-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
-
Camera ghi cảnh đối tượng cầm dao xông vào nhà chém trọng thương người đàn ông ở Hải Phòng
-
Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận"
-
Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc
-
Mẹ dắt con gái ra cầu tàu rồi nhảy xuống biển, để lại di thư khiến ai cũng nghẹn ngào
-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
-
Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi
-
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
-
Vượt đèn đỏ với tốc độ 180 km/h, xe SUV gây hoạ ngay trước mũi xe cảnh sát
Sao 360°
03/04/2022 08:05Pha Lê nhắc lại quá khứ từng nghĩ đến chuyện 'nhảy sông' vì lo trượt đại học
Trên trang cá nhân, Pha Lê đăng tải tâm thư dài kể lại quá khứ đau lòng khi cô từng nghĩ đến việc nhảy sông vì áp lực chuyện học hành.
Nữ ca sĩ viết: "Thế hệ của mình 1987 thử không thi đỗ đại học nào đó trên Hà Nội xem, không dám về nhà đâu. Mình từng nói với cô giúp việc nhà mình (sợ ba mẹ quá sao dám nói): 'Nếu cháu trượt đại học, nhớ ra bờ sông tìm xác cháu'.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, có bố mẹ đều là giáo viên giỏi ở cấp quản lý, Pha Lê được kỳ vọng nhiều. Pha Lê kể: "Tại vì thật sự lúc đó nếu không đỗ đại học thì 100% ba mình cũng sẽ đánh chết thôi không sống nổi. Ba là hiệu trưởng 1 trường chuyên cấp 2, mẹ là cô giáo cấp 3 siêu giỏi.
Anh trai thì thôi khỏi bàn, học giỏi siêu sao đỗ mấy trường đại học liền. Tới lượt mình, gen là học giỏi nhưng lười, mê chơi. Mà hồi đó mỗi lần bị mắng là lôi con bé bạn hàng xóm ra so sánh: 'Mày nhìn con Hạnh xem, nó học ngày học đêm còn chưa ăn ai còn mày lười chảy thây ra'.
Xin lỗi chứ mỗi lần ba mình canh mình học là trong cuốn sách mình dựng đứng lên chỉ có quyển truyện Conan thôi. Đời nào mà mình học chăm đến thế. Mình mà 5 điểm trở xuống thì thôi ba mình đánh mình tan nát. Cho nên mình buộc phải giỏi, không ưng cũng phải ưng, phải giỏi vì chẳng còn con đường nào khác cả".

May mắn, cô đã đỗ đạt, thành công mang lại niềm tự hào cho bản thân và sự hãnh diện của bố mẹ.
Nữ ca sĩ chia sẻ: "Ngày thi đại học, mình còn xin mẹ cho đi tour Sapa 1 mình trước khi nhận kết quả. Thật lòng mình thề là nếu bữa đó mà báo trượt là mình sẽ bỏ nhà đi luôn, đi đâu đó hay chết mất xác thì chưa biết nhưng nhất định sẽ không về. Mình biết nếu thi trượt đại học chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình, sẽ làm nhục gia đình dòng họ và sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết. May thay trời thương mà mình đỗ đại học (trộm vía tỷ lần vì gen thông minh và trí nhớ tốt ba mẹ cho chứ giỏi giang gì đâu).
Mà còn vào top siêu sao được học bổng miễn phí 4 năm, còn được cho tiền nữa. Mình không phải khoe khoang mà đó là sự ám ảnh. Ngày xưa ghê lắm kìa, nhà nào có con thi đỗ đại học là vẻ vang ghê lắm. Chẳng thế mà khi hay tin mình thi đỗ là ba mình mở tiệc lớn ăn mừng. Mình vui chứ, hoành tráng tự hào. Nhưng hôm nay ở tuổi này nhớ lại, mình không bao giờ muốn gia đình ép buộc mình tới mức đó.

Đó là câu chuyện ngày xưa, chuyện của gần 20 năm trước. Mình đã từng chứng kiến những người bạn cực thành công giàu có, sống rất tốt kể là tới giờ đọc hợp đồng còn không thạo thuê tới 10 thư kí và luật sư kiểm tra hộ vì họ cứ thấy đọc chữ là chóng mặt không muốn đọc. Thực tế 100%".
Kể lại áp lực học hành trong quá khứ, Pha Lê không oán hận gì bố mẹ, nữ ca sĩ còn cảm ơn họ, vì nhờ có sự nghiêm khắc đó mà cô ngày hôm nay: "Mình viết những điều này không phải để oán trách ba mẹ đâu. Một phần nào đó mình vẫn muôn đời cảm ơn họ vì nhờ có sự nghiêm khắc mà mình nên người, mình có nền tảng đạo đức kiến thức chắc nịch nhưng mình sẽ không dạy con theo cách ba mẹ mình từng dạy".
Theo Thúy Ngọc (Saostar.vn)








- Nga nêu thời gian, giấu kín địa điểm ông Putin gặp ông Trump (35 phút trước)
- Phường đông dân ở TPHCM xử "rát" lấn chiếm vỉa hè, bất ngờ tháo dỡ 50 công trình (39 phút trước)
- Mới “sống thử” vài tháng mà bạn trai “chưa ra đến chợ đã hết tiền” (42 phút trước)
- Hiệp Gà: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã 'xanh cỏ’ rồi (43 phút trước)
- Giả vờ hỏi đường rồi tấn công phủ đầu để cướp xe (50 phút trước)
- Sang đường bất cẩn, thanh niên đi xe đạp gây tai nạn kinh hoàng cho xe ba bánh (52 phút trước)
- "Tối hậu thư" cho dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam (59 phút trước)
- Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: "Thủ phạm" là 1 thói quen cực xấu! (1 giờ trước)
- Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn, Malaysia dễ bị loại sớm (1 giờ trước)
- Cận cảnh hiện trường vụ đứt cáp cầu treo ở khu thắng cảnh Tân Cương: 5 người chết, 24 người bị thương (1 giờ trước)




