-
Cứu 5 người thoát khỏi đám cháy trong đêm
-
Xác định giới tính vận động viên: Cuộc tranh cãi bất tận trong thể thao
-
Cấm xe tải chạy làn 1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ
-
Người đàn ông 33 tuổi nhập viện cấp cứu vì suy thận, suy gan: Bác sĩ nói "do 1 thứ nhiều người mê"
-
Tâm sự của anh Thái Khắc Thành vụ "gà lôi trắng" sau khi trở về nhà: "Tôi thấy như một giấc mơ"
-
Taxi lao vỉa hè, đâm 2 xe máy cùng 2 người dân lúc khuya ở TP HCM
-
Tử vi thứ 5 ngày 14/8/2025 của 12 con giáp: Tuất khởi sắc, Tị bị lợi dụng
-
4 triệu lượt xem 2 bức ảnh của "cô bộ đội chân dài" nổi tiếng MXH quốc tế: Nhan sắc ngày càng thăng hạng
-
Vợ mất vì bị cầu trượt khu chung cư bay trúng giữa giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội, chồng nghẹn ngào bên hai con nhỏ: "Vợ tôi chỉ mong có việc ổn định, vậy mà…"
-
Xuất hiện chiêu lừa tinh vi khiến cộng đồng mạng sửng sốt
-
Tìm thấy nữ sinh Hà Nội sau nhiều ngày mất liên lạc, địa điểm khiến gia đình bất ngờ
-
Clip: Giáo viên mầm non dùng kéo bạo hành trẻ, vừa đánh vừa quát
-
Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
-
Nữ sinh lớp 8 nhập viện nghi do bị bạn đánh hội đồng
-
Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười
-
Nam thanh niên mất liên lạc sau khi rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ
-
Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh"
-
Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại
-
Tình bạn rạn nứt vì 1 chỉ vàng mừng cưới: Hồi đó vàng có 5 triệu/chỉ, giờ hơn 12 triệu rồi...
-
Ngắm căn hộ 75m2 của ông chú 60 tuổi: Bài học phong thủy "độc cư" giúp nhà vượng khí, chủ nhân khỏe mạnh
Sao 360°
29/10/2019 09:23'Ông trùm' Nhậm Đạt Hoa: Đại ca khét tiếng Hong Kong không sợ ai, chỉ sợ vợ
"Đại ca" làng giải trí nổi tiếng vì đóng cảnh nóng
Nhậm Đạt Hoa sinh năm 1955 trong một gia đình có truyền thống hoạt động trong ngành cảnh sát. Cha ruột ông từng là một cựu sĩ quan. Anh ruột Nhậm Đạt Vinh giữ chức trưởng phòng nhân sự Cảnh sát Hong Kong từ năm 1998.
Bản thân nam diễn viên ngay từ thời trẻ đã kết thân và giữ mối quan hệ tốt với nhiều tổ chức tiếng tăm ở Hong Kong. Vì vậy, dù danh tiếng có phần kém hơn những đồng nghiệp cùng thời như Lưu Đức Hoa hay Cổ Thiên Lạc nhưng Nhậm Đạt Hoa vẫn là một cái tên khiến nhiều người phải e dè, kính nể.
Theo báo giới Hong Kong, Nhậm Đạt Hoa còn từng ra tay giúp đỡ đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, "thiên vương Hong Kong" Lưu Đức Hoa thoát khỏi cảnh bị xã hội đen chi phối.
Nhờ danh tiếng và địa vị của ông, nhiều ngôi sao trong showbiz mới có thể bình yên tiếp tục sự nghiệp. Vì vậy, trong showbiz Hong Kong thậm chí truyền tai nhau rằng: "Nếu không muốn giang hồ sờ gáy thì tốt nhất nên dựa vào Nhậm Đạt Hoa".
Đồng thời, vẻ ngoài mạnh mẽ, rắn rỏi và có chút đáng sợ của Nhậm Đạt Hoa cũng là yếu tố khiến ông trở thành người khiến cả giới xã hội đen lẫn làng giải trí phải kính nể. Thậm chí, chính Nhậm Đạt Hoa cũng từng khẳng định ở Hong Kong "không ai hơn được tôi".
