-
Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn ở TP.HCM -
Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 -
Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong -
Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội -
Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn -
Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? -
Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột -
Người đàn ông lặn xuống sông Lô tìm các nam sinh gặp nạn: "Nhìn thấy các cháu dưới nước tôi gần như chết lặng" -
Hôn nhân của Tiên Nguyễn và chồng Canada gốc Dubai: Ít phô trương nhưng đầy những cử chỉ ngọt ngào
Sao 360°
08/01/2018 17:28Siêu mẫu Hà Anh: 'Mẹ chồng rất mừng khi nghe tin tôi mang bầu'
Chồng Tây rung rưng nước mắt khi biết tin Hà Anh mang thai
Khi biết tin mình mang bầu, cảm giác của chị như thế nào và chị đã chia sẻ niềm vui này với ông xã ra sao?:
- Vợ chồng tôi đã quyết định ngừng thuốc tránh thai sau chuyến du lịch dài ngày cuối cùng trong năm của chúng tôi như đã “giao hẹn” từ trước. Tuy nhiên cả hai chúng tôi đều không cảm thấy có sức ép trong việc khi nào sẽ có thai. Chúng tôi vẫn tận hưởng cuộc sống như bình thường với những công việc bận rộn và các kỳ nghỉ cuối tuần nhỏ ở biển. Vậy mà chỉ hơn một tháng sau, trong một ngày chồng tôi đang đi làm, còn tôi đang ở nhà, tôi thấy cảm giác nôn nao vô cùng sau khi ăn trưa. Đến ngày hôm sau nữa vẫn còn cảm giác này nên tôi quyết định “kiểm tra”.
Đúng như tôi “nghi ngờ” điều kỳ diệu ấy đã trở thành hiện thực. Tôi sốt ruột cả ngày chờ Olly đi làm về để thông báo. Lúc tôi nói với chồng, anh còn tưởng tôi đùa, vì anh chưa thể tin rằng bất ngờ đến với chúng tôi nhanh chóng như vậy. Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều các đôi bạn của mình khó khăn trong việc thụ thai, nên không muốn đặt quá nhiều hy vọng hay áp lực cho chính mình. Đến khi nhìn thấy hai vạch ở que thử thai, anh ôm chầm lấy tôi, mắt rưng rưng, nói rằng anh vô cùng hạnh phúc khi sắp được làm cha.
Nhiều người mang bầu lần đầu cảm thấy rất khó khăn và bị áp lực, vậy còn Hà Anh thì thế nào? Chị có bị ốm nghén khủng khiếp như họ không?
- Đặc biệt đối với lịch quay chương trình Master Chef, ban đầu tôi hào hứng, quyết tâm tham gia là thế, đến khi ốm nghén, cứ nhìn thấy logo chương trình là cảm thấy nôn nao không chịu nổi, huống chi phải vào bếp nấu đồ ăn để thi. Vậy nên đến khi bị loại - được loại, tôi buồn ít và mừng nhiều hơn, vì từ nay sẽ được nghỉ ngơi không phải lo lắng về việc phải đứng quay cả ngày và vào bếp ngửi mùi thức ăn nữa.
Điều khó khăn nhất với tôi là việc tôi trở nên quá nhạy cảm với tất cả các mùi hương xung quanh mình. Mỗi lần mở Facebook thấy mọi người đăng ảnh thức ăn là tôi phải kéo đi thật nhanh để tránh cảm giác nôn nao. Chồng tôi ngày nào đi làm về cũng chạy vào tắm rửa ngay, sau mỗi lần ăn lại chạy đi đánh răng. Anh lo là tôi ngửi thấy những mùi làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi rất thương anh luôn để ý tới cảm giác của tôi, cẩn thận và nâng niu vợ mỗi ngày và cố gắng chăm sóc tôi mỗi khi có thể.
Và gia đình 2 bên từ bố mẹ đẻ đến bố mẹ chồng của Hà Anh đã đón nhận tin vui này như thế nào?
- Dĩ nhiên mọi người đều rất hạnh phúc. Họ có lẽ đã mong chờ giây phút này từ lâu mà không dám nói ra. Khi tôi nói với mẹ, mẹ tôi tỏ ra lập tức lo lắng cho tôi vì tôi không ăn gì được nhiều. Mẹ tôi có biểu hiện của phụ nữ Việt thực thụ, không biết cách chia sẻ cảm xúc bằng lời, mà qua những hành động như ngồi nhìn tôi, mua đồ ăn tôi thích ăn cho tôi… còn ba tôi, bà nội tôi thì sung sướng ra mặt. Chỉ sau 5 phút tôi báo tin, bà nội tôi đã gọi đi khắp nơi trong gia đình để “loan báo” tin vui này. Bà bảo thông tin này làm bà trẻ ra nhiều tuổi và còn đòi mở tiệc ăn mừng.
