-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Sao 360°
16/10/2020 17:40Phan Như Thảo đáp trả đanh thép khi liên tục bị dân mạng giục giảm cân và mỉa mai mất tất cả nếu không có thân hình đẹp
Những ngày gần đây, chuyện người mẫu Phan Như Thảo xuất hiện với thân hình tăng cân mất kiểm soát, khác hoàn toàn dáng vẻ thanh thoát, gợi cảm từng gây bão showbiz một thời đã khiến cộng đồng mạng được một phen xôn xao. Dù Phan Như Thảo đã rời khỏi showbiz và tập trung chăm lo cho gia đình, đồng thời cô cũng lên tiếng cho biết hiện tại không quá chú tâm vào việc giảm cân vì không còn hoạt động nghệ thuật nữa nhưng trên mạng xã hội, nhiều người vẫn không khỏi bàn tán về ngoại hình mới của cô, thậm chí còn lấy những hình ảnh kém sắc của nữ người mẫu chia sẻ khắp nơi với những lời lẽ không mấy tốt đẹp.
Cách đây ít giờ, Phan Như Thảo lại một lần nữa phải đối mặt với bình luận ác ý trên trang cá nhân. Cụ thể, một dân mạng đã buông lời mỉa mai cựu người mẫu: "Sao không lo giảm béo đi?". Không hề nhân nhượng, cô lập tức đáp trả đanh thép: "Không mượn nhắc".
Dù bị Phan Như Thảo tỏ thái độ rõ ràng nhưng người này vẫn ngoan cố: "Ừ rồi sẽ mất tất cả" khiến cô phải đăng bài bức xúc: "Ca này khó quá, xin cộng đồng mến yêu cho em hỏi "rồi sẽ mất tất cả" là mất cái gì vậy ạ? Rồi "phụ nữ mà không xinh đẹp là đồ bỏ", ôi mẹ ơi. Thế nhân phẩm, học thức, sự thông minh không là gì với xinh đẹp à. Thời đại này là thời đại nào rồi?".




Về phía đại gia Đức An, khi chứng kiến những phản ứng tiêu cực dành cho ngoại hình của vợ, anh đã vô cùng tức giận và không ngần ngại lên tiếng bênh vực cô: "Cả thế giới đang tung tin vợ mập mà sao vợ mình vẫn ăn ngon lành cả ngày hôm nay và cũng chẳng nói cho anh. Phản hồi vợ mập chẳng biết sẽ phải nói sao. Trả lời phỏng vấn sao vợ anh mập thế thì cũng chẳng biết nói sao. Thôi thì như này, lỗi của Bồ Câu, tuần có 3 ngày nghỉ thì Bồ Câu đòi đi ăn buffet ở khách sạn đến 2 ngày, còn ngày để thở cho đỡ no. Trong tuần buffet đóng cửa thì cũng tại Bồ Câu, một tối đòi ăn 2-3 thứ, đồ dư mẹ ăn nốt. Người vợ, người mẹ là tất cả. Sợ bỏ đồ dư có tội, sợ chồng lớn tuổi ăn nhiều sẽ lên mỡ máu. Cuối cùng vợ mập là tại chồng và con. Yêu thương và hy sinh chính là em".
JJJ (Nguoiduatin.vn)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (36 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (3 giờ trước)