-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Sao 360°
30/09/2021 22:42Sau đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Lan tạm gác chuyện yêu đương: 'Tôi đã trải qua nhiều nỗi buồn'
Ngày nay, thị phi hầu như gắn liền với showbiz. Thậm chí có nhiều người cố tình tạo nên scandal để được nổi tiếng. Con đường nghệ thuật và chuyện tình cảm của Ngọc Lan cũng đi qua nhiều sóng gió, nhưng đến giờ cô vẫn không dính vào điều tiếng nghiêm trọng nào.
Tạm gác chuyện yêu đương
Ngọc Lan có đôi mắt đẹp và phảng phất buồn. Điều này khiến cho người đối diện cảm giác rằng cô là người rất lụy tình. Theo Ngọc Lan, phán đoán ấy rất chính xác khi cô bước vào tuổi đôi mươi. Cô đã từng yêu và từng hụt hẫng, chới với vì bị tình phụ. Cô khóc đến cạn khô nước mắt, ngỡ rằng không gượng dậy được.
Sau vài cuộc tình không như mong đợi, Ngọc Lan kết hôn với Thanh Bình. Hôn nhân kết thúc khá chóng vánh, người thân e sợ rằng Ngọc Lan sẽ chông chênh như những lần trước nhưng sau cùng, cô đã đi qua sự đổ vỡ bằng tâm thái bình an.

Cô chia sẻ: "Ở tuổi ngoài ba mươi, tôi đã trải qua nhiều nỗi buồn. Hơn 10 năm sống trong nghề diễn, tôi đã sống qua nhiều thân phận. Cuối cùng, tôi đã rút ra nhiều bài học cho bản thân. Tôi phải mạnh mẽ, lạc quan, và luôn giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực. Điều đó sẽ có ích hơn là bi lụy và khổ đau".
Giờ đây, dù rất bận rộn với việc đóng phim, MC và nhiều dự án nghệ thuật, Ngọc Lan đảm nhiệm vai trò kép là người mẹ kiêm người cha trong việc dạy dỗ con trai. Cô không muốn nhờ mẹ chăm sóc con vì bà cần có thời gian nghỉ ngơi.
Hơn nữa, Ngọc Lan muốn dạy con theo cách của mình. Đó là không đặt áp lực kỳ vọng, mong mỏi bé sẽ trở thành nhân vật thành công vĩ đại. Cô muốn con hiểu rõ năng lực của mình và phát huy tốt nhất.
Cách cư xử của Ngọc Lan giành cho con khiến bé xem mẹ như một người bạn thân. Tranh thủ xong việc là Ngọc Lan về nhà chơi với cậu nhóc. Cô cảm thấy hạnh phúc ở bên con trai nên không còn thời gian nghĩ tới tình yêu. Nói cách nào đó, cô tạm gác lại chuyện lứa đôi để dành hết tình thương cho con. Khi nào bạch mã hoàng tử xuất hiện, hãy để cho định mệnh quyết định.

Đồng cảm với người khốn khó
Điều đó còn xuất phát từ nguyên nhân sâu xa, Ngọc Lan mồ côi cha từ bé. Cô muốn con trai mình nhận đủ tình yêu thương ở độ tuổi đầu đời.
Ngọc Lan sinh ra trong một gia đình nghèo tại TPHCM. Năm Ngọc Lan hơn 1 tuổi, cha cô qua đời, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu. Mẹ cô phải tần tảo vất vả nuôi hai anh em cô.
Có lẽ vì tuổi thơ khốn khó ấy mà đôi mắt Ngọc Lan dẫu đẹp nhưng buồn. Vì đã từng sống qua cảnh nghèo khó nên trái tim Ngọc Lan có một tần số cảm xúc cao, đồng cảm với người khốn khó. Chính điều này, là một trong những yếu tố giúp cô dễ cảm được số phận nhân vật, phù hợp với nghề diễn viên.
Ngọc Lan kể: "Hồi tôi còn đóng kịch ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, tôi hỏi chị Hồng Ánh, không hiểu sao mỗi khi tôi đọc một câu chuyện đời bi kịch trên báo, hay chứng kiến một thân phận nghèo khổ ngoài đường, tôi cứ suy nghĩ mãi và cảm thấy đau cho người trong cuộc. Chị Hồng Ánh nói rằng tôi còn có rung cảm với xã hội là tâm hồn chưa chai sạn".
Thế nhưng Ngọc Lan không hề biết sự rung cảm đó là tố chất của người có khả năng hóa thân vào số phận của người khác. Vậy nên, thay vì thi vào trường nghệ thuật, cô quyết định trở thành người mẫu ảnh.
Quá trình làm việc đã tạo cơ hội cho Ngọc Lan gặp được đạo diễn Đinh Đức Liêm. Ông đã mời cô vào vai Bé Ba trong phim "Công ty thời trang". Phim có một cảnh Bé Ba khóc vì bị người yêu phụ bạc. Bối cảnh quay ngoại cảnh có quá nhiều khán giả bu lại xem, lần đầu đóng phim và chưa có kinh nghiệm, Ngọc Lan không diễn được.
Đạo diễn la mắng rất nhiều mà cô diễn vẫn bị đơ. Ngọc Lan tủi thân, khóc tức tưởi nhưng vai diễn đầu đời này khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Cô không biết liệu mình có phù hợp với nghề diễn viên hay không.

