thời gian qua, nữ nghệ sĩ trở về Việt Nam ca hát và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Cô chia sẻ tại chương trình Antrich: "Tôi hạnh phúc vô cùng. Khán giả của tôi không rầm rộ như người ta nhưng đều là fan ruột đã theo tôi suốt mấy chục năm.
Mọi người thương tôi lắm và không để tôi buồn. Ai lên Facebook nói gì tôi cũng đều bị các bạn ấy gạt ra, không để tôi thấy vì sợ tôi buồn. Tôi chỉ cần được 1 người, 2 người hay 10 người thương thì cũng như cả triệu người thương tôi rồi.
Tôi trả lại họ bằng việc sống đàng hoàng, sống tốt. Lâu lâu tôi lên Facebook livestream nhắn nhủ, khuyên chân thành các bạn, rồi nghêu ngao ca cho mọi người đỡ nhớ mình là đủ.
Tôi già nhưng tâm hồn còn trẻ lắm, không để tâm hồn bị buồn. Mọi người thương tôi, sợ tôi buồn nên không việc gì tôi phải buồn. Tôi phải vui để mọi người cũng vui theo".
Về chuyện lấy chồng hai và theo chồng sang Mỹ bỏ cuộc chơi, NSƯT Phương Hồng Thủy chia sẻ: "Tôi phải cảm ơn ông bạn này vì quá tinh tế. Ở Mỹ, tôi hay đọc kinh buổi sáng còn ông xã đi bộ khoảng 1 tiếng bên ngoài.
Tôi đang ngồi đọc kinh thì có người để ly cà phê nóng bên cạnh tôi. Tức là chồng tôi đi rất nhẹ lên lầu để mang ly cà phê cho tôi, không để tôi bị ảnh hưởng.
Chỉ cần như thế thôi cũng đủ để tôi cảm thấy quá hạnh phúc. Đâu phải ai cũng được chồng tạo điều kiện cho ngồi đọc kinh, gõ mõ ở nhà. Tôi không dám đòi gì hơn.
Tôi nói với chồng rằng, muốn vui vẻ ở đâu cũng được, tôi chấp nhận và sẵn sàng mở lòng cho chồng. Ai cũng có niềm vui riêng. Tôi không áp lực việc phải bó buộc chồng, bắt chồng phải thế này thế kia.
Chồng đã tạo điều kiện quá tốt cho tôi thì tôi cũng không thể ép buộc chồng phải theo ý mình.
Lần đầu tiên qua Mỹ sống với chồng, tôi thấy cứ sáng ra anh ấy gõ 3 tiếng chuông, thắp 3 nén nhang lên bàn thờ Phật, tối trước khi ngủ cũng làm y chang, cứ đều đặn. Tới giờ 20 năm sống chung rồi, không ngày nào tôi không thấy chồng làm như vậy".
Theo Tùng Ninh (Thanh Niên Việt)








- Cựu lãnh đạo NATO tiết lộ thời điểm khối bên bờ vực tan rã (08:07)
- Nữ tài xế tông tử vong Chủ tịch xã: Không nhớ đã uống bao nhiêu bia, lái xe về gấp vì người nhà gọi (08:00)
- Bộ Công an thông tin những vấn đề "nóng" liên quan đến Hoàng Hường, "Shark Bình" (34 phút trước)
- Thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Hung thủ đối diện mức án nào? (40 phút trước)
- Đại gia Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết và Đỗ Anh Dũng thi hành án tới đâu? (48 phút trước)
- Thực hư tin đồn xuất hiện cơn bão số 12 ngay sau bão Matmo (58 phút trước)
- TRỰC TIẾP: Mưa dữ dội suốt đêm, Hà Nội lại ngập ở nhiều tuyến phố (1 giờ trước)
- Venezuela phát hiện âm mưu đánh bom Đại sứ quán Mỹ (1 giờ trước)
- Bầu Đoan bán 189 lô đất khi chưa đủ điều kiện, thu lợi 191 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lời cảm ơn cha mẹ "chưa học tới lớp 7" của thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội (1 giờ trước)