Tuy sự nghiệp nghệ thuật không nổi tiếng bằng các đồng nghiệp cùng thời nhưng không thể phủ nhận được tài năng diễn xuất với gia tài hơn 300 bộ phim Nhậm Đạt Hoa từng góp mặt. Trong đó có không ít vai diễn 18+ đã làm nên tên tuổi của ông.
Năm 1980, Nhậm Đạt Hoa lần đầu đóng chính trong phim gợi dục Dục hỏa phẫn cầm. Phim có nhiều cảnh nóng giữa ông và nữ chính Lạc Bích Kỳ. Theo Sohu, giới chuyên môn đánh giá phim táo bạo, gây sốc thời bấy giờ.
Sau đó, Nhậm Đạt Hoa tham gia hàng loạt phim cấp ba như Dr. Lamb, Hương Cảng vũ nam, Gigolo and Whore, Biến động kinh hồn... Ông không ngại đóng cảnh nóng với các người đẹp Ôn Bích Hà, Quan Chi Lâm, Diệp Ngọc Khanh...
Những vai diễn táo bạo khiến ông được mệnh danh là "ông trùm phim 18+". Cho đến năm 1992, sau khi đóng xong bộ phim Cash on Delivery, Nhậm Đạt Hoa thấy không còn hứng thú đóng thể loại phim cấp 3. Ông tìm hướng phát triển mới, bắt đầu tham gia đóng nhiều phim xã hội đen và thường xuyên thủ những vai hung ác, biến thái.
"Tam tòng tứ đức" phiên bản sợ vợ
Dù thường xuyên đảm nhận những vai diễn gai góc, hung ác và dính tai tiếng liên quan đến xã hội đen nhưng bản thân Nhậm Đạt Hoa lại là người sống vô cùng tình cảm. Nam diễn viên nổi tiếng là người yêu chiều vợ con hết mực.
Năm 1997, ông tái hôn với siêu mẫu Kỳ Kỳ sau khi trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với người vợ trước.
Nguyên nhân khiến Nhậm Đạt Hoa quyết tâm theo đuổi nàng siêu mẫu xuất thân giàu có này chỉ là vì cô quá xinh đẹp. Ông đã bị Kỳ Kỳ "hớp hồn" ngay lần đầu tiên nhìn thấy ảnh cô trên tạp chí thời trang.
Sau một thời gian sánh bước nàng siêu mẫu xinh đẹp, Nhậm Đạt Hoa có những hành động cho thấy bản thân đã sẵn sàng gắn kết cả đời với bạn gái. Ông đưa cho Kỳ Kỳ một chiếc thẻ ngân hàng, nói rằng đây là thẻ phụ có thể rút tiền từ tài khoản của ông bất cứ lúc nào.
Vốn xuất thân là một cô tiểu thư giàu có, lại có tiếng tăm trong làng mẫu nên Kỳ Kỳ ngay lập tức từ chối. Tuy nhiên, Nhậm Đạt Hoa vẫn kiên trì thuyết phục cô bằng giọng điềm tĩnh: "Em là phụ nữ. Tiền em kiếm nên ở trong tài khoản của em. Còn tiền em tiêu nhất định phải từ tài khoản của anh".
Nhờ sự dịu dàng, yêu thương và tôn trọng bạn gái của Nhậm Đạt Hoa, Kỳ Kỳ đã quyết định chọn ông là người đàn ông của đời mình.
Sau đám cưới, cô tự nguyện từ bỏ sự nghiệp người mẫu đang trên đà phát triển để lui về hậu phương "toàn tâm toàn ý" chăm sóc cho ông xã và sinh cho Nhậm Đạt Hoa hai đứa con xinh xắn.
Về phía mình, sau khi kết hôn, Nhậm Đạt Hoa cũng luôn chú ý giữ khoảng cách với bạn diễn nữ, tránh để xảy ra tin đồn tình ái khiến vợ con buồn. Điều này khiến Kỳ Kỳ luôn cảm thấy an toàn và tin tưởng chồng.
