Sao 360°
20/04/2022 14:00Rầm rộ hình ảnh bức thư tay của Hiền Hồ gửi tới fan hâm mộ: Thể hiện rõ mong muốn được comeback, được fan bao dung và ủng hộ
Sau khi chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả vì scandal tình ái chấn động, Hiền Hồ đã nhanh chóng gửi một bức thư tay đến toàn thể FC Thơm - cộng đồng người hâm mộ của cô - để mong nhận được sự bao dung từ fan.
Theo nội dung bức thư được chia sẻ, giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" gửi lời xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ thất vọng. "Mình là Hiền Hồ đây. Hiền xin lỗi các anh, các chị, các bạn và các em trong gia đình Thơm. Xin lỗi các bạn Thơm đã luôn quan tâm ủng hộ Hiền trong suốt thời gian qua nhưng phải bị thất vọng, bị tổn thương bởi câu chuyện mà Hiền đang mắc phải. Hiền xin lỗi vì câu chuyện cá nhân của Hiền. Câu chuyện mà Hiền xin phép được giữ cho bản thân và dành sự tôn trọng riêng tư cho những người liên quan....".
Hiền Hồ cho biết suốt thời gian qua, cô đã tự chất vấn bản thân rất nhiều. Nữ ca sĩ buồn bã và suy sụp khi phụ lòng những người yêu thương mình. Những lời thăm hỏi động viên của khán giả chính là liều thuốc tinh thần giúp cô vượt qua tất cả.
Nhắc về tương lai phía trước, người đẹp sinh năm 1997 hy vọng các fan đến với mình vì âm nhạc thì hãy ở lại bên cô vì âm nhạc. "Hiền sẽ tự thay đổi bản thân, vẫn sẽ nỗ lực cố gắng hết mình mong được trở lại và được nhìn ngắm các bạn Thơm. Hiền cầu mong sẽ được các bạn bao dung ủng hộ bằng chính những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc và chỉn chu nhất...", Hiền Hồ viết.

Bức thư tay của Hiền Hồ nhận về nhiều phản ứng tích cực fan hâm mộ. Đa số đều dành lời động viên nữ ca sĩ sớm trở lại với đam mê của mình. Họ sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của thần tượng khi cô hối lỗi. Tuy nhiên, phản ứng của đại đa số cư dân mạng lại khá tiêu cực. Theo đó, khán giả trung lập cho rằng việc bỏ qua cho Hiền Hồ là dung túng cho thói xấu của nghệ sĩ. Có ý kiến cho rằng, showbiz Việt sẽ không thể "thanh lọc" những cá nhân đạo đức kém ra khỏi ngành giải trí nếu cứ mãi tha thứ cho nghệ sĩ mỗi khi mắc lỗi. Với những phản ứng trái chiều thế này, việc Hiền Hồ trở lại showbiz trong thời gian tới có lẽ sẽ lắm gian nan.
Trước đó, vào chiều 19/4, Hiền Hồ cũng chính thức lên tiếng trước truyền thông và công chúng sau gần 1 tháng xảy ra bê bối đời tư.
"Sự im lặng của em trong nhiều ngày qua không phải vì em có ý định né tránh, em chỉ mong muốn dành sự tôn trọng riêng tư cho tất cả những người có liên quan. Hơn cả là khi chuyện bắt đầu xảy ra, em đã quá suy sụp và khủng hoảng tinh thần. Cho đến bây giờ, em mới tạm bình tĩnh và ổn định tinh thần để có thể nói ra những suy nghĩ của bản thân.
Mấu chốt của vấn đề chính là sai lầm của bản thân em khi để mình rơi vào một mối quan hệ mang nhiều tai tiếng. Giờ đây em phải đối mặt và gánh chịu. Những thông tin xung quanh, dù đúng hay sai thì việc giải thích không còn quan trọng ở hiện tại nữa.
Em xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Em rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người", nữ ca sĩ nói.

HH (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Ukraine có nữ Thủ tướng mới và tân đặc phái viên tại Mỹ (18/07)
-
Bão Wipha hình thành áp sát Biển Đông, miền Bắc sắp hứng đợt mưa rất lớn (18/07)
-
"Mong Sol tự hào và hạnh phúc nhất", nhưng điều Jack và Thiên An đang làm thì... ngược lại! (18/07)
-
Mẹ bầu hoảng loạn vì bị kẻ cướp đe dọa giết cả nhà nếu báo công an (18/07)
-
Rộ thông tin Ngô Thanh Vân đã sinh con gái đầu lòng, Huy Trần chính thức lên tiếng (18/07)
-
Cả nghìn người sống trong chung cư thì sạc xe điện mỗi ngày thế nào: Trung Quốc giải bài toán này như sau (18/07)
-
CEO Andy Byron: Từ ông trùm công nghệ đến tâm điểm của sự cố kiss-cam vạch trần ngoại tình gây bão mạng (18/07)
-
Cảnh báo 7 loại hình ảnh tuyệt đối không nên lưu trong điện thoại (18/07)
-
Tuyển Indonesia rơi vào “bảng tử thần”, giấc mơ World Cup đứng trước nguy cơ tan vỡ (18/07)
-
Bài học ‘vua chứng khoán’ Trung Quốc mất sạch 4,3 tỷ USD vì lòng thù hận, từ đứa trẻ nghèo thành đại gia rồi cuối cùng thành tử tù (18/07)
Bài đọc nhiều




