-
Hải Phòng: Ô tô lùi va chạm loạt người đi bộ xem pháo hoa, hành động của tài xế gây phẫn nộ -
Lùm xùm nội bộ Team Châu Phi của Quang Linh Vlogs gây chú ý đầu năm 2026 -
Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết -
Uống bia sau khi chơi pickleball: Cơ thể thực sự chịu tác động như thế nào? -
Trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Bính Ngọ -
Rùng mình khoảnh khắc bánh xe "điên" tông trọng thương người phụ nữ ở Vĩnh Long -
K+ ngừng cung cấp dịch vụ từ 2026: Bộ Công Thương yêu cầu giải trình và nêu rõ lý do -
Vẫn còn 15 trường học với gần 1.500 học sinh chưa nhận được tiền ăn từ dự án "Nuôi em" -
Luật giao thông 2026 thay đổi "chưa từng có": Tài xế và phụ huynh cần biết ngay -
"Vua côn tay" mới của Anh quốc chính thức ra mắt: Trang bị lấn át Honda Winner R, có ABS, giá dễ mua
Sao 360°
06/10/2016 21:25Siêu mẫu Diệu Huyền: Người ta xem thường tôi vì không chồng mà có con!
“Người ta có xem thường tôi vì không chồng mà lại có con thì cũng đã thế rồi. Bận tâm những lời dè bỉu mãi thì chẳng thể làm gì được” – Siêu mẫu Diệu Huyền chia sẻ.
![]() |
| Vóc dáng thon gọn đáng kinh ngạc của Diệu Huyền sau khi sinh con 3 tháng |
Cũng được 1 thời gian rồi, vừa sinh xong hơn tháng là tôi đi làm. Tôi để con gái dưới Vũng Tàu cho mẹ chăm sóc. Rồi khi nào rảnh rỗi thì chạy về thăm con. Nhớ lắm mà cũng đành thôi, mình đâu có cách nào khác. Giờ mình ở nhà chăm con, ôm con mãi thì không kiếm được tiền. Nói là bỏ con nhưng cũng không phải vậy, có bà ngoại chăm, tôi trên Sài Gòn lo đi đóng phim, đi sự kiện các thứ.
![]() |
Cảm giác của Diệu Huyền như thế nào khi một mình bước vào phòng sinh?
Tủi thân lắm. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy tủi thân và mít ướt như vậy. Tính tôi vốn độc lập, rõ ràng trong mọi thứ, nhưng khi bước vào phòng sinh một mình, tôi cảm thấy như đất trời sụp đổ. Đó là cái cảm giác mà sinh xong rồi biết chắc sẽ không có người đàn ông nào đứng bên cạnh dỗ dành, an ủi mình.
Những tháng sắp sinh, tâm sinh lý của tôi cũng thay đổi nhiều. Dù đã có chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, tập thể dục rồi rèn luyện các thứ nhưng tới lúc sinh, mọi thứ gần như vỡ oà. Đây là trải nghiệm đáng nhớ bậc nhất cuộc đời tôi. Chắc sau này con gái lớn lên, tôi sẽ kể lại cho con tất cả!
Sau khi sinh xong, cha của đứa bé có liên lạc với chị không?
Như tôi đã nói trước đó, bây giờ con là của tôi, tôi không liên lạc hay xin của người đó một đồng nào. Mình thương con, mình muốn đẻ, muốn làm mẹ thì mình chịu. Tôi không dựa dẫm ai hết. Cuộc tình đã kết thúc thì để nó ngủ yên. Tôi bây giờ có con gái là tốt lắm rồi. Nhà đúng thiệt là chẳng có đàn ông. Chị biết không, gia đình tôi bây giờ có tận 3 người phụ nữ. Mẹ tôi cũng không sống cùng ba, giờ có thêm tôi và con gái nhỏ, coi như là thêm mấy mảnh ghép sắc màu.
![]() |
Để nuôi dưỡng một đứa trẻ cần rất nhiều tiền, một mình chị đi làm có trang trải nổi chi phí?
Tôi cho là cũng tạm ổn. Thì biết là khó khăn nên tôi mới phải bấm bụng, để con dưới quê mà đi làm sớm. Chị xem, mới dứt sữa được 1 tháng là tôi đi rồi. Giờ con uống sữa hộp, bản thân người làm mẹ cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng biết làm sao, tôi còn phải đương đầu với đời, tôi muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con lớn lên. Nếu tôi không đi làm thì ai đi làm.
Tháng 8 vừa rồi, tôi có quay 1 phim điện ảnh mới, đóng vai phản diện. Giờ thì cũng có 1 số công việc nhỏ, nói chung tiền cũng kiếm được lai rai. Không đến mức quá hoành tráng như nhiều anh chị nghệ sĩ khác nhưng chẳng đến nỗi đói ngày nào. Tôi cho như vậy là đủ.
![]() |
Thời điểm hiện tại, người ta nhắc nhiều đến câu chuyện của Trương Hồ Phương Nga và hợp đồng làm “vợ 2”. Khi nói về Diệu Huyền, cũng không ít người đặt câu hỏi liệu chị có phải cũng cùng hoàn cảnh?
Ai cũng hỏi tôi câu này hết. Từ khi tôi mang bầu, làm mẹ đơn thân rồi tuyên bố cắt đứt với người cũ. Tôi cho là mỗi người mỗi cảnh, không thể bảo tôi giống Phương Nga hay gì được. Phụ nữ mà, đã yêu thì đôi khi dại lắm. Mà đã dại thì bất chấp tất cả, cái gì cũng làm hết. Lúc mang bầu con gái, tôi cũng từng có ý định phá thai, tôi sợ xã hội không chấp nhận mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sao mình lại làm điều đó. Nó độc ác lắm. Con mình thì mình thương. Vậy là được rồi. Con lớn lên có thể không có bố nhưng ít nhất còn mẹ và bà ngoại. Tôi sẽ dùng tất cả những gì tốt nhất bù đắp cho con.
