-
156 người thương vong do tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ Tết Dương lịch -
Rùng mình clip tài xế taxi bị khách dùng đũa tấn công khi đang lái xe, người vợ la hét trong vô vọng -
Cuối tuần rực rỡ (3-4/1/2026): Thần Tài gọi tên 3 con giáp hưởng lộc trời ban, sự nghiệp thăng hoa -
Cảnh báo: 4 nhóm thực phẩm quen thuộc đang âm thầm "tàn phá" thận mà nhiều người Việt vẫn dùng vô tư -
Nam cán bộ Ngoại giao 25 tuổi tử nạn khi về quê nghỉ Tết: "Thương quá, vài bước chân nữa là tới nhà" -
Chân dung hai "mắt xích" quyền lực trong đại án liên quan đến "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải -
Triệt phá cơ sở sản xuất 7.000 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas -
Phút giây nghẹt thở tìm lại gói vàng bị bỏ nhầm vào túi rác trên tàu SE5 -
Cô gái nhập viện khâu 4 mũi sau khi nhắc nhở người đàn ông "đá lông nheo" bất lịch sự -
Tá hỏa phát hiện quả bom nặng 334 kg khi đi câu cá bên suối ở Đắk Lắk
Sao 360°
27/08/2021 15:31Quế Vân bị bạn trai ruồng bỏ từ khi chưa sinh con
- Khi mang thai bé Wú, chị từng chia sẻ về việc được bạn trai quan tâm chăm sóc. Đâu là nguồn cơn khiến mối quan hệ của hai người căng thẳng đến mức anh ấy không nhìn nhận con?
- Tôi và người bạn trai này quen nhau cách đây ba năm. Tình yêu của tôi đã có thời gian gián đoạn, "đường ai nấy đi" nhưng rồi cách đây gần hai năm, anh ta tìm gặp và van xin tôi quay lại. Nghĩ rằng đó là duyên nợ, tôi đồng ý về Hải Phòng sống cùng anh nhưng sau đó lại đau đớn phát hiện ra anh "bắt cá nhiều tay", có quan hệ với người phụ nữ khác. Nghe anh thề thốt sẽ thay đổi, tôi lại tin nhưng rồi phát hiện thêm nhiều tật xấu mà mình khó có thể chấp nhận. Giữa cả hai xảy ra nhiều cuộc cãi vã rồi dẫn đến lạnh nhạt, thù hằn.
Trong thời gian tôi mang thai, anh ta sống cùng nhà nhưng tỏ ra không quan tâm. Kể cả khi tôi phải nhập viện vì thiếu máu khi ở tháng thứ sáu, anh ta cũng bỏ mặc. Một ngày đẹp trời, anh ta cùng mẹ cuốn gói bỏ đi, đòi lại cả tiền nhà đã nộp lẫn tiền cọc, để lại tôi một mình với bụng bầu cận kề ngày đẻ. Từ đó, chúng tôi chưa hề gặp lại nhau.
- "Sống cùng nhà nhưng tỏ ra không quan tâm", ý chị là sao?
- Mâu thuẫn của hai đứa lên đỉnh điểm khi tôi cố ngăn cản anh ta làm những việc xấu. Điều đó khiến anh ta nảy sinh sự hận thù. Chúng tôi ở cùng nhà nhưng riêng phòng trong khoảng hai tháng. Tôi không níu kéo nhưng cứ nghĩ rằng khi em bé ra đời thì anh ta sẽ thay đổi.
Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ mình đã không giữ được một gia đình đủ cả cha và mẹ cho hai đứa con lớn nên giờ không cần lấy một người chồng đại gia, giàu có. Họ có thể không khá giả nhưng miễn là yêu thương mình và con cái. Đó cũng chính là lý do tôi bước vào mối quan hệ này. Khi đến với nhau, anh ta không nhà, không xe nhưng tôi vẫn chấp nhận vì hy vọng về một tổ ấm. Chẳng ngờ, những gì tôi nhận lại chỉ là sự bất nhân, bất nghĩa.
| Quế Vân vừa khóc vừa xin lỗi con |
- Trong thời gian chị mang thai, thái độ của anh ấy thế nào?
- Khi bầu sáu tháng, tôi phải nhập viện vì thiếu máu. Anh ta biết nhưng không mảy may quan tâm. Anh ta còn bảo với người giúp việc rằng "Không chết được đâu, việc gì phải vào thăm". Những lần đi khám thai ở Hà Nội, tôi đều nhắn tin nhưng anh ta cũng không trả lời chứ đừng nói là đưa đi.
Chúng tôi từng bàn tính chuẩn bị một phòng cho em bé. Thế nhưng, từ lúc xảy ra mâu thuẫn, anh ta lại vào phòng đó ở. Khi bầu bảy tháng, tôi mua đồ đạc cho con và nhờ người giúp việc để vào đó vì phòng mình không còn chỗ. Thế nhưng, điều đó khiến anh ta khó chịu, nổi cơn lôi đình rồi vứt hết đồ của con ra ngoài cửa, rồi chửi bới, đánh đập người giúp việc vì tội mang đồ em bé vào phòng mình.
Quá ức chế, tôi gọi điện báo công an và anh ta bị phạt 3 triệu đồng vì tội đánh người. Trong lời khai với công an, anh ta nói đứa con trong bụng tôi không phải là con mình vì "phải đẻ ra mới biết được". Kể từ phút đấy, tôi không liên lạc với anh ta nữa nhưng cả hai vẫn sống chung nhà. Thế nhưng, gần đến ngày tôi sinh thì anh ta cuốn gói bỏ đi, rũ bỏ trách nhiệm.