Còn mẹ chồng tôi sau khi nghe tin thì rất mừng, nhưng lập tức nghiêm túc dặn dò con trai của mình phải chăm sóc vợ, phải nhẹ nhàng, kiên nhẫn với vợ. Tôi vừa ngủ dậy từ phòng ngủ bước ra, thấy chồng tôi gọi qua skype báo tin cho mẹ ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng mẹ dặn dò con phải chăm sóc vợ chu đáo, và chồng tôi ngoan ngoãn ngồi nghe như đứa trẻ rất buồn cười. Bà nói bà sẽ xung phong sang Việt Nam để trông cháu. Nhưng nói vậy thôi chứ chúng tôi chắc chẳng làm phiền đến gia đình mình, đặc biệt là bố mẹ đã lớn tuổi.
Chủ động tránh thai để có một năm “trăng mật” hạnh phúc
Cưới nhau 1 năm chị mới có em bé, có khi nào Hà Anh bị áp lực và giờ chị được giải tỏa áp lực?
- Thực sự thì chúng tôi chủ động không có con ngay để cùng nhau đi du lịch, tận hưởng 1 năm tuần trăng mật. Ý định đó chúng tôi đã thông báo với gia đình nên mọi người cũng tôn trong quyết định của chúng tôi, không giục giã gì hết.
Tôi luôn cảm thấy thật không công bằng khi đặt áp lực lên đôi vợ chồng mới cưới, đặc biệt là người phụ nữ, rằng cưới nhau xong phải có con luôn. Tôi nghĩ hai vợ chồng phải có ít nhất một năm, thậm chí 2 năm, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son bên nhau, đi du lịch, trải nghiệm, chuẩn bị tâm lý, làm quen với nếp sống của nhau, để đến thời điểm có con cả hai cùng cảm thấy đây là niềm hạnh phúc được trông đợi chứ không phải là “nghĩa vụ”.
Chính vì vậy chúng tôi đã làm đúng như vậy. Trong quãng thời gian này chúng tôi hoàn toàn thoải mái tâm lý, tận hưởng hạnh phúc bên nhau với quan niệm có con là sự tự nguyện, là niềm hạnh phúc chứ không phải bổn phận hay nghĩa vụ.

Đôi khi có những fan hâm mộ suốt ruột thay chúng tôi, và viết hỏi, thì lập tức có những người khác vào viết trả lời rằng “Bạn hãy để cho Hà Anh thoải mái, tự quyết định cuộc sống của mình. Đừng hỏi những câu như thế!”. Khi đọc được những dòng này tôi thấy cũng rất vui, vì chính fan hâm mộ, những người bạn của mình cũng hiểu rõ tính cách và quan điểm của tôi. Họ luôn tôn trọng quyền tự do trong cuốc sống của tôi và vô cùng tế nhị.
Người ta thường nói đứa con là sợi dây kết nối tình yêu và gắn kết giữa chồng và vợ, với một người phụ nữ hiện đại, quan điểm của Hà Anh như thế nào?
- Tôi nghĩ nếu đứa con được ra đời trong sự sẵn sàng, mong chờ của cả hai người thì chắc chắn nó sẽ là kết nối mạnh mẽ của cả hai. Khi nó được ra đời với sự mong muốn của một phía thì sẽ là thiệt thòi cho con, tôi luôn nghĩ vậy, và chưa chắc nó đã có thể gắn kết tự nguyện tình yêu hai người với nhau khi con được mang ra để ép người kia “thực hiện nghĩa vụ”.
Sinh con là một điều khó, nuôi con lại càng vất vả hơn và cần sự gắn kết, đồng long, cảm thông và chăm sóc của cả hai người đối với nhau để con được chăm sóc yêu thương tốt nhất, và cả hai vợ chồng gắn kết hạnh phúc. Bởi vậy tôi thực lòng mong những đứa trẻ được sinh ra được sự chăm sóc yêu thương của cả cha lẫn mẹ, nếu được. Trong điều kiện không thể cho phép, thì hoặc người mẹ, hoặc người bố và gia đình lại phải cố gắng nhiều hơn để bù đắp sự tình cảm và cả sự giáo dục dành cho bé.

