-
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc, kỳ nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam 2026 có thể kéo dài 4 ngày -
Bí thư Đoàn xã Hoằng Hóa hé lộ sự thật vụ thi nghi thức Đội kiểu "cà thọt", khẳng định cuộc thi vẫn nghiêm túc -
Nam sinh 14 tuổi đuối nước thương tâm trong bể nước của gia đình -
Vụ tiêu cực thi tốt nghiệp ở Quảng Trị: 5 thí sinh bị hủy kết quả được thi lại khi nào? -
Động thái ở phía sân bay Nội Bài khi bị đánh giá 1 sao trên Google vì để khách đi bộ hàng trăm mét -
Màn thi nghi thức Đội kiểu "cà thọt" ở Thanh Hóa gây tranh luận -
Hai phương án nghỉ Tết Đinh Mùi: Có thể nghỉ 7 hoặc 10 ngày liên tục -
Tìm thấy thi thể 2 ngư dân mất tích sau vụ tàu cá chạy vòng tròn trên biển Phú Quốc -
Đề thi lại của Chuyên Tuyên Quang sẽ không khó hơn, thí sinh đủ điều kiện vẫn được xét tuyển nguyện vọng đã đăng ký -
Bộ GD-ĐT lý giải vì sao thí sinh Tuyên Quang được thi lại, Quảng Trị thì không
Sao 360°
19/12/2023 16:23'Thần đồng cải lương' được phong NSƯT ở tuổi 34, cao 1,8m, đẹp trai như tài tử điện ảnh là ai?
"Hot boy cải lương" được phong tặng NSƯT ở tuổi 34
Võ Minh Lâm là cái tên không quá xa lạ với khán giả, nhất là với những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật cải lương. Sở hữu ngoại hình điển trai không thua kém các tài tử điện ảnh, chiều cao 1,8m và giọng ca vang, sáng, đầy cảm xúc, anh được mệnh danh là "hot boy" của làng cải lương.
Sinh năm 1989 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nghệ sĩ Duy Sơn, mẹ cũng là một cô đào cải lương, nên từ nhỏ, Võ Minh Lâm đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Năm 11 tuổi, anh tham gia CLB Đờn ca tài tử, bắt đầu đi hát và thử sức một số cuộc thi địa phương.

Sang tuổi 14, Võ Minh Lâm theo học Trường Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Năm 2006, khi mới 17 tuổi, anh trở thành “hiện tượng” của làng cải lương nhờ đoạt ngôi vị cao nhất tại giải Chuông vàng vọng cổ truyền hình . Nam nghệ sĩ gốc Cần Thơ cũng là quán quân đầu tiên và trẻ nhất trong lịch sử của cuộc thi này.
Từ đó đến nay, Võ Minh Lâm từng bước khẳng định thực lực qua các vai diễn. Anh là ngôi sao trẻ hiếm hoi đoạt hầu hết giải thưởng danh giá trong lĩnh vực cải lương như 2 HCV Giải Trần Hữu Trang, giải Diễn viên sân khấu - truyền hình được yêu thích nhất Mai Vàng, HCV Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 và 2018, HCV Tài năng trẻ toàn quốc năm 2014...
Với những thành công ấy, Võ Minh Lâm hiện tại là ngôi cao cải lương đắt show, cát-sê cao. Dù vậy, anh vẫn thích tham gia tuồng dài hay hát cúng đình, bởi với anh công việc này tuy vất vả nhưng hạnh phúc. "Tổ nghiệp cho nhiều thứ, tôi nên bỏ qua các cơ hội kiếm tiền để cống hiến cho nghề" , nam nghệ sĩ trải lòng.
Sau hơn 15 năm theo nghiệp cải lương, Võ Minh Lâm mới đây đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú ở tuổi 34. Anh có tên trong danh sách trong 102 gương mặt được phong tặng danh hiệu này do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 10/10.
Võ Minh Lâm chia sẻ, đây là niềm vinh dự, sự ghi nhận cho quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của anh. "Hot boy cải lương" vui mừng và ý thức được rằng cần phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng với cương vị của một người nghệ sĩ.
Từng bị cha mẹ ngăn cản theo nghề, nỗ lực vượt qua khó khăn để thành danh
Để gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ ngày hôm nay, Võ Minh Lâm từng phải trải qua hành trình đầy khó khăn, thách thức. Dù là con "nhà nòi", nhưng ban đầu anh không được gia đình ủng hộ theo nghề.
Cha mẹ Võ Minh Lâm từng là đào, kép chánh trong đoàn cải lương. Họ dành cả tuổi xuân đi hát nhưng vẫn không thoát tiếng "xướng ca vô loài". Thậm chí, cả hai phải bỏ nghề vì áp lực mưu sinh. Do đó, họ không muốn anh nối nghiệp vì sợ con trai khổ.
Nhưng Võ Minh Lâm vẫn một lòng nhiệt huyết với nghề. Anh muốn báo đáp công ơn cũng như thắp lại giấc mơ còn dang dở của cha mẹ.
Võ Minh Lâm kể, những ngày khốn khó anh từ Cần Thơ lên Sài Gòn chỉ với một chiếc ba lô và số tiền ít ỏi trong túi đủ để thuê nhà. Có những ngày, anh phải nhịn đói để chờ show diễn vì không quen ai, bản tính lại nhút nhát.
Mỗi vở diễn, Võ Minh Lâm phải tập 2 buổi/ngày, học trang điểm, hóa trang, làm tóc, vũ đạo, tốn tiền mua đồ diễn, son phấn… để được trả 50 nghìn đồng. Trên đường về nhà, anh nghĩ đến tờ 50 nghìn đồng mà muốn khóc, tự hỏi mình theo nghề này để được gì? Thế rồi, nam nghệ sĩ tự an ủi mình rằng những nỗ lực của anh sẽ được Tổ nghiệp nhìn thấy.
Năm 2006, Võ Minh Lâm giành quán quân Chuông vàng vọng cổ 2006. Khi ấy, anh chỉ là một cậu bé mới chập chững bước vào nghề, bị nhiều người nghi ngờ khả năng. