Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Lê Anh Tuấn (Tuấn Evil) vào ngày 20/6 do đột quỵ đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cộng đồng yêu nhạc Rock tại Việt Nam.

Theo chia sẻ từ gia đình và xác nhận của ca sĩ Thái Thùy Linh, nam nghệ sĩ đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10h40 sáng ngày 20/6 sau một cơn đột quỵ.

Lễ viếng của anh sẽ được cử hành vào lúc 7h00 sáng ngày 25/6 tại Nhà tang lễ thành phố (phố Phùng Hưng, Hà Nội). Thể theo tâm nguyện, gia đình thông báo xin phép không nhận phúng điếu.

22-1782092792-rocker-tuan-evil-dot-ngot-qua-doi-o-tuoi-53-vi-dot-quy
Rocker Lê Anh Tuấn qua đời vào ngày 20/6.

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn sinh năm 1974, thường được anh em trong giới gọi bằng những cái tên thân mật như Tuấn Evil hay Tuấn Polygon. Năm 2010, anh chính là người sáng lập ra Polygon Musik, tụ điểm âm nhạc từng được xem là thánh địa của Rock Hà thành, nơi chứng kiến những đêm diễn bùng nổ của Bức Tường, Microwave, Ngũ Cung và Re-cycle.

Dù từng có thời gian tạm ngưng hoạt động, không gian này sau đó đã "hồi sinh" tại Complex 01 (Tây Sơn) và vẫn duy trì sức sống đến tận bây giờ. Bên cạnh đam mê tổ chức biểu diễn, nghệ sĩ Lê Anh Tuấn còn bộc lộ tài năng hội họa khi tự tay thiết kế bìa album Ngày khác của ban nhạc Bức Tường và album phòng thu đầu tay cho nhóm BuratinoX.

Ban nhạc Bức Tường gửi lời tiễn biệt sâu sắc: "Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho mọi người. Tình cảm anh dành cho Bức Tường và Rock Việt sẽ sống mãi trong lòng chúng tôi."

Ca sĩ Thái Thùy Linh không giấu được sự bàng hoàng trước lẽ vô thường, ngậm ngùi nhớ lại dự định làm show cùng đàn anh vẫn còn đang dang dở sau thành công của mini show Bộ đội năm ngoái.

Ca sĩ Giang Trang cũng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, nhớ về người đàn anh đã luôn nhiệt thành cháy cùng cô trong những đêm diễn Rock đầu tiên và luôn động viên cô kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật.

TN (SHTT)