-
Giải cứu tài xế bị mắc kẹt sau vụ tai nạn ô tô va chạm với xe đầu kéo container ở TP.HCM -
Kết cục đau lòng của nam sinh Bách khoa mất tích 8 ngày: Thi thể được tìm thấy tại bãi bồi sông Hồng -
Chim lạ đặc biệt quý hiếm sà xuống xe máy người dân, đuổi cũng không chịu đi và cái kết bất ngờ -
Hà Nội: Gần 100 trường hợp vi phạm giao thông trong 24h phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Nam thanh niên 20 tuổi tử vong ở trạm xe buýt, dấu hiệu lạ ở hiện trường hé lộ nguồn cơn sự việc -
Đèo Khánh Lê chính thức thông xe từ ngày 24/12 -
Bí mật trong chiếc phong bì của thông gia nghèo khiến gia đình cựu quan chức "lặng người" -
Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội -
Vỡ mộng đổi đời trong biệt thự triệu đô: Lời thú tội muộn màng của cô thư ký trót mang danh "người thứ ba" -
Cơn ác mộng sau kỳ thi đại học: Nam sinh 18 tuổi nhiễm HIV chỉ vì một hành động tưởng chừng vô hại
Sao 360°
23/12/2017 17:32Tài tử 'Hoa hồng có gai' mất trắng sau khi bỏ vợ nổi tiếng cưới bồ nhí
Gần đây, diễn viên Lăng Tiêu Túc nhận được nhiều phản hồi tích cực về chuyên môn sau khi tham gia show Diễn viên sinh ra của đài Chiết Giang. Nhiều khán giả tiếc nuối cho rằng nếu không có scandal năm xưa, Lăng Tiêu Túc hẳn đã là diễn viên nam hạng A nổi tiếng trên màn ảnh.
Lăng Tiêu Túc sinh năm 1980, tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Anh từng gây tiếng vang nhờ Hoa hồng có gai, Họa bì, Thiên hạ vô địch vua vật. Anh còn được ca tụng nhờ mối tình thanh mai trúc mã với Diêu Thần. Họ kết hôn năm 2004, là cặp đôi kiêu mẫu ngành giải trí.
Không ngờ, sau khi hợp tác với Đường Nhất Phi, Lăng Tiêu Túc lại nảy sinh quan hệ vụng trộm với cô gái khác. Truyền thông Trung Quốc cho hay đoàn phim cùng người thân luôn khuyên Lăng Tiêu Túc đổi ý nhưng anh bỏ qua mọi lời ngăn cản. Năm 2011, Lăng Tiêu Túc tuyên bố ly hôn hoa đán Diêu Thần.
Năm 2012, anh kết hôn với Đường Nhất Phi. Nhiều người hâm mộ tiếc nuối cho Tiêu Túc khi anh si mê một cô đào hạng bét. Đường Nhất Phi có sự nghiệp nhạt nhòa, lại thường gắn liền với hình ảnh khiêu dâm trên các ấn phẩm tạp chí nam giới.
Chuyện tình cảm này đã bị dư luận Trung Quốc tẩy chay. Lăng Tiêu Túc trở thành người đàn ông bị ghét bỏ còn Đường Nhất Phi bị gán mác “hồ ly”.
Trả lời phỏng vấn QQ mới đây, Lăng Tiêu Túc thừa nhận hơn 5 năm qua, anh sống trong hoài niệm, luôn trăn trở về sự nghiệp. “Một phần tôi không được ưu ái. Phần nữa, tôi cũng ngại nên thường giấu kín thông tin liên lạc. Ê-kíp show tìm được tôi qua Wechat. Vài năm trở lại, tôi không rành công nghệ nhưng có sử dụng Wchat”, anh chia sẻ.
Tài tử Hoa hồng có gai tâm sự với diễn viên, kịch bản là yếu tố quan trọng nhất. Nhưng anh lại thiếu may mắn khi không có kịch bản tốt đến tay.
Có ngày anh nhận được 3 hoặc 4 kịch bản nhưng đều “chỉ là phim nhạt nhẽo”. “Tôi không thể đóng phim, đó là nỗi buồn không thể giải tỏa”. Việc tham gia show Diễn viên sinh ra là cách anh muốn quay lại với nghiệp diễn.
Thay vì “ôm cây đợi thỏ”, Lăng Tiêu Túc hy vọng kịch bản tốt hơn sẽ tới tay.
Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)
- Giải cứu tài xế bị mắc kẹt sau vụ tai nạn ô tô va chạm với xe đầu kéo container ở TP.HCM (11:12)
- Quan hệ Kiev – Bắc Kinh căng thẳng: Trung Quốc yêu cầu Ukraine "sửa sai ngay lập tức" (11:09)
- Chồng cũ Katy Perry đối mặt thêm tội danh hiếp dâm, chuẩn bị hầu tòa vào đầu năm 2026 (11:06)
- Vinicius "đi đêm" với 3 CLB Premier League giữa tương lai mờ mịt tại Real Madrid (27 phút trước)
- Vụ người phụ nữ "từ cõi chết trở về" sau 5 năm tại Thanh Hóa: Hàng xóm láng giềng muốn đòi tiền phúng điếu (29 phút trước)
- Kết cục đau lòng của nam sinh Bách khoa mất tích 8 ngày: Thi thể được tìm thấy tại bãi bồi sông Hồng (32 phút trước)
- Triệt phá đường dây làm giả smartphone Samsung, kẻ cầm đầu chỉ học hết lớp 8 (41 phút trước)
- Chim lạ đặc biệt quý hiếm sà xuống xe máy người dân, đuổi cũng không chịu đi và cái kết bất ngờ (46 phút trước)
- Từ Ở nhà một mình đến Love Actually: Những thước phim không thể bỏ lỡ dịp Giáng sinh (49 phút trước)
- Moscow tiếp tục rung chuyển bởi những tiếng nổ mới ngay tại hiện trường vụ ám sát tướng quân đội Nga (52 phút trước)