-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Sao 360°
23/06/2018 20:00Ông bố đơn thân Trần Khôn và câu chuyện bí mật động trời nhất của làng giải trí Hoa ngữ
Tuổi thơ khốn khó và ám ảnh về hôn nhân không hạnh phúc
Ở thời điểm hiện tại, Trần Khôn là ngôi sao nổi tiếng, giàu có được nhiều đạo diễn săn đón. Tuy nhiên, phàm là fan của Trần Khôn đều biết rằng để đi đến ngày hôm nay, nam diễn viên đã phải đánh đổi biết bao nhiêu nước mắt và mồ hôi.

Khác với nhiều diễn viên cùng thời, Trần Khôn sinh ra trong một gia đình vô cùng khó khăn.
Ngày ấy, Trần Khôn sống cùng bố mẹ và hai em trong một ngôi nhà 13m2. Căn nhà nhỏ tới nỗi không có nhà vệ sinh, nhà tắm. Mỗi lần muốn sử dụng gia đình Trần Khôn phải đi khá xa để nhờ người khác. Thuở nhỏ, ước mơ của Trần Khôn chỉ đơn giản là có một ngôi nhà tử tế để không còn phải chạy qua 2 khu phố để xin tắm nhờ.

Lên 7 tuổi, bố mẹ Trần Khôn ly hôn sau một thời gian dài mâu thuẫn. Nhiều năm qua đi, ký ức về tuổi thơ của Trần Khôn chính là những ngày sống trong tiếng đập phá đồ đạc, mắng chửi của hai người từng là vợ chồng của nhau. Những khó khăn về kinh tế khiến cuộc sống của hai vợ chồng trở nên căng thẳng và quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.
Sau khi cha mẹ ly hôn, Trần Khôn chuyển về sống với bà ngoại và sau đó 4 năm lại quay về với mẹ. Những ám ảnh về hôn nhân, sự yêu thương, chia ly đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của Trần Khôn sau này khiến anh rất sợ sự đổ vỡ.

Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng Trần Khôn chưa từng thấy mình thiệt thòi. Theo nam diễn viên những ngày tháng sống cùng mẹ và em ở Trùng Khánh là những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ khi cả nhà đùm bọc yêu thương lẫn nhau sau khi bố ra đi.
Mặc dù gia đình khó khăn nhưng mẹ Trần Khôn luôn nỗ lực cho con được học hành. Chính vì thế, Trần Khôn luôn cảm thấy biết ơn bà. Vào những năm trung học, Trần Khôn bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền hỗ trợ mẹ nuôi em.
Nam diễn viên từng tiết lộ, có lẽ chỉ những nghề nghiệp phạm pháp anh chưa thử qua chứ hầu hết bất kỳ nghề nghiệp nào có thể kiếm ra tiền, nam diễn viên cũng từng thử qua như làm nhân viên bảo vệ, rửa bát, dọn bàn, nhân viên đánh máy hoặc là ca sĩ tại quán bar...

Mặc dù có tài năng nhưng Trần Khôn luôn thiếu niềm tin ở bản thân, nam diễn viên thường không tin tưởng vào chính mình cũng như năng lực của bản thân. Sau này, Trần Khôn gặp được một giảng viên âm nhạc, người này đã đánh thức bản năng nghệ sĩ của nam diễn viên và giúp anh làm quen với thế giới giải trí bằng cách tới Bắc Kinh để thử sức mình.
Tại Bắc Kinh, Trần Khôn gặp lại chị gái, người chị ruột đã được bố mẹ cho đi từ bé. Đây là giai đoạn khởi nghiệp đầy cay đắng và ám ảnh của Trần Khôn. Để sau này, nó vẫn là một ký ứu buồn nhất của Trần Khôn.

Khi mới tới Bắc Kinh, Trần Khôn chỉ là cái tên chẳng ai biết đến, chật vật để kiếm sống, tất cả nhờ một tay chị gái lo liệu. "Chị gái là nỗi đau suốt cuộc đời của tôi. Lúc học ca hát ở Bắc Kinh, muốn có cơ hội biểu diễn phải có quan hệ. Chị gái phải bán máu để có tiền giúp tôi. Chị vốn được nhà người khác nhận nuôi từ khi còn bé, lớn rồi chúng tôi mới biết nhau. Nhưng đợi đến khi tôi bắt đầu tạo dựng được danh tiếng, chị mãi ra đi vì tai nạn", Trần Khôn đau đớn kể lại.
Năm 1996, Trần Khôn được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nơi anh bắt đầu tham gia các lớp học diễn xuất và bắt đầu bước vào nghiệp diễn. Cũng ở trong trường Đại học, Trần Khôn đã gặp Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh và trở thành những người bạn chí cốt của nhau. Nhiều năm sau giữa 3 người có những hiểu lầm nhưng tình bạn thật sự đã xóa nhà đi tất cả khoảng cách.
Ông bố đơn thân và bí mật động trời của làng giải trí Hoa ngữ
Giữa năm 2003, làng giải trí Hoa ngữ bất ngờ xôn xao thông tin Trần Khôn có con trai với một người phụ nữ bí mật.
Tuy nhiên, ngoài một số hình ảnh chụp mờ ảo người ta không thu thập được bất kỳ bằng chứng gì. Sau 9 năm im lặng, năm 2012, Trần Khôn bất ngờ công khai chuyện đã có con con trai. Cậu bé có tên là Ưu Ưu và chưa từng được bố Trần Khôn chia sẻ hình ảnh với công chúng.

