-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Sao 360°
17/08/2024 10:04Phát thanh viên huyền thoại của Việt Nam: Là cựu học sinh của ngôi trường đứng đầu tỉnh Nam Định, biết nói 3 ngoại ngữ
NSƯT Kim Cúc sinh năm 1944, được đánh giá là một trong những giọng đọc huyền thoại trong lịch Sử Phát thanh và Truyền hình Việt Nam. Bà chính là người đã đọc bản tin chiến thắng quan trọng ngày 30/4/1975 trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam, vào lúc 11h45; 15 phút sau khi lá cờ của Quân Giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.
Bản tin ngắn gọn, súc tích nhưng đủ khiến cả dân tộc vỡ òa. Nội dung cụ thể như sau: "Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng ta mới nhận được. Đúng 11h30, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu Ngụy - Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng".

Là cựu học sinh ngôi trường nức tiếng tại tỉnh Nam Định, học thêm nhiều ngoại ngữ để phục vụ công việc
NSƯT Kim Cúc sinh năm 1944 tại Nam Định, gia đình bà từng sống tại căn nhà số 265 phố Trần Hưng Đạo. Bà từng theo học tại trường THPT Lê Hồng Phong, nay là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Đây là ngôi trường có chất lượng đào tạo tỉnh Nam Định và lọt top các trường cấp 3 tốt nhất cả nước.
Rất nhiều thế hệ học sinh của trường trở thành những cái tên nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực từ Chính trị, Văn hoá, Giáo dục đến Kinh tế - Xã hội,... Trong suốt nhiều năm, học sinh của trường đoạt không ít giải thưởng Olympic quốc tế về Toán, Hoá, Lý, Sinh, Tin học,... Tập thể nhà trường cũng được trao nhiều Huân chương, Bằng khen cao quý của nhà nước.
Được biết, sau khi học xong bậc phổ thông, NSƯT Kim Cúc từng là ca sĩ trong đoàn văn công Lục Ngạn. Năm 1967, khi đang chuẩn bị tiết mục để chuẩn bị đi phục vụ cho các chiến sĩ đường 9 Nam Lào thì NSƯT Kim Cúc được gọi đi đọc hộ tin chiến thắng cho quân đội trên phòng thu của Đài tiếng nói Việt Nam. Một ngày sau khi lên đài đọc bản tin, bà được cấp trên yêu cầu bàn giao lại công việc tại đoàn văn công và nhận nhiệm vụ mới.

Trong thời gian làm phát thanh viên, NSƯT không ngừng học tập thêm để phục vụ công việc. Bà tranh thủ đi học thêm Đại học tại chức và học thêm ngoại ngữ như tiếng Anh, Tiếng Pháp, tiếng Trung để có thể phát âm được những ngôn ngữ đó.
Năm 1969, NSƯT Kim Cúc chính thức gắn bó với chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài VOV. Sau khi về hưu, bà vẫn tiếp tục cộng tác với chương trình, ngoài ra còn tham gia giảng dạy lớp đào tạo MC của Trung tâm Ứng dụng công nghệ (Đại học Sân khấu điện ảnh). Học viên của lớp gồm rất nhiều thành phần: phát thanh viên các đài, cán bộ trại giam, cán bộ làm công tác tuyên truyền, thậm chí cả nhà sư… Một số người trước khi tham gia thi tuyển vào các đài PT – TH nghe tiếng bà cũng tìm đến học hỏi.
Năm 2013, bà dừng cộng tác với chuyên mục Đọc chuyện đêm khuya vì chồng bị đột quỵ, phải ở nhà chăm sóc. Bên cạnh đó, sức khoẻ của giọng đọc huyền thoại một thời khi ấy cũng đã bắt đầu yếu dần.
Theo Thanh Hương (Phụ Nữ Số)








- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (34 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền (34 phút trước)