Trong một bài phỏng vấn, nam tài tử cho biết, bà xã Kỳ Kỳ chưa từng quản thúc, điều khiển chồng: "Vợ tôi chưa bao giờ đòi lên trường quay xem tôi đóng phim. Tài khoản ngân hàng cũng là tôi tự quản lý.
Nhưng mỗi khi đi đâu tôi đều báo với vợ. Tôi thấy đây là điều một người đàn ông tốt nên làm. Trên phim tôi đóng nhiều vai đại nam nhi rồi. Ngoài đời tôi lại muốn làm người sợ vợ".

Tự nhận muốn làm người sợ vợ, Nhậm Đạt Hoa cũng đặt ra những "quy tắc ngầm" trong gia đình. Bản quy tắc được ông hài hước gọi là "tam tòng tứ đức" phiên bản sợ vợ.
Theo đó, tam tòng là không để vợ phải nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo. Còn tứ đức là vợ trang điểm phải biết đợi, vợ quẹt thẻ phải biết chịu, vợ mắng phải biết nhẫn nhịn và vợ giận thì phải biết dỗ dành.
Nam diễn viên không bao giờ để vợ lo âu về tài chính. Ông sở hữu hơn 30 bất động sản ở trung tâm các thành phố lớn trên thế giới, trong đó có New York, Paris, Hong Kong, Bắc Kinh, Thượng Hải... tuy nhiên người đứng tên nhiều ngôi nhà lại là Kỳ Kỳ. "Đã mua nhà thì phải đứng tên vợ", nam diễn viên khẳng định.
Không chỉ giàu có đến độ vào những dịp kỷ niệm kết hôn, Nhậm Đạt Hoa thường mua kim cương tặng bà xã mà ngay cả khi không đóng phim, nam tài tử vẫn có những cách quan tâm, chăm sóc vợ vô cùng ngọt ngào như nấu ăn cho cả nhà, đưa vợ du lịch.
Sự yêu chiều, quan tâm gia đình của Nhậm Đạt Hoa khiến sau hơn 20 năm kết hôn, ông lại nổi lên với hình tượng người chồng, người cha mẫu mực và trở thành đại sứ của nhiều thương hiệu đồ gia dụng gia đình, vật liệu xây dựng, thời trang nam giới...
Trong giới giải trí, nổi tiếng vốn luôn đi kèm với tai tiếng, tuy nhiên, Nhậm Đạt Hoa và Kỳ Kỳ lại chủ động tách mình khỏi những tác động tiêu cực này. Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân hạnh phúc với vợ, Nhậm Đạt Hoa tự tin khẳng định: “Làng giải trí có quá nhiều cạm bẫy nhưng tôi biết giữ mình. Vợ chồng tôi luôn yêu thương nhau. Tôi chiều bà xã hết mức”.
Theo Bomi (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Luis Enrique: PSG ăn may Siêu cúp châu Âu, Tottenham hay hơn (08:24)
- Cặp diễn viên là vợ chồng thật ngoài đời đóng phim 18+ nhận mưa lời khen (08:12)
- Xác minh clip con trai, con dâu đánh bố ở Đắk Lắk (08:11)
- Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe khách (08:05)
- Cứu 5 người thoát khỏi đám cháy trong đêm (45 phút trước)
- Xác định giới tính vận động viên: Cuộc tranh cãi bất tận trong thể thao (52 phút trước)
- Cấm xe tải chạy làn 1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ (1 giờ trước)
- Người đàn ông 33 tuổi nhập viện cấp cứu vì suy thận, suy gan: Bác sĩ nói "do 1 thứ nhiều người mê" (1 giờ trước)
- Tâm sự của anh Thái Khắc Thành vụ "gà lôi trắng" sau khi trở về nhà: "Tôi thấy như một giấc mơ" (1 giờ trước)
- Taxi lao vỉa hè, đâm 2 xe máy cùng 2 người dân lúc khuya ở TP HCM (1 giờ trước)




