Sao 360°
25/03/2017 09:06Quách Tuấn Du quyết định bán xế hộp sau khi bị cẩu xe
Nam ca sĩ vất vả bắt xe ôm đi đóng tiền phạt mới được mang chiếc ôtô từng lấn chiếm vỉa hè về.
Chiều 24/3, Quách Tuấn Du mất khá nhiều thời gian, di chuyển bằng xe ôm qua nhiều chặng mới hoàn thành xong thủ tục nộp phạt theo quy định để được lấy xe về. Đầu tiên, anh phải tới nơi cho thuê xe cẩu ở quận 2 để nộp phí cẩu xe hết 700.000 đồng. Sau đó, chàng ca sĩ mang hóa đơn đã nộp phí cẩu xe về công an phường trình báo và nhận biên lai phạt. Cuối cùng, anh phải ra kho bạc nhà nước quận 1 đóng phí phạt đỗ xe sai quy định. Sau khi hoàn thành việc đóng tiền phạt, Quách Tuấn Du được mang xe về. Tuy nhiên, anh cho biết mình bị ám ảnh bởi vụ việc vừa qua nên quyết định bán chiếc xế hộp mới mua được 2 tháng.
|
Quách Tuấn Du phải nộp 700.000 đồng phí cẩu xe. |
"Khi cần đi đâu tôi sẽ dùng phương tiện công cộng như xe ôm hay taxi cho tiện, đỡ phải suy nghĩ chuyện đậu đỗ ở đâu mới không bị phạt. Chuyện đi nộp phạt quá phức tạp và mệt mỏi, phải di chuyển qua mấy quận nên tôi quyết định bán xe cho gọn. Có thể sắp tới tôi sẽ mua môtô phân khối lớn để đi", anh nói.
Theo Hương Giang (Ngoisao.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Jack thân thiết thế nào mà "quẩy" tưng bừng ở đám cưới Quang Hải, đi chơi riêng với Duy Mạnh, Hoàng Đức? (20/07)
-
Nuôi con trai 15 năm, chồng "chết lặng" khi biết bố đứa trẻ lại là đồng nghiệp của vợ (20/07)
-
Giám đốc công an Quảng Ninh thông tin về vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
Luka Modric và khát vọng tuổi 40 (20/07)
-
Thị trường chứng khoán liệu có tái lập đỉnh lịch sử? (20/07)
-
Top xe bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 6/2025: Nhiều mẫu tăng doanh số (20/07)
-
Hành trình khởi nghiệp "nghẹt thở" của CEO 9X tỷ đô từng bỏ học (20/07)
-
Chùm ảnh: Lực lượng chức năng xuyên đêm tiến hành lật tàu, nỗ lực tìm kiếm người gặp nạn còn mắc kẹt (20/07)
-
Messi thăng hoa rực rỡ, Inter Miami thắng trận "rửa mặt" (20/07)
-
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Bão số 3 gây mưa lớn, trọng tâm khu vực nào? (20/07)
Bài đọc nhiều