Nhưng cơ hội lại đến khiến cô dấn thân vào con đường này. Theo Ngọc Lan, vì không qua trường lớp diễn xuất nên cô cố gắng học hỏi từ bạn diễn, từ nghệ sĩ tiền bối. Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đán từng dạy cô rằng "Nếu con muốn lấy được nước mắt khán giả, con phải thật sự thương nhân vật của mình".
Lời dạy này rất khớp với cá tính dễ mủi lòng của Ngọc Lan nên cô áp dụng thành công. Không chờ đợi lâu, khán giả thấy một Ngọc Lan ngổ ngáo, nổi loạn qua nhân vật Hồng nghiện ma túy trong phim "Âm tính". Vai chính - phản diện này đã tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn cả vai nữ chính của bạn diễn.
Trong "Kiều nữ và đại gia", Ngọc Lan cũng hóa thân rất ngọt vào nhóm các cô nàng sành điệu, sành tâm lý đàn ông nhà giàu, ham của lạ. Đó cũng là một nhân vật mà nhắc đến Ngọc La, khán giả nghĩ đến ngay biệt danh "kiều nữ", cô nàng xinh đẹp, ham mê vật chất.
Rồi Ngọc Lan thành công với hàng loạt các vai diễn với nhiều tính cách khác nhau. Cô diễn tốt từ vai hiền, đến vai ác, từ người phụ nữ đáng thương đến hình ảnh quý bà âm mưu xảo quyệt. Ngọc Lan đã trở thành ngôi sao trong mắt công chúng.
Vai Hương Thảo trong phim "Thuyền giấy" giúp Ngọc Lan đoạt các giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc liên hoan phim truyền hình 2013, Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất HTV Award 2014, Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc Cánh diều vàng 2014.

Không dính vào thị phi nhờ... may mắn!
Gần đầy, Ngọc Lan và Quốc Thuận được khán giả yêu thích qua chương trình truyền hình thực tế "Gõ cửa thăm nhà". Ngọc Lan – Quốc Thuận đóng vai trò là MC ghé thăm nhà nghệ sĩ. Tại đây, họ trò chuyện với nhân vật để qua đó khán giả biết được những góc khuất đằng sau ánh hào quang của người nghệ sĩ. Lần nào cũng vậy, câu chuyện của họ khiến khán giả rơi lệ.
Theo Ngọc Lan, chương trình không có format bó buộc, cô được tự do trò chuyện. Vì vậy, Ngọc Lan không nghĩ mình là MC mà là một người bạn đang lắng nghe những nỗi niềm người khác một cách chân thành.
Những câu chuyện ấy đã chạm vào trái tim vốn rất nhạy cảm của cô, khiến cô rơi lệ, và biểu cảm chân thật của Ngọc Lan đã tạo nên hiệu ứng rất tốt cho chương trình.
Trong những ngày dịch bệnh tái bùng phát, giới giải trí Sài Gòn phải ngưng hoạt động, Ngọc Lan nhận lời mời tham gia một bộ phim truyền hình tại Hà Nội. Vì nhiều lý do, cô chưa thể tiết lộ về bộ phim. Đây là lần thứ ba, Ngọc Lan có duyên cộng tác với đạo diễn phía Bắc.
Song song đó, cô cũng thực hiện vai trò MC của các chương trình truyền hình thực tế qua hình thức online. Các chương trình ấy, nhận được nhiều phản hồi tốt từ công chúng. Và như thế, Ngọc Lan vẫn có điều kiện kiếm tiền nuôi con ngay trong thời điểm vô cùng khó khăn.
Cơ may ấy đến từ nỗ lực không mệt mỏi của cô suốt hành trình nghệ thuật của mình. Giới làm phim luôn tin tưởng vào tài năng và nhan sắc của Ngọc Lan dù bây giờ cô cũng đã ngoài tuổi 30, độ tuổi không còn nhiều cơ hội giữ vai chính trong showbiz Việt.

Điều đó cho thấy Ngọc Lan biết cách giữ ánh hào quang của mình mà không cần bất cứ yếu tố gì khác ngoài đam mê và thực lực.
Ngọc Lan bộc bạch: "Sống trong showbiz khá lâu mà tôi không vướng vào vụ lùm xùm nào chắc là nhờ may mắn. Bởi vì trong thế giới này, tai tiếng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Ở góc độ khác, có thể do xuất thân nghèo khó nên khi có việc để làm tôi tập trung hoàn toàn tâm trí vào nó, hoặc là khi gặp bất đồng tôi giải quyết nhanh chóng nên mâu thuẫn không nghiêm trọng để bị đàm tiếu".
Theo Nguyễn Huy (Nhịp Sống Việt)








- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (18:04)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (43 phút trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (50 phút trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (1 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (2 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (2 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (2 giờ trước)




