-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Sao 360°
04/06/2022 15:08Quá khứ nghèo khó của Mạc Văn Khoa, từng chở gạch thuê để kiếm sống
Mạc Văn Khoa được khán giả biết đến qua các vai diễn hài bởi lối diễn tự nhiên, khiếu hài hước. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên còn sở hữu cơ ngơi "đồ sộ" khiến không ít người ngưỡng mộ. Để có được những "quả ngọt" như ngày hôm nay Mạc Văn Khoa phải trải qua không ít khó khăn trong quá khứ.
Bắt đầu bén duyên với nghệ thuật khi anh học kịch tại sân khấu của NSƯT Trịnh Kim Chi. Thời điểm đó, anh vừa học vừa diễn với đồng lương ít ỏi chỉ vỏn vẹn 50.000 đồng cho mỗi vai diễn. Tình yêu nghề trong anh luôn bùng cháy nhưng vì tiền kiếm được từ nghệ thuật quá ít, không đủ nuôi sống bản thân giữa chốn Sài Gòn hoa lệ anh quyết định từ bỏ sân khấu. Sau đó, Mạc Văn Khoa đi chở gạch cho một người anh để có thu nhập.
Mạc Văn Khoa cho biết, thời điểm mới ra trường anh chỉ thích ăn quán ăn lề đường, đi dép tổ ong vì sinh ra ở làng quê nên anh luôn giữ được nét mộc mạc, bình dị đó.
Tình yêu nghề trong anh luôn bùng cháy nhưng vì tiền kiếm được từ nghệ thuật quá ít, không đủ nuôi sống bản thân giữa chốn Sài Gòn hoa lệ anh quyết định từ bỏ sân khấu. Sau đó, Mạc Văn Khoa đi chở gạch cho một người anh để có thu nhập.
Nam diễn viên gốc Hải Dương từng chia sẻ: "Hồi đó tôi không có tiền, còn nghèo lắm, nghèo tới mức phải mượn xe rủ bạn gái đi chơi. Đã mượn xe rồi nên tôi không dám bảo người ta đổ xăng hộ, nhục lắm.Cảm giác của tôi lúc đó chua chát lắm vì xe hết xăng mà trong túi không có tiền để đổ".
Tên tuổi của Mạc Văn Khoa chỉ thực sự đến ghi dấu trong lòng khán giả khi anh tham gia chương trình Cười xuyên Việt 2015 và đoạt giải Á quân. Kể từ đây, sự nghiệp của anh "như diều gặp gió", anh được mời tham gia các chương trình nhiều hơn và gặt hái được không ít thành công trong phim ảnh. Hiện tại, Mạc Văn Khoa kinh doanh thêm quán bún đậu và có cuộc sống viên mãn bên vợ và con gái nhỏ.
Theo Thúy Ngọc (Saostar.vn)








- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)