Và nhiều chị em thường dặn nhau: “Lấy chồng lãi mỗi đứa con”, chị nghĩ sao về điều này? Nhân câu chuyện này, chị có điều gì muốn nhắn nhủ với chị em về quan điểm ấy?
- Tôi nghĩ đó là câu nói của những phụ nữ không hạnh phúc với chồng nên họ mới nói câu này, chứ thực tình, chồng là người mình yêu thương và sống trọn đời, trong tôi chồng luôn giữ vị trí là người bạn đời, người đồng hành và tri kỷ quan trọng nhất. Tốt hơn hết không nên có sự phân biệt giữa chồng và con. Người phụ nữ trước khi làm mẹ, cũng là bạn gái, là vợ, nên bản thân tôi luôn cố gắng ý thức và nhắc nhở chính mình để không bị đánh mất bản thân mà “bỏ quên” những nhu cầu, cảm xúc của chồng mình.
Được biết, Hà Anh vốn là gương mặt của nhiều thương hiệu. Giờ đây chị mang bầu, Hà Anh sẽ sắp xếp công việc của mình ra sao? Và chị có những kết hoạch gì cho thời gian tới?
- Tôi nghĩ sẽ không có nhiều điều thay đổi bởi các thương hiệu mà tôi đại diện sẽ trưởng thành cùng tôi, theo cuộc sống của tôi. Tôi sẽ có cơ hội làm việc với những thương hiệu, loại hình công việc mới mẻ khác nữa mà tôi cũng khá tò mò đón chờ. Tuy nhiên tôi không lập kế hoạch gì cụ thể cả mà để mọi chuyện đến tự nhiên và tinh thần không bị áp lực. Tôi muốn có thể trạng sức khoẻ và tinh thần tốt nhất để chuẩn bị cho thời gian sắp tới và công việc không phải là điều tôi cần phải lo nghĩ trong lúc này.

Đặc biệt, là siêu mẫu sở hữu thân hình đáng mơ ước, Hà Anh có chế độ tập luyện lẫn dinh dưỡng như thế nào mà con vẫn khỏe mẹ vẫn thon không?
- Bắt đầu hết tháng sau tôi sẽ tham gia tập Yoga để giữ cho cơ thể hoạt động, khoẻ mạnh. Về chế độ dinh dưỡng, cho đến giờ tôi vẫn giữ chế độ ăn như bình thường : Ăn vừa phải không quá no, chia làm nhiều bữa phải. Hạn chế ăn đường và tinh bột nhiều. Tôi không uống rượu ăn đồ sống hoặc chưa chín. Còn lại tôi không kiêng khem gì cả. Tôi không tin vào việc “Ăn cho 2 người” mà lắng nghe cơ thể của mình xem nó cần và muốn gì. Tôi cho phép mình nghỉ ngơi, nhưng cũng giữ bản thân luôn hoạt động: đi bộ, làm việc, ra ngoài gặp gỡ mọi người, thậm chí đi tiệc và tham gia nhảy cùng chồng trong bữa tiệc. Con sẽ theo hoạt động của tôi và là một phần của cuộc sống năng động của chúng tôi.
Cảm siêu mẫu Hà Anh về cuộc trò chuyện này!
Theo Thành Nam (Gia Đình & Xã Hội)
- Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn ở TP.HCM (12:14)
- Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Putin tại Bắc Kinh (1 giờ trước)
- Neymar và ván cược cuối cùng của Brazil: Khi thiên tài phải chạy đua với chính cơ thể mình (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lao dốc mạnh, người mua vùng đỉnh lỗ nặng (1 giờ trước)
- Đạo diễn Perfect Crown cúi đầu khóc nghẹn, xin lỗi vì bê bối xuyên tạc lịch sử (1 giờ trước)
- Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 (1 giờ trước)
- Bước đi chiến lược của Samsung: Sức hút từ "tân binh" Galaxy S27 Pro có thể làm lu mờ phiên bản Ultra (1 giờ trước)
- 6 món đồ quen thuộc trong nhà có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy (1 giờ trước)
- Khởi tố chủ chuỗi cửa hàng K.W Sneaker: Thu giữ hơn 1.400 đôi giày giả các thương hiệu lớn, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong (1 giờ trước)