-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Sao 360°
20/06/2021 05:42Phỏng vấn nóng Duy Mạnh: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nhóm chat 'Nghệ sĩ Việt', chuyện bị Phi Nhung 'gài' và ồn ào của Hoài Linh
Showbiz đúng là chưa bao giờ hết drama, cứ vài ba bữa netizen lại phải bật chế độ hóng biến đến "level" cao nhất. Hết lùm xùm từ thiện của NS Hoài Linh lại đến chuyện Phi Nhung vướng phải loạt thị phi và mới đây nhất là tin đồn về một hội nhóm có tên “Nghệ sĩ Việt", gồm toàn các nghệ sĩ Vbiz. Đây được cho là nơi tụ họp trực tuyến của nhiều nghệ sĩ với mục đích nói xấu, đáp trả một nhân vật nổi tiếng.
Cho đến mới đây, tất tần tật về ồn ào này đã được Duy Mạnh chia sẻ trong bài phỏng vấn nóng với chúng tôi. Theo đó, nam ca sĩ đã hé lộ chuyện bị lôi vào hội nhóm này nhưng không muốn tham gia. Ngoài ra, Duy Mạnh cũng lần đầu lên tiếng nói rõ về câu chuyện bị người có tên viết tắt là PN "gài bẫy". Nổi tiếng là người thẳng thắn, không ngại thị phi nên những chia sẻ của nam ca sĩ chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.
Hiện tại đang có thông tin anh tham gia vào một hội nhóm có tên “Nghệ sĩ Việt", anh cũng từng ẩn ý xác nhận nhóm chat này là thật, vậy anh có chia sẻ gì về câu chuyện này không?
Tôi xác nhận group chat ấy có thật! Tôi cũng không biết nội bộ trong đó thế nào. Chỉ là sáng hôm đó, có người thêm tôi vào mà không hỏi ý kiến. Tôi không muốn nói tên nghệ sĩ ra để tránh rắc rối. Tuy nhiên, tôi đã nói về hội nhóm này lâu rồi, từ trước khi cư dân mạng phát hiện ra.
Chuyện là trước đó tôi từng viết một bài trên fanpage nêu quan điểm cá nhân một cách công bằng, vì có nhiều người a dua theo 1 nhân vật chửi nghệ sĩ là “xướng ca vô loài”. Cô ấy nói những điều không đúng lắm, nói nghệ sĩ là “đám nghệ sĩ” nhưng mà từ “nghệ sĩ” là từ chung, giống như bác sĩ hay công an, mình không thể gọi là “cái đám” được nên lúc đấy tôi có nói thẳng luôn. Do đó, nhiều nghệ sĩ nghĩ tôi đang đứng lên chống lại này nọ nhưng tôi chỉ là người nêu lên quan điểm đúng sai thôi, không có ý tham gia hội nhóm nào. Vốn dĩ trước giờ tôi không có tham gia showbiz và tôi chỉ chơi với nghệ sĩ Ngọc Sơn thôi vì tính anh ấy là người vô tư, hồn nhiên, tinh nghịch giống tôi.

Nói chung là có người thêm tôi vào nhóm nào đấy, tôi mắt nhắm mắt mở, thấy không thích nên thoát ra luôn. Sau đó, có một nghệ sĩ tôi không tiện nói tên nhắn tôi và bảo là muốn xin chữ ký để kiện cô kia. Thế nhưng tôi bảo không nên, vì thật ra tôi cũng không có thù oán gì để kiện. Tất cả cùng "hội đồng" một người phụ nữ cũng không đúng. Vấn đề là mình phải tôn trọng pháp luật, khi ai nhục mạ mình thì mình trực tiếp gửi đơn lên kiện, chứ kéo một đống nghệ sĩ khác không liên quan vào câu chuyện ấy, làm rắc rối thêm chứ được gì.
Bên cạnh ồn ào về group chat "Nghệ sĩ Việt", có một câu chuyện được rất nhiều người quan tâm đó là lùm xùm của Phi Nhung. Anh cũng từng hé lộ mình bị một người tên PN "gài"?
Tôi đã bỏ qua câu chuyện đấy rồi vì tôi với Phi Nhung từ xưa đến nay cũng không có quan hệ gì, chỉ là đồng nghiệp xã giao, đi hát rồi gặp chào. Tôi cũng không có số của Phi Nhung. Nhưng mà một ngày nọ, cô ấy gọi điện cho tôi để nói chuyện, tôi không biết cô ấy có mục đích gì không. Cũng đúng vào tối hôm đấy, Phi Nhung lại phát sóng livestream hát tặng cho người tố cáo mình. Tôi hơi sốc, tôi thấy không đúng. Tại vì ghét người nào mà hát tặng cho người đấy là hành động rất kỳ lạ.
Tuy nhiên, có lẽ tôi sẽ không nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Tôi mà nói rõ thì như đổ thêm dầu vào lửa, người thiệt không phải tôi đâu, là cô Phi Nhung đó. Còn tôi khẳng định không nói dối. Về sau trợ lý của Phi Nhung có gọi điện cho tôi thanh minh này nọ, tôi biết trợ lý Phi Nhung rất rõ. Tôi nghĩ thôi cứ để cho dư luận giải quyết vì không muốn chà đạp, triệt đường sống của ai làm gì.

