Sao 360°

Nữ quản lý quỳ xuống xin lỗi mẹ của sao 'Chiếc lá cuốn bay' nhưng nói dối trắng trợn và thốt ra những lời gây phẫn nộ

Cả 3 người bạn của sao 'Chiếc lá cuốn bay' Tangmo Nida đã quỳ xuống xin lỗi mẹ của cô, tuy nhiên dân mạng Thái chỉ ra 'động cơ ngầm' của hành động này, đồng thời những phát ngôn của nữ quản lý Kratik cũng khiến công chúng phẫn nộ.

Ngày 1/3 vừa qua, 3 trong số 5 người đi chung thuyền với sao "Chiếc lá cuốn bay" là Kratik, Por và Robert đã tới đồn cảnh sát gặp bà Panida - mẹ ruột của cô để quỳ xuống xin lỗi. Hành động quỳ xuống xin lỗi là hành động trịnh trọng thể hiện sự ăn năn và hối hận của người Thái.

Cư dân mạng Thái Lan chỉ ra rằng Tòa án có thể giảm án nếu như đối tượng thể hiện sự ăn năn, và một trong những cách hiệu quả nhất chính là công khai xin lỗi. Bởi vậy, hành động của nhóm Kratik được cho là có "động cơ ngầm".

Nữ quản lý quỳ xuống xin lỗi mẹ của sao "Chiếc lá cuốn bay" nhưng bị dân mạng phát hiện lời nói dối trắng trợn
Nữ quản lý quỳ xuống xin lỗi mẹ của sao "Chiếc lá cuốn bay" nhưng bị dân mạng phát hiện lời nói dối trắng trợn

Mẹ của Tangmo Nida tiếp nhận lời xin lỗi của Por và Robert, nhưng đặc biệt nói rằng bà không thể tha thứ cho Kratik. Thực tế, khi nhìn những cử chỉ và lời nói của Kratik trong buổi xin lỗi này, nhiều người đều đồng tình với quyết định của bà Panida.

Khi Kratik quỳ xuống xin lỗi mẹ của Tangmo, có tiếng của Por vọng vào từ bên ngoài nhắc: "Chạm vào chân của bà ấy!". Đây là cách thức thể hiện sự tôn trọng và ăn năn ở mức cao nhất. Phóng viên ở bên cạnh đã phải kinh ngạc thốt lên: "Cô ấy cần phải được nhắc điều này sao?". Sở dĩ phóng viên phản ứng như vậy bởi đây vốn là kiến thức phổ thông với người Thái. Nhiều cư dân mạng chia sẻ khoảnh khắc này và cho rằng Kratik không hề có một chút chân thành nào khi xin lỗi bà Panida mà chỉ "làm cho có".

Por ở bên ngoài nhắc Kratik về cách xin lỗi
Por ở bên ngoài nhắc Kratik về cách xin lỗi
Dù là cử chỉ cơ bản nhưng Kratik vẫn phải được nhắc nhở
Dù là cử chỉ cơ bản nhưng Kratik vẫn phải được nhắc nhở

Mẹ của Tangmo đã hỏi Kratik về việc tại sao cô không quan tâm đến con gái mình: "Nếu con là quản lý của nó, con nên chăm sóc nó chứ". Sau đó, Kratik đã đáp lại: "Con có hai vai trò, một là quản lý và một là bạn bè. Nếu đó là đi làm việc, con thừa nhận mình đã không xử lý tốt. Nhưng ngày hôm đó con đi cùng với tư cách một người bạn. Con cũng có quyền tận hưởng khoảnh khắc đó mà. Con mong Tangmo có thể đến gặp mẹ trong giấc mơ và tự mình giải thích mọi chuyện với mẹ".

Đoạn video Kratik bao biện bằng giọng thản nhiên

Phát ngôn này của Kratik khiến cư dân mạng đều phẫn nộ: "Tại sao cô ta có thể nói 'Con mong Tangmo đến gặp mẹ trong mơ' ngay trước mặt bà ấy như thế chứ", "Cô ta không hề nghĩ đến cảm xúc của một người mẹ vừa mất con chút nào", "Lúc bị căn vặn về tư cách quản lý thì cô ta nói đi với tư cách bạn bè, nhưng bạn bè kiểu gì mà bỏ về rồi tắt máy khi bạn mình vừa rơi xuống sông thế?"...

Đáng chú ý, khi bị mẹ của Panida hỏi về trách nhiệm của mình và nói rằng Kratik nên nhảy xuống cứu nếu cô biết bơi, Kratik đã nói: "Nhưng con không biết bơi". Tuy nhiên cư dân mạng nhanh chóng tìm được đoạn video trên trang cá nhân của Kratik cho thấy cô đang bơi lội khá thành thạo. Việc Kratik trắng trợn nói dối ngay trong khi đang quỳ xin lỗi bà Panida khiến nhiều người cho rằng không thể tin được bất cứ lời nào của nữ quản lý này.

Dân mạng tìm ra video Kratik bơi khi cõng con trên lưng

Bà Panida: "Mẹ muốn nói với con điều trong trái tim mẹ, điều mà mẹ vẫn hoài nghi..."

Kratik: (quay đầu đi và không lắng nghe).

Bà Panida: "Vậy là không quan trọng xem con nói thật hay không, vì chúng ta đã có phát ngôn của cảnh sát đúng không?"

Kratik: "Vâng".

Bà Panida: "Mẹ chỉ muốn nhìn gương mặt con, nhìn xem đây là người đã nói rằng cô ấy yêu con gái của mẹ, người làm quản lý của con bé, nhưng khi con bé mất người này còn không đi nhìn lấy một lần".

tangmo nida, chiếc lá cuốn bay, nữ quản lý của sao chiếc lá cuốn bay

Những lời của bà Panida khiến nhiều người đều xót xa, có lẽ bà khó có thể tha thứ cho Kratik nhất bởi cô là người gần gũi với con gái mình trong thời gian dài. Thực tế, Tangmo thương con gái Kratik như con ruột, bà Panida cũng yêu quý cô bé và còn tặng đàn piano cho cô bé. Đổi lại, vào lúc Tangmo gặp nạn, Kratik từ chối liên lạc của bà và còn thản nhiên "trả treo" với bà ngay cả khi con gái bà đã qua đời.

Theo Minh Tâm (Công Lý & Xã Hội)

 




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/nu-quan-ly-quy-xuong-xin-loi-me-cua-sao-chiec-la-cuon-bay-nhung-noi-doi-trang-tron-va-thot-ra-nhung-loi-gay-phan-no-111385.html