-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Sao 360°
25/07/2020 02:51Quách Ngọc Ngoan nói về Phượng Chanel: 'Vợ tôi tôi sợ, tôi đâu có sợ vợ người khác'
Sau khi giành quán quân cuộc thi Tình Bolero 2020, Quách Ngọc Ngoan mới đây đã tổ chức một buổi tiệc tri ân khán giả và báo giới. Tại đây, anh đã chia sẻ về chuyện chung sống vợ chồng giữa mình và Phượng Chanel.
Tôi không sợ bị người ta nói sợ vợ
Tôi nghĩ, trong đời sống vợ chồng giữa tôi và Phượng Chanel, sự chia sẻ, cảm thông, hiểu nhau là quan trọng nhất. Vì vậy, tôi luôn nhún nhường Phượng Chanel.
Tôi không sợ bị người ta nói sợ vợ. Vợ tôi tôi sợ, tôi đâu có sợ vợ người khác đâu. Khi hai vợ chồng đã hiểu và tôn trọng nhau thì việc nhún nhường là bình thường, không quan trọng. Quan trọng là giữ được một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Bản thân tôi không phải người quá hiền trong gia đình. Tôi khá nóng tính nhưng biết suy nghĩ, biết kiềm chế. Thường thì trong sinh hoạt gia đình, tôi nhường quyền quyết định mọi việc cho Phượng Chanel. Còn ở những công việc lớn, quan trọng, hai vợ chồng tôi sẽ cùng ngồi lại với nhau để bàn bạc.
Chẳng hạn, công việc đặc thù chuyên môn của ai thì người đó quyết định, nhưng người vợ hoặc chồng sẽ cùng chia sẻ, gợi mở những cái họ có thể chia sẻ được.
Chính vì thế, tôi và Phượng Chanel sống bên nhau đã 7 năm nay rồi nhưng chưa bao giờ có lời to tiếng nào hết. Chúng tôi không bao giờ để xảy ra chuyện cãi vã bùng nổ. Đến giờ, vợ chồng tôi lúc nào cũng ngủ chung giường với nhau.
Trong quá trình sống chung, chúng tôi không đặt ra quy tắc nào cho nhau. Khi cả hai vợ chồng đã hiểu nhau, trân trọng nhau thì dù có xảy ra điều gì đó không vui trong công việc, đời sống cũng đều có thể nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn.

Về việc tôi đóng cảnh thân mật với diễn viên nữ trên phim, vợ tôi đương nhiên không thoải mái
Trong công việc của tôi, Phượng Chanel không bao giờ can thiệp vào. Cô ấy luôn là người thúc đẩy tôi làm mọi thứ. Chẳng hạn như cuộc thi Tình Bolero vừa rồi, nếu vợ tôi không động viên, chưa chắc tôi đã đi thi và đoạt giải cao.
Tôi cảm thấy mình may mắn khi luôn có một người vợ hiểu và ủng hộ. Đó là điều rất cần thiết trong cuộc sống của một người đàn ông.
Về việc tôi đóng cảnh thân mật với diễn viên nữ trên phim, vợ tôi đương nhiên không thoải mái. Đó là cảm xúc chung của tất cả những người phụ nữ khi thấy chồng mình gần gũi với người phụ nữ khác.
Nói không có thì không đúng nhưng để bộc phát thành một cơn tranh luận dữ dội thì chưa bao giờ. Vợ tôi luôn hiểu tính chất công việc của tôi.
Hiện tại, tôi hạn chế đóng phim truyền hình vì không muốn đi xa nhà quá lâu. Ví dụ, đóng một phim 30 tập phải mất tới vài tháng. Bản thân tôi không phải người độc thân như trước đây, nên khó lòng đi quay được.
Tôi muốn dành thời gian nhiều hơn để đóng phim điện ảnh và làm những công việc khác. Tôi vẫn thích làm những công việc bên ngoài hơn như kinh doanh, buôn bán.
Nhiều người hỏi tôi về việc rút về phía sau làm nhà sản xuất nhưng tôi thấy đó không phải công việc dễ để muốn làm thì làm. Đôi khi mình có tiềm lực về tài chính, kinh tế, nhưng chưa chắc có cái duyên hoặc trình độ để làm được.
Tôi chứng kiến nhiều người cũng làm như vậy nhưng kết quả không cao hoặc thậm chí không có kết quả. Tôi thì không bao giờ bỏ điện ảnh, dù đóng phim nữa hay không, tôi cũng làm những việc liên quan tới điện ảnh.
Tôi chưa bao giờ thấy vợ mình mặc đồ quá tệ như người ta chê
Về việc hình ảnh nhà vườn 1 hecta ở Cà Mau xuất hiện trên báo giới, không phải là tôi cố tình khoe mà do một người bạn về nhà tôi chơi chụp lại rồi đăng lên Facebook của họ.
Thực ra, đó là trang trại riêng của gia đình tôi. Tôi làm trang trại này cho cha mẹ mình ở Cà Mau, để lâu lâu về chơi nhõng nhẽo một chút. Bây giờ lớn rồi, tôi không xin tiền cha mẹ nữa, nhưng lâu lâu vẫn muốn nhõng nhẽo một chút.
Thời gian gần đây, Phượng Chanel bị chê về chuyện ăn mặc trên truyền thông. Về chuyện này, tôi nghĩ vợ tôi có môt style ăn mặc khá ổn. Tôi chưa bao giờ thấy vợ mình mặc đồ quá tệ như người ta chê. Ngược lại, tôi thấy rất ok. Tôi nói điều này không phải vì là vợ tôi thì tôi khen.
Tôi nghĩ, gu thời trang của mỗi người mỗi khác. Có thể những đồ Phượng Chanel mặc không hợp gu, hợp mốt với một số độc giả. Nhưng riêng tôi và vợ tôi quan niệm rằng, mình mặc một cái gì đó mình thích, thoải mái là được.
Ở nhà, tôi vẫn hay giúp vợ mặc đồ, cài khuy đầm, buộc nơ giùm. Tôi luôn tin vào style thời trang của vợ nên ít khi tham gia hay ý kiến.
Theo Tùng Ninh (Trí Thức Trẻ)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (42 phút trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (54 phút trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (1 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (3 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (3 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (4 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (4 giờ trước)