-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Sao 360°
18/03/2023 21:39'Táo' Chí Trung xót xa cho số phận 4 nữ tiếp viên mang chất cấm: 'Còn 4 gia đình nữa, rụng rời luôn'
Ngày 17/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 4 nữ tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airline vận chuyển hơn 11,48kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Chất cấm được ngụy trang giấu trong những tuýp kem đánh răng rồi xếp trong vali, qua soi chiếu đã bị cơ quan chức năng phát hiện.
Theo đó, cả 4 tiếp viên khai nhận được nhờ xách tay hàng hóa về nước với thù lao 10 triệu đồng. Các tiếp viên đã kiểm tra vali nhưng quan sát chỉ thấy kem đánh răng, nghĩ không có gì bất thường. Sau khi đăng tải, vụ việc trên lập tức gây xôn xao dư luận, trở thành tâm điểm được công chúng quan tâm.
Đọc được thông tin của 4 tiếp viên hàng không, nghệ sĩ Chí Trung vừa có bài viết bày tỏ nỗi xót xa "vừa giận vừa thương". Tối 17/3, Chí Trung viết trên trang cá nhân: "10 triệu đồng có đáng để đánh đổi 4 cuộc đời trẻ đẹp vậy không các em ơi... Nghĩ mà vừa giận vừa thương...11,3kg 'mai thuý' chứ có ít đâu! Chắc do chủ quan, tôi nghĩ vậy…". Dưới phần bình luận, nam nghệ sĩ nói thêm anh quá thương cho 4 nữ tiếp viên: "Anh thương quá em ạ, quá đau đớn. 11,3kg nhưng họ chủ quan thôi, anh nghĩ họ không biết đâu. Cả 4 đều đáng thương, còn 4 gia đình nữa chứ, rụng rời luôn".
Sau khi đăng tải, bài viết chia sẻ của "táo" Chí Trung nhận về nhiều tương tác hưởng ứng. Phần lớn bình luận bày tỏ sự đồng cảm cũng như thương cho số phận của 4 cô gái trẻ trong vụ việc: "Quá đáng tiếc khi mà nguyên tắc không cầm giúp hành lý cho người lạ các cô phải là những người nắm rõ nhất", "Nghe bảo có chị làm mẹ đơn thân, hoàn cảnh đáng thương nữa mà giờ vào tù thì khổ quá", "Do họ chủ quan quá tin vào đối tác và không lường trước được sự việc lại như thế",...
Song song đó, một bộ phận cư dân mạng bày tỏ quan điểm trái chiều, thậm chí có bình luận chỉ trích hành động của 4 nữ tiếp viên là vì ham tiền: "Chủ quan gì anh ơi, lòng tham lam cộng ngu dốt thì phải chịu thôi", "Tỉ lệ bị phát hiện cực kỳ cao mà vẫn làm thì chỉ có tiền là động cơ lớn nhất",...
Phản ứng lại bình luận tiêu cực, Chí Trung thẳng thắng bày tỏ: "Thực sự quá đau xót cho 4 bạn và cả gia đình của họ. Mọi chuyện sẽ được làm rõ khi có kết luận điều tra. Điều tôi lo ngại là trong chúng ta có một số người sở hữu những cái tâm ác và sự độc địa trong suy nghĩ, nhân câu chuyện này để phát ngôn những sự hằn học trong tâm thức của mình, thậm chí chửi rủa mạt sát người khác chỉ vì không có suy nghĩ giống họ! Đáng ngại thay…!
Tương tự, đồng cảm với hoàn cảnh mẹ đơn thân của tiếp viên trưởng - 1 trong 4 người liên can, ca sĩ Thủy Bi cũng có bài viết bày tỏ niềm thương xót. Nữ ca sĩ cho rằng đây là vụ "lừa đảo" vì không người mẹ nào đang có công việc ổn định lại vì vài triệu đồng để rời xa đứa con nhỏ của mình.
Thủy Bi viết: "Thật buồn khi phải đọc những tin tức như thế này… Theo Bi được biết thì chị tiếp viên trưởng là 1 người mẹ đơn thân của 1 đứa con nhỏ. Nhưng trong trường hợp này thì vừa thương vừa đáng trách, vì thường chuyện "cửu quả" xưa nay không hiếm, nhưng bao giờ mọi người cũng kiểm tra rất kỹ trước, kèm biết rõ người gửi trước khi nhận cầm như thế này… Không ai lại vì ham vào ba triệu để phải rời xa đứa con nhỏ của mình trong khi công việc ổn định, lại được tự do".
Sau khi đăng tải, dòng trạng thái của ca sĩ Thủy Bi nhận về nhiều bình luận đồng tình. Cộng đồng mạng cho rằng dẫu biết làm sai quy định phải chịu tội trước pháp luật thế nhưng quá thương cho hoàn cảnh gia đình của 4 nữ tiếp viên.
Sự việc vận chuyển chất cấm của 4 nữ tiếp viên hàng không đang gây chấn động toàn dư luận. Đây được xem là vụ việc gây khủng hoảng hàng không Việt Nam nhất từ trước đến nay. Hiện tại, phía chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành trưng cầu giám định tang vật nghi vấn là ma túy đã thu giữ nêu trên. Đồng thời, phối hợp với lực lượng cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Ngọc Kim Thắm (Đời sống Tri thức cuộc sống)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (38 phút trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (46 phút trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (57 phút trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (2 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (2 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (3 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ miền Bắc cuối tuần ra sao? (3 giờ trước)
- Cảnh báo “sập bẫy” từ cô gái ăn mặc khiêu gợi trên Facebook, Telegram (3 giờ trước)