Trong cuốn sách Bất ngờ đến Tây Tạng của Trần Khôn, anh lần đầu nhắc tới Ưu Ưu: "9 năm trước, cậu bé đến với thế giới này. Khi đó, tôi vẫn chưa hề sẵn sàng. Trong ngôi nhà ở Trùng Khánh, khi mẹ tôi bế Ưu Ưu trên tay, đứng trước mặt tôi, tôi thật sự trống rỗng".
Thông tin này từng khiến nhiều người bất ngờ đặc biệt là những fan ruột của Trần Khôn vì anh chưa từng kết hôn và thừa nhận chuyện tình cảm với bất kỳ ai. Mặc dù thừa nhận chuyện có con trai nhưng Trần Khôn lại hoàn tìm im lặng về danh tính người phụ nữ sinh con cho anh.

Thời điểm ấy, anh cho biết: "Đôi khi thằng bé hỏi tôi về mẹ nó, tôi chỉ biết nói rằng: "Một ngày nào đó con sẽ biết". Tôi không muốn nói dối thằng bé. Tôi chỉ muốn Ưu Ưu biết rằng tôi quan tâm và yêu nó 100%, dù 100% đó chỉ có thể là 50% của một người cha, 50% của một người mẹ, nhưng cuộc sống là thế, phải biết chấp nhận".
Đã có rất nhiều giả thiết về danh tính mẹ của con trai Trần Khôn. Có thời gian người ta đồn đại rằng, người phụ nữ sinh con cho Trần Khôn là Triệu Vy. Thời điểm cả hai học chung Đại học đã nảy sinh tình cảm và có với nhau một cậu con trai. Theo lời đồn đại này, sau này Trần Khôn và Triệu Vy chia tay và cả hai quyết định giữ bí mật mọi chuyện để tập trung phát triển sự nghiệp.

Thời gian về sau, lại có tin đồn rằng mẹ của Ưu Ưu chính là Hà Lâm - bạn cùng lớp của Trần Khôn. Theo nguồn tin này Hà Lâm được cho là "người vợ trong bóng tối" của Trần Khôn. Theo những người đưa tin, dạo năm 2002, Hà Lâm bất ngờ biến mất khỏi làng giải trí, có khả năng là sinh con. Tuy nhiên, Hà Lâm sau này phủ nhận chuyện cô sinh con cho Trần Khôn.
Thậm chí, "người tình" tri kỉ của Trần Khôn là Châu Tấn cũng từng được đồn đại là mẹ của Ưu Ưu.
Cuối năm 2016, chồng cũ của nữ diễn viên Huỳnh Dịch - Huỳnh Nghị Thanh và cũng là một blogger có tiếng tiết lộ những bí ẩn về mẹ của Ưu Ưu. Huỳnh Nghị Thanh cho biết vào năm 2012, Trần Khôn tự mình đến bệnh viện thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo, nhờ người mang thai hộ. Do đó, chính Trần Khôn cũng không biết mẹ đứa trẻ là ai.
Thông tin của Huỳnh Nghị Thanh khiến rất nhiều người bất ngờ nhưng không nhiều người tin tưởng vì theo mọi người thời điểm năm 2002 việc thụ tinh nhân tạo không hề phổ biến. Hơn nữa, khi ấy Trần Khôn mới 25 tuổi, anh và gia đình chắc hẳn cũng chưa vội vàng gì nhiều chuyện có con trai.

Và 15 năm trôi qua, chuyện ai là mẹ của con trai Trần Khôn vẫn là bí mật động trời chưa có lời giải đáp. Thậm chí, cả "chó săn" làng giải trí là Trác Vỹ - người đứng đầu tập đoàn paparazzi Phong Hành Studio còn bất lực cho biết rằng: ""mẹ của con trai Trần Khôn là ai" thực chất là một câu hỏi chỉ có một mình Trần Khôn có thể trả lời".
Nhiều năm qua đi, bí mật kia mãi vẫn là bí mật còn Trần Khôn vẫn là ông bố đơn thân. Nói về chuyện tìm một người phụ nữ bên cạnh để gắn bó suốt đời trong khi bạn bè đã thành đôi lứa Trần Khôn nói rằng tình cảm của mỗi người là không giống nhau: "Tôi không phải là người thích cùng người khác chia sẻ cuộc sống. Mọi người nhìn tôi sẽ biết khi nào thì tôi sẽ có tình yêu".

Giữa sóng gió ồn ào của làng giải trí, Trần Khôn vẫn chọn cho mình cuộc sống chậm rãi để hưởng thụ. Anh không hề vội vàng trong hoạt động nghệ thuật, chỉ nhận kịch bản khi nào cảm thấy phù hợp nhất, khi rảnh rỗi thì đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống.
Theo Pa Dun (Helino)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (1 giờ trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (1 giờ trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (2 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)