Quan điểm của anh về lùm xùm từ thiện của NS Hoài Linh cũng là một vấn đề gây tranh cãi không nhỏ trên MXH, anh nghĩ sao về câu chuyện này?
Về vấn đề từ thiện của NS Hoài Linh, là anh ấy sai hoàn toàn. Anh ấy đã đánh mất niềm tin của nhiều người. Tôi biết chuyện làm từ thiện trong showbiz vốn không phải như thế. Tôi nghĩ là tôi đã từng nói vấn đề từ thiện này rồi nhưng bị rất nhiều người chỉ trích, họ bảo tôi sân si. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói cho khán giả hiểu ra vấn đề. Tôi nghĩ nghệ sĩ khi làm từ thiện chỉ nên chụp một cái ảnh của mình, sau đó kêu gọi quyên góp vào quỹ của những tổ chức uy tín, không nên kêu gọi từ thiện vào quỹ cá nhân.
Thật ra, có một số người vẫn muốn áp đặt, muốn kết tội anh Hoài Linh, bảo pháp luật tước danh hiệu NSƯT. Nhưng anh ấy làm sai thì mới tước được, đằng này ảnh đâu làm gì vi phạm pháp luật. Tôi thấy anh Hoài Linh, anh ấy không chịu nhận lỗi, cứ lấp liếm thì không đúng. Thiệt thòi nhất là danh tiếng, khi đã mất rồi thì chẳng lấy lại được nữa. Vậy nên vấn đề tước danh hiệu nó không quan trọng lắm. Muốn tước danh hiệu thì anh Hoài Linh phải vi phạm pháp luật đã.

Anh là một người hay có những phát ngôn gây tranh cãi trên MXH. Nhưng ở ngoài đời, anh có vẻ rất khác?
Tôi chỉ đưa quan điểm thôi, tôi càng không thích lập hội nhóm vì tôi nghĩ, bản thân hội nghệ sĩ này có đoàn kết với nhau đâu, có yêu thương lẫn nhau đâu, có tin tưởng nhau đâu cho nên chẳng cần vào hội nhóm để làm gì. Còn chuyện group chat thì tôi cũng không biết trong đó có những người nào, vừa vào tôi đã thoát ra ngay.
Trước giờ, quan điểm của tôi là chơi Facebook là chơi để giải tỏa stress, để vui vẻ nên hay nói bậy nói bạ, đánh bàn phím thế thôi chứ tôi ít khi nói bậy ngoài đời. Trên Facebook có nhiều thành phần, có những người họ chửi mình. Mà ai chửi thì tôi chửi lại thôi chứ không chửi những người trực tiếp bỏ tiền đi xem mình hát. Khán giả là những người tôi cần tôn trọng và khán giả cũng rất tôn trọng nghệ sĩ nên mới bỏ tiền đi xem.

Ảnh: Sưu tầm
Theo Mya (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Đánh bại Thái Lan trên loạt luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (05/10/26 23:11)
- Nữ Đại sứ Du lịch bị tung tin "chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người" (05/10/26 23:01)
- Ba mẹ con cô giáo ở Cà Mau bị chém, bé gái 6 tuổi tử vong (05/10/26 22:28)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (05/10/26 22:08)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (05/10/26 21:56)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (05/10/26 21:42)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (05/10/26 21:15)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (05/10/26 21:06)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (05/10/26 20:46)
- Người phụ nữ đâm chết người yêu của chồng cũ vì mâu thuẫn tiền nuôi con (05/10/26 20:00)