-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Sao 360°
16/02/2025 04:08Nữ NSƯT phải bỏ nghề vì chảy máu trong mắt: 'Người ta tiêm thẳng vào mắt tôi'
Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nhà nghệ sĩ Thanh Nguyệt, hiện đã già yếu và không còn sức lao động.

Vì biết nghệ sĩ Thanh Nguyệt đang khó khăn nên nghệ sĩ Phi Phụng thay mặt các mạnh thường quân đến thăm hỏi, gửi chút tiền và quà tới bà.
Tại đây, nghệ sĩ Thanh Nguyệt xúc động chia sẻ rằng bà phải bỏ nghề vì mắt mờ không còn nhìn thấy gì.
Bà nói: "Tôi cảm ơn các mạnh thường quân đã có lòng nhớ đến tôi và chiếu cố cho tôi có chút tiền tiêu.
Mắt tôi bây giờ hỏng một bên, nhìn mờ lắm, không thấy rõ cái gì phía trước, một bên chỉ còn thấy được 8%. Tôi tính đi mổ mắt từ thiện nhưng bác sĩ bảo không mổ được nữa.
Tôi chảy máu trong mắt, người ta gọi là xuất huyết võng mạc, giờ phải lấy được cục máu trong mắt ra mới nhìn thấy được nhưng làm vậy thì nguy hiểm lắm. Vì thế nên tôi đành chịu.

Suốt hơn một năm nay, tôi phải đi tiêm thuốc cho đỡ, mỗi tháng phải tiêm một lần, mỗi lần mất hơn cả triệu bạc. Người ta tiêm thẳng vào con ngươi của tôi, đau lắm. Năm nay tôi 80 tuổi rồi".
Nghệ sĩ Phi Phụng thốt lên: "Trời ơi, cô 80 tuổi rồi mà nhìn vẫn còn đẹp quá! Thực ra, thấy cô chú vẫn lạc quan, yêu đời thế này con mừng quá. Con xin gửi cô chú chút tiền".
Nói rồi, nghệ sĩ Phi Phụng rút tiền ra tặng cho vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nguyệt, khiến bà vô cùng xúc động.
Chồng nghệ sĩ Thanh Nguyệt chia sẻ thêm: "Cuộc sống vợ chồng tôi bây giờ bấp bênh lắm. Tuổi này rồi cũng già yếu, không thể hát ở sân khấu được, cũng không ai mời đi hát".
Nghệ sĩ Thanh Nguyệt tên thật là Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, sinh năm 1947, tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Năm 1962, Thanh Nguyệt được giới thiệu vào đoàn Hoa Sen, ông bầu Bảy Cao sau khi nghe thử giọng ca, ông nhận Thanh Nguyệt vào đoàn hát và giao Thanh Nguyệt cho nữ nghệ sĩ đàn tranh Tuyết Mai rèn luyện thêm theo lối ca hát trên sân khấu.
Năm 1964, Thanh Nguyệt rời Hoa Sen sang hát cho đoàn Kim Chưởng, từ đây Thanh Nguyệt ghi dấu ấn qua những vở: Người gọi đò bên sông (vai Nhật Thường Dung), Mười đêm hương lửa (vai Cát Dung), Quỷ Bão (vai Thất Hồn Nhân)… Năm 1965, Thanh Nguyệt đoạt Huy chương vàng Giải Thanh Tâm.
Bà được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997.
Theo Tùng Ninh (Thanh Niên Việt)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (14:54)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)