- Lần gặp cuối cùng của hai người diễn ra thế nào?
- Cái ngày về nhà và thấy mẹ con anh ta đã cuốn gói sạch sẽ và bỏ đi rồi đối với tôi rất khủng khiếp. Tôi sốc vô cùng, không biết diễn tả thế nào. Nhiều lần tôi tự hỏi sao mình lại có thể vướng phải một con người lừa đảo trắng trợn, lật mặt nhanh đến thế.
- Bị bỏ mặc trong lúc gần ngày dự sinh, chị xoay xở ra sao?
- Lúc đó chỉ cách ngày dự sinh có 20 ngày. Không có chỗ ở, tôi phải nhanh chóng thuê một cái nhà khác trong vòng một ngày để kịp một mình lên Hà Nội đi đẻ.
Rất đau xót nhưng tôi cố gắng kiềm lại mọi cảm xúc vì nghĩ đến con. Tôi không muốn đắm chìm trong sự đau khổ để rồi rơi vào cảnh trầm cảm, làm khổ em bé. Ngày ngày, tôi tự trấn an bằng suy nghĩ phải lạc quan lên, mình không cần phải phí cuộc đời với người đàn ông như thế.
- Bị bạn trai ruồng rẫy, tại sao chị không ở lại Hà Nội mà còn quay về Hải Phòng sau khi sinh bé Wú?
- Đẻ xong tôi quay trở lại Hải Phòng vì đã lên kế hoạch chuẩn bị cho sự ra đời của con từ trước. Thật lòng mà nói, sau khi sinh con, tôi vẫn nuôi hy vọng hai đứa hết duyên rồi thì thôi nhưng mong anh ta nhận con và hỏi thăm thằng bé. Thế nhưng, anh ta không mảy may quan tâm gì đến bé Wú và thậm chí còn đi nói với bên ngoài rằng bé Wú không phải con mình. Đó là điều xúc phạm lớn nhất với tôi.
- Một mình vượt cạn và nuôi con khi ở cữ, chị đối diện thế nào với những cảm xúc tiêu cực?
- Trầm cảm rất nguy hiểm cho em bé nên tôi gạt qua hết mọi suy nghĩ tiêu cực. Chỉ cần thoáng nghĩ đến là tôi bật dậy làm đẹp, ăn uống, nghỉ ngơi, cho mọi thứ qua đi. Thế nhưng, có những đêm nhìn con, tôi rơi nước mắt vì xót xa. Tôi chỉ dám khóc một mình chứ chưa bao giờ khóc với ai, cứ dặn lòng phải mạnh mẽ. Từ khi con ra đời, tôi cứ mong chờ anh ta sẽ liên lạc để hỏi thăm hay tìm gặp con chứ không bao giờ nghĩ sẽ níu kéo người đàn ông này. Cho đến khi nghe anh ta nói Wú không phải con mình, tôi như "tức nước vỡ bờ".
Tôi có thể chịu đựng mọi thứ, vượt qua mọi chuyện nhưng làm thế với con thì không thể chấp nhận được. Đụng vào tôi không sao nhưng động vào con thì quá khốn nạn. Tôi không cần một người cha bất nhân bất nghĩa như vậy cho con.
Tôi cũng không muốn mang tiếng là người suốt ngày lên mạng tố người này hay người kia. Thế nhưng, nếu không chia sẻ chuyện này, thâm tâm tôi không thể yên được. Tôi muốn vạch mặt để anh ta không còn cơ hội tạo nghiệp cho người khác nữa.
Theo Nguyên An (Ngoisao.net)
- Vụ cha rủ con đi đánh ghen khiến "tình địch" tử vong tại chỗ: Cha đi đầu thú, con trai đang cấp cứu (02/01/26 23:07)
- Tấn Bo khóc vì bị Tấn Beo ngó lơ, không báo tin cưới cháu, nói rõ vụ nợ nần khiến anh phải trả giúp (02/01/26 23:03)
- Danh tính tài xế xe khách thản nhiên lái xe chở 22 người sau khi uống rượu vừa bị xử phạt cực "căng" (02/01/26 22:53)
- Bộ Xây dựng chính thức lập Ban Chỉ đạo "siêu dự án" đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (02/01/26 21:58)
- Toyota Việt Nam thay đổi bộ máy lãnh đạo: Doanh nhân gốc Việt giữ ghế Chủ tịch (02/01/26 21:55)
- Căng thẳng leo thang: Tổng thống Trump tuyên bố "khóa mục tiêu" Iran sẵn sàng hành động trước làn sóng bạo loạn (02/01/26 21:19)
- Sau Ronaldo, đến lượt Chủ tịch FIFA lên tiếng khẳng định vị thế của bóng đá Saudi Arabia (02/01/26 21:11)
- Vụ hủy show "Về đây bốn cánh chim trời": Góc khuất cát-xê nghệ sĩ và hy vọng hoàn tiền của khán giả (02/01/26 20:57)
- Chặn đứng gần 1 tấn chân gà bẩn chuẩn bị tuồn lên bàn nhậu (02/01/26 20:33)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 17 triệu đáng mua nhất đầu năm 2026, nhiếp ảnh xịn hơn Galaxy S25 (02/01/26 19:50)