-
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay -
Chuyến thiện nguyện định mệnh tại Lào Cai: Nỗi đau ở lại và lời tiễn biệt nghẹn ngào gửi cô giáo trẻ
Sao 360°
12/10/2021 23:25Quản lý cũ Phi Nhung tiết lộ sự thật về mối quan hệ giữa Hồ Văn Cường và mẹ ruột, làm rõ nghi vấn sổ tiết kiệm và các tài khoản MXH
Chiều ngày 11/10, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã gặp mặt Hồ Văn Cường cùng bố mẹ ruột để giải quyết ồn ào về cát xê cũng như trao lại toàn bộ số tiền mà nam ca sĩ kiếm được trong suốt nhiều năm đi hát. Bên cạnh đó, người quản lý còn thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống về sau.
Ngay sau đó, Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 cũng đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân sau nhiều ngày im lặng, gửi lời xin lỗi và bày tỏ mong muốn khép lại mọi chuyện. Tuy nhiên, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, những tranh luận về sự việc này vẫn diễn ra không ngớt.
Mới đây nhất, quản lý cũ của Phi Nhung tiếp tục lên tiếng cho biết mẹ ruột Hồ Văn Cường không hề muốn rời khỏi nhà Phi Nhung và nhiều lần không đồng tình với cách hành xử của con trai nhưng không thể nói: "Những người ngoài kia cứ nghĩ họ là anh hùng, họ muốn giúp gia đình đoàn tụ. Nhưng họ đâu biết rằng họ đang muốn chia ly một gia đình, vì mẹ không đồng tình với cách đối nhân xử thế của con mà không thể nói, bà mẹ ít chữ nên mỗi lần mở miệng thì con nó bảo: "Bà im đi!", nên mẹ và cháu ngoại nhất định không chịu rời khỏi cái "động quỷ". Đó vậy là đang giúp đó ư?".
Người này cũng khẳng định bản thân anh không viết dòng trạng thái cảm ơn và xin lỗi trên fanpage của Hồ Văn Cường: "Nếu tôi mà là người viết thì tôi phải cám ơn mẹ nuôi Phi Nhung đã giúp gia đình con có cuộc sống ấm no, vui vẻ và cảm ơn mẹ sắp nuôi giúp con phải ray rứt lương tâm. Lúc cần nói 1 câu duy nhất để gia đình êm ấm thì không thể, lúc được đắc ý rồi thì lại lên tâm thư dài 8 thước. Con có thường lên MXH không thì tự con biết, hay trước kia chỉ là gia đình muốn giúp con làm đẹp lòng các mẹ trên mạng. Nick, page hay youtube của con thì công ty không muốn bàn, cũng không có ý định lấy, vì đã nói là sẽ để dành cho con, nhưng nếu con cứ "khăng khăng" trả thì chú sẽ yêu cầu block toàn bộ theo ý con muốn".
Anh cho biết, Hồ Văn Cường quyết trả hết fanpage và trang cá nhân thì anh sẽ đề nghị block hết. Anh cũng nói rõ về vấn đề sổ tiết kiệm cũ và mới.
Về cuốn sổ tiết kiệm đang bị cư dân mạng đem ra bàn tán và các hợp đồng quảng cáo bạc tỷ mà Hồ Văn Cường được mời sau khi rời nhà Phi Nhung, quản lý cũ cho biết: "Cũng không cần các mẹ trên mạng viện cớ để đòi dùm, muốn cho mà người ta k nhận nên k cần lên tiếng hộ, đã nhiều lần mình dùng từ "cố nói giảm, nói tránh" rồi nên giờ không cần phải ép để biết nhiều hơn những điều không nên biết.
Còn việc sổ tiết kiệm cũ hay mới thì đó cũng là chuyện bình thường, họ có quyền đáo hạn thay cũ đổi mới là quyền của họ, quan trọng là họ muốn bảo toàn số tiền đó, gốc lãi để dành đủ đến 6 năm sau. Rồi có công ty nhãn hàng nào đó muốn hợp tác mấy tỉ/năm thì cứ thoải mái liên lạc trực tiếp đi, không cần phải lên status dài hạn kêu gọi hợp tác.
Mọi việc đã được giải quyết ổn thoả để khép lại trước khi tang lễ được tiến hành, nên tôi chỉ có 1 yêu cầu cuối cùng là làm ơn để chúng tôi được yên và mọi việc phát sinh sau này miễn bàn. Nếu không làm được những gì tốt đẹp cho nhau thì cũng hạn chế làm nhau buồn và cầu chúc cho nhau những sự hạnh phúc, viên mãn. Chúc con vững bước trên đường đời chông gai... Chỉ thế thôi".
Đính kèm theo dòng trạng thái dài nhưng đầy nỗi lòng trăn trở và phẫn nộ, quản lý cũ của Phi Nhung còn đăng tải thêm hình ảnh tên một bài hát, có lẽ nó cũng là điều anh suy nghĩ lúc này: "Thương mấy cũng là người dưng".
HH (Nguoiduatin.vn)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (07:55)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (07:44)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (07:27)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (07:10)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (07:00)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)
- TPHCM miễn phí xe buýt và metro trong ngày đầu năm 2026 (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 29/12/2025: Không khí lạnh lệch Đông gây mưa, miền Bắc tiếp tục rét (1 giờ trước)
- Vũ Thúy Quỳnh được doanh nhân Đức Phạm cầu hôn? (1 giờ trước)