-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Sao 360°
07/09/2017 21:15Sau cuộc ly hôn với vợ 3, danh hài Chiến Thắng: "Tôi không muốn gặp gỡ thêm người mới"
Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, Chiến Thắng lại vùi mình vào công việc. Danh hài cũng tiết lộ rằng, giờ anh sợ nhất là nhắc tới chuyện yêu đương.
Chiến Thắng gọi những lỡ dở tình duyên của mình là... cái số: "Ra tòa lần thứ 3, cũng là lần thứ 3 tôi nhận về mình nhiều điều tiếng, thị phi. Người ta cứ bảo đổ vỡ là do tôi. Họ bảo tôi là nghệ sĩ nên lăng nhăng, trăng gió. Rồi họ cũng bảo tôi phải "thế nào" thì 3 người phụ nữ mới lần lượt rời bỏ tôi như vậy.
![]() |
| "Có những chuyện, dù mình có phơi bày gan ruột ra ngoài, người ta vẫn không hiểu". |
Tôi đã quen, và thậm chí còn đoán trước được những lời đàm tiếu đó, nên tôi bỏ ngoài tai. Có những chuyện, dù mình có phơi bày gan ruột ra ngoài, người ta vẫn không hiểu và không muốn hiểu. Nên tôi cũng chẳng cần phải giải thích với ai.
Việc đổ vỡ là điều chẳng ai mong muốn, nhất là lại đổ vỡ tới mấy lần. Con người mà, ai chẳng mong muốn được hạnh phúc! Nhưng nếu sống với mình không hạnh phúc, thì mình cũng nên để cho người ta tự do. Tôi nghĩ vậy, nên chấp nhận ra tòa một cách nhẹ nhàng.
Hết tình còn nghĩa, tôi không muốn có sự ràng buộc hay khó khăn gì để sau này khó nhìn mặt nhau. Tôi không biết những người vợ cũ nghĩ như thế nào, nhưng tôi luôn tìm cách thoải mái nhất để đối diện với họ, để có thể làm bạn với họ.
Hôn nhân giống như một cuộc hành trình, và người bên cạnh mình là bạn đồng hành. Nếu không chung hướng đi nữa thì ta để họ rẽ sang hướng khác, tôi nghĩ đơn giản vậy thôi để cho tâm mình được thanh thản.
Dù sao thì chuyện cũng đã qua, dằn vặt mình, dằn vặt người ta làm gì cho thêm khổ", Chiến Thắng giãi bày suy nghĩ sau khi chia tay đời vợ thứ 3.
![]() |
| "Tôi sợ sẽ lại lỡ dở, rồi lại làm khổ người ta". |
Ngoài ra, Chiến Thắng cũng chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại và tiết lộ thêm rằng, anh rất sợ nghĩ tới chuyện yêu đương:
"Tôi cũng không muốn gặp gỡ thêm người mới. Bây giờ, tôi không muốn suy nghĩ gì tới yêu đương, tình duyên nữa. Tôi sợ sẽ lại lỡ dở, rồi lại làm khổ người ta. Tôi chấp nhận rằng cái số của tôi là lận đận tình duyên, mà đã là cái số thì chẳng tránh được.
Cũng có người bảo không phải tại số, mà tại tôi tham công tiếc việc. Chẳng phải đâu, vì công việc thì ai mà chẳng có, yêu nhau và thương nhau thì sẽ hiểu, sẽ thông cảm được thôi.
Làm người nghệ sĩ, ăn cái lộc sân khấu, sống nhờ tình cảm của khán giả mà lại từ chối đi diễn, lại rời bỏ sân khấu thì không được. Hơn nữa, một người đàn ông mà không có sự nghiệp, trước hết là lấy gì để nuôi vợ nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ già? Sau đấy nữa, nếu không đi diễn, không làm việc thì tôi biết làm gì? Chẳng lẽ lại quanh quẩn bếp núc với vợ con?
Miệng đời là thế, mình có xoay hướng nào họ cũng vẫn nói được mình. Nên tôi cứ bình thản mà chấp nhận vậy thôi. Ai hiểu và thông cảm thì mình cảm ơn rồi chia sẻ. Còn ai không hiểu thì mình vui vẻ bỏ qua. Cuộc sống là của mình, người ta không hiểu cũng là lẽ thường tình thôi.
![]() |
| "Giờ cuộc sống của tôi đơn giản lắm". |
Giờ cuộc sống của tôi đơn giản lắm. Tôi vẫn triền miên trong những show diễn tỉnh, trong những buổi quay sitcom. Công việc chiếm phần lớn thời gian của tôi, để giúp tôi bớt suy nghĩ và cô đơn.
Những ngày nghỉ, tôi tranh thủ đón con, chơi cùng các con hoặc hoàn thiện những bức tranh phong cảnh để treo trong nhà hay livestream với khán giả xa gần. Tôi chẳng muốn mình rảnh rỗi lúc nào cả, vì nhàn rỗi thì dễ suy nghĩ linh tinh.
Tôi cũng đang tập quản lý Facebook để tránh kẻ xấu dùng trang cá nhân của mình gây ảnh hưởng đến chính mình như trước kia. Thời buổi công nghệ, mạng xã hội giúp mình đến gần hơn với khán giả nên tôi cũng phải học cách để bắt nhịp".
Theo Thảo Nguyên (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (1 giờ trước)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (1 giờ trước)
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (2 giờ trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (2 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (3 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (3 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (3 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (4 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (4 giờ trước)


