-
Thanh Hóa: Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi bị đột quỵ trên biển -
Bí ẩn vụ người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, người chồng gặp tai nạn cách 15km -
Ô tô khách tông đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phụ xe tử vong tại chỗ -
Cô giáo xả thân cứu bé 2 tuổi khỏi xe tải, đối mặt nguy cơ mất chân, 2 con nhỏ vẫn ngóng mẹ về -
Tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy, người phụ nữ và hai trẻ nhỏ tử vong tại chỗ -
Nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất vay mua nhà, ưu đãi tới hơn 1%/năm -
Người mắc bệnh tim mạch có nên ngủ trưa không và ngủ bao lâu là đủ? -
Cận cảnh siêu nút giao 3 tầng với 6 cầu vượt, 2 hầm chui đang được xây dựng ở Thành phố giàu nhất Việt Nam -
Cô gái 24 tuổi thủng dạ dày vì thói quen uống cà phê nhiều người mắc -
Thu hồi 6 mỹ phẩm trên toàn quốc do không đạt chất lượng, sai công thức công bố
Sao 360°
16/06/2025 13:55Sao nữ Vbiz phải bán máu vì không được đóng phim, 20 năm sau ngày nào cũng bị người lạ nhắn tin xin tiền
Cát Phượng là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt, cô từng là nghệ sĩ quen mặt trên các sân khấu kịch và sóng truyền hình. Nhưng ít ai biết, phía sau ánh hào quang ấy là một quãng đời dài lặng lẽ, đói khổ, thậm chí có lúc phải bán máu để sinh tồn.
Cô sinh viên bị đình chỉ vì đi show kiếm sống
Cát Phượng từng theo học Trường Sân khấu Điện ảnh, thậm chí còn học tốt đến mức được nhận trợ cấp 70.000 đồng/tháng, một khoản không hề nhỏ thời điểm đó. Nhưng vì cuộc sống quá khó khăn, Cát Phượng không thể tập trung học hành như bạn bè, thường xuyên trốn học đi kiếm tiền. Kết quả, nữ diễn viên bị trường đình chỉ vì cúp tiết quá nhiều.
Vì mưu sinh, cô vẫn tiếp tục đi show, đóng vai quần chúng, quay karaoke, tích lũy được kinh nghiệm quý giá từ phim trường. Thế nhưng cuộc sống vẫn không bằng phẳng, có thời điểm cô không được đi phim, vì lo cho gia đình, Cát Phượng đã đi đến con đường quyết định bán máu. "Khi không được đóng phim thì tôi phải đi bán máu để sống. Hỏi như vậy có buồn không? Lúc nào trong đầu tôi cũng vang lên câu hỏi: Cuộc sống của mình như thế này đến bao giờ?". - Cát Phượng từng chia sẻ. Dù vậy, cô vẫn quyết tâm bám trụ với nghề, với Sài Gòn bằng mọi cách dù là đóng vai phụ, vai quần chúng để chờ cơ hội được công nhận.
Từng giàu đến mức hàng loạt người lạ nhắn xin tiền
Cát Phượng từng là kiểu nghệ sĩ mà nhà nhà biết mặt vì độ phủ sóng rộng khắp một thời. Cô từng góp mặt trong nhiều vở kịch đình đám của các sân khấu kịch lớn cùng từng nhiều lần tham gia gameshow, đóng phim truyền hình hot suốt 20 năm. Tuy vậy, sự nghiệp của cô chưa bao giờ thực sự ổn định. Có lúc bùng nổ, có lúc lại ngập trong thị phi.
Ở giai đoạn đỉnh cao, Cát Phượng kiếm rất nhiều tiền nhờ cát-xê show truyền hình, sân khấu, quảng cáo, làm đạo diễn,... Cô làm từ thiện rất nhiều, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp và cả người lạ. Chính vì vậy mà hình ảnh “Cát Phượng giàu, hào phóng” in sâu trong tâm trí công chúng, nhiều người xa lạ cũng vì thế mà tìm tới cô để xin trợ giúp.
Nhưng sau đại dịch Covid-19, mọi thứ thay đổi. Nghệ thuật lao đao, nhiều sân khấu đóng băng. Cát Phượng cũng phải gồng gánh chi phí gia đình, không còn rủng rỉnh như trước. Cô từng chia sẻ, ở giai đoạn mình khó khăn vẫn có rất nhiều người tưởng cô còn giàu nên liên tục nhắn tin xin tiền mỗi ngày. Quá khủng hoảng Cát Phượng từng buộc phải lên tiếng trên trang cá nhân: "Giờ Cát không có giàu, không có nhiều tiền như mọi người nghĩ đâu. Một ngày Cát nhận không biết bao nhiêu là tin nhắn xin tiền. 10, 20 năm trước Cát diễn nhiều và có nhiều tiền. Lúc đó Cát có cứu giúp rất nhiều."

Hiện tại ở độ tuổi ngoài 50, Cát Phượng không còn hoạt động nghệ thuật năng nổ như trước đây. Cô bán hàng online, thỉnh thoảng tái xuất ở các sự kiện lớn, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Theo Lệ An (Nguoiduatin.vn)
- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT thăm cô giáo mầm non dũng cảm xả thân cứu học sinh trước đầu xe tải (20:12)
- Tuyển sinh Bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội 2026: Nội khoa dẫn đầu về chỉ tiêu đào tạo (1 giờ trước)
- SonKim Land bị xử phạt vì bán 136 căn hộ cho người nước ngoài không đúng quy trình (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, có nơi dưới 19 độ C (2 giờ trước)
- Chính phủ giao Bộ Quốc phòng quản lý Sân vận động Mỹ Đình và hàng loạt hạng mục từ 1/10 (2 giờ trước)
- Nhà hàng ở TP.HCM cho tiếp viên bán dâm để tăng doanh thu (2 giờ trước)
- Vụ suất ăn bán trú 40.000 đồng kém chất lượng tại Hà Nội: Chính quyền địa phương vào cuộc xử lý (2 giờ trước)
- Lạm dụng paracetamol có thể tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ (3 giờ trước)
- Bố nhất quyết không cho sửa căn nhà cũ, đến khi ông đồng ý tôi mới hiểu lý do (3 giờ trước)
- Cầu thủ bị cáo buộc đầu độc khiến đồng đội tử vong (4 giờ trước)