-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Sao 360°
28/01/2018 03:35Sao Việt nghẹn ngào vì U23 Việt Nam vuột ngôi đầu châu Á
Chiều 27/1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết giải bóng đá U23 châu Á - diễn ra ở Trung Quốc - với đối thủ Uzbekistan. Dù nhiệt độ xuống -3 độ C, mặt sân phủ đầy tuyết, các cầu thủ vẫn chơi tốt và cầm hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức. Vào những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, Uzbekistan bất ngờ ghi bàn khiến đội Việt Nam bị thủng lưới và giành ngôi á quân châu lục. Nhiều nghệ sĩ Việt bày tỏ tâm trạng tiếc nuối và cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Từ Hà Nội, nghệ sĩ Chiều Xuân nghẹn ngào khi được hỏi về cảm xúc sau trận đấu. Chị chia sẻ khi nhìn thấy các cầu thủ U23 thi đấu trên mặt sân dày tuyết, chị vô cùng xót xa. "Tôi và nhiều khán giả mong trận đấu sẽ chỉ gói gọn trong 90 phút thôi bởi các cầu thủ đã phải chịu đựng thời tiết lạnh giá quá lâu, thể lực đi xuống. Khi nhìn đội nhà thi đấu, tôi tin chắc nhiều khán giả nước ngoài không tin được rằng họ đến từ đất nước nhiệt đới. Các cầu thủ phối hợp, chuyền bóng quá tuyệt vời", Chiều Xuân nói. Theo chị, ý chí của U23 Việt Nam đã truyền cảm hứng cho người dân cả nước.
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ tiếc nuối và ức vì đội nhà phút cuối bị thủng lưới. Nhưng anh vẫn xem các cầu thủ là những người hùng của mùa giải này. “Ngày mai, tôi sẽ bay ra Hà Nội để cùng fan chào đón U23 Việt Nam trở về”, ca sĩ nói.
Đồng hành với chương trình "Trước giờ bóng lăn" ở một khu đô thị tại Hưng Yên, sau khi kết thúc trận đấu, Xuân Bắc rơm rớm nước mắt. Anh chia sẻ mình vừa tiếc nuối vừa tự hào vì tinh thần chuyên nghiệp, sự cống hiến hết mình của các cầu thủ.
| Xuân Bắc khóc khi chia sẻ về trận đấu |
Diễn viên Việt Anh bày tỏ U23 Việt Nam đã chơi tốt hơn cả những gì người hâm mộ mong đợi. "Dù sao các em vẫn là những người hùng", Việt Anh nói. Diễn viên chia sẻ khi các cầu thủ về nước, anh và dàn diễn viên Người phán xử sẽ tổ chức tiệc mừng cho đội tuyển.
NSƯT Trung Anh bày tỏ sự cảm phục đối với các cầu thủ. "Ba trận liên tiếp các em phải thi đấu hiệp phụ nhưng vẫn duy trì được tinh thần, thể lực tốt. Tôi rất buồn, tiếc nuối vì nghĩ đội tuyển sẽ bước vào loạt đá luân lưu quyết định. Chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn", nam diễn viên nói.
NSND Hoàng Dũng nhận xét dù để trượt cúp vô địch, giải U23 châu Á sẽ là tiền đề để chúng ta thi đấu tốt hơn ở các giải quốc tế khác. Nam diễn viên tin rằng đội nhà có khả năng tiến xa trong tương lai.
Lau nước mắt sau trận đấu, Nguyên Vũ cho biết anh không quá tiếc nuối vì đội tuyển Việt Nam đã duy trì lối đá đẹp. Anh kể mình theo dõi U23 từ đầu giải. Nam ca sĩ ấn tượng với những cái tên như Quang Hải, thủ môn Tiến Dũng, Xuân Trường... Anh tin thành tích mới của U23 Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho bóng đá nước nhà.
Tại TP HCM, người mẫu Khánh My lái xe ra trung tâm để xem bóng đá cùng khán giả. "Tôi đã la khản giọng cũng những người bạn mới trong quán. Tôi rất buồn và tiếc nuối, có lẽ chúng ta không gặp may mắn lần này. Nhưng chúng ta vẫn sở hữu một thế hệ cầu thủ xuất sắc. Vì vậy, tôi hy vọng đội sẽ sớm nâng cúp vô địch trong một mùa giải Đông Nam Á hoặc châu Á trong tương lai rất gần”, cô nói.
Từ Thanh Hóa, Phương Thanh ra thẳng sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cùng hàng chục nghìn người hâm mộ. Cô cho biết mình đã đi nhiều đền ở Nghệ An, Thanh Hoá để cầu nguyện cho đội tuyển. Cô cho biết bàn thắng cuối cùng của đội bạn đến quá nhanh, không kịp phản ứng.
Các nghệ sĩ cổ vũ trận đấu trực tiếp tại Thường Châu, Trung Quốc cũng bày tỏ nhiều cảm xúc. Á hậu Lệ Hằng khóc vì thương các cầu thủ. "Từ trước chung kết, U23 Việt Nam đã là nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ", Á hậu nói.
Á hậu Thanh Tú bày tỏ cô tự hào khi các cầu thủ tỏ ra ngang sức ngang tài với đối thủ mạnh - Uzbekistan. "Đội tuyển đã chơi với cả trái tim. Hãy mau trở về để cả đất nước Việt Nam ôm các cậu vào lòng", Thanh Tú nói.
Theo Mai Thu An (VnExpress.net)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (42 phút trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (1 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (1 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (2 giờ trước)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (2 giờ trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (2 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (2 giờ trước)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (3 giờ trước)