![]() |
Vậy là chị không hề hối hận dù phải sinh con và làm mẹ đơn thân?
Tới giờ thì nói chuyện hối hận hay không nó vô nghĩa lắm. Tôi có thể đúng hoặc sai trong cuộc tình đã qua, nhưng cái tôi có hiện tại là một đứa con. Nhiều người muốn sinh như tôi mà có được đâu. Ông trời cho tôi thiên thần, cho tôi được quyền làm mẹ, tôi coi như đây là cái duyên.
Đúng là đã có những lúc khó khăn, những lúc tôi khóc nức nở như 1 đứa trẻ vì thấy mình bất lực và có lỗi với mẹ. Nhưng sau giai đoạn đó, tôi dần mạnh mẽ hơn. Làm mẹ đơn thân chẳng có gì xấu, showbiz cũng không ít người làm mẹ đơn thân. Chị hỏi thử xem có ai cảm thấy buồn vì đẻ con không? Tôi nghĩ, với bản năng 1 người mẹ, chẳng ai hối hận vì sinh con lắm. Nhìn thấy cái mặt nhỏ xíu đáng yêu là bao nhiêu cay đắng, tủi nhục nó tan biến hết rồi.
![]() |
Ở thời điểm hiện tại, Diệu Huyền đã tìm được tình yêu mới nào cho mình chưa?
Tôi chưa có! Tôi vẫn vậy thôi, hằng ngày đi làm, tối đến rảnh rỗi là gọi điện về nhà để thấy mặt con. Yêu đương bây giờ nó hơi xa xỉ với tôi. Chắc là phải cỡ 1 thời gian nữa, khi mọi thứ bình thường trở lại, công việc tôi ổn hơn và con gái cũng cứng cáp. Chứ bây giờ vừa trải qua một cuộc bể dâu, cảm giác yêu đương dành cho đàn ông trong tôi cũng vơi đi một chút.
![]() |
Nhưng bất cứ phụ nữ nào cũng cần phải có đàn ông bên cạnh, huống chi lại là người phụ nữ đẹp như Diệu Huyền?
Tôi cho là cần có thời gian. Chị biết không, vấn đề lớn nhất của tôi hiện tại là đã có con. Bất cứ người đàn ông nào khi họ đến với mình, họ cũng khựng lại. Có thể họ bao dung thật, nhưng yêu và nghĩ tới chuyện lâu dài với người đã có con nó khác lắm. Tôi không văn hoa hay che giấu, nó là rào cản rất lớn. Phụ nữ qua 1 lần dở dang nhiều cảnh trái ngang lắm. Khác hoàn toàn lúc mình còn con gái. Thời đó thì yêu ai, quen ai cũng được. Đâu ai cấm được mình, bây giờ có con rồi, mình phải nghĩ nhiều hơn, cho cả người ta lẫn con gái mình nữa. Nhiều người thích đàn bà đã cũ nhưng không phải lúc nào đàn bà đã cũ cũng thích hợp cho việc xây dựng 1 mái ấm tương lai!
![]() |
![]() |
Tất nhiên rồi, bản tính con người là không thay đổi được. Có người lo sợ tôi buồn quá mà thay đổi tính cách. Đúng là tôi có thay đổi, nhưng chỉ theo hướng tốt lên. Nghĩa là thay vì bốc đồng thời con gái, bây giờ sẽ đằm thắm và sống có trách nhiệm hơn. Những góc khuất trong cuộc sống của mình, che được thì che, giấu được thì giấu. Còn lại vẫn là cần mạnh mẽ tiến lên. Tôi không thể ôm nỗi buồn mà sống mãi được. Vì trên tất cả, tôi còn có con gái, mẹ và bạn bè yêu thương.
Cám ơn Diệu Huyền vì đã dành thời gian trò chuyện!
Theo Hikaru (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)
- Hiệp sĩ đường phố Nguyễn Thanh Hải bị bắt vì cưỡng đoạt hơn 16 tỷ đồng (18:16)
- Xưởng gỗ tại TP.HCM cháy rực giữa trưa Tết Dương lịch (42 phút trước)
- Vụ thảm án rúng động Thanh Hóa: Người chị dâu đã qua cơn nguy kịch (50 phút trước)
- Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, ô tô bay lên vỉa hè tông hàng loạt xe máy (57 phút trước)
- Nga cáo buộc Ukraine tập kích khách sạn đêm giao thừa khiến 24 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Tin vui cho dân văn phòng Hàn Quốc, sắp được quyền ngó lơ tin nhắn của sếp sau giờ làm (1 giờ trước)
- Mừng năm mới bằng tiệc rượu, nam công nhân bị CSGT phạt kịch khung (1 giờ trước)
- Tết Nguyên đán 2026, trẻ em sẽ nhận được 400.000 đồng, cụ thể trong trường hợp nào? (1 giờ trước)
- Triệt phá dự án tiền ảo Gemholic: Thủ đoạn chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của nhóm tội phạm công nghệ cao (2 giờ trước)
- Hải Phòng: Ô tô lùi va chạm loạt người đi bộ xem pháo hoa, hành động của tài xế gây phẫn nộ (2 giờ trước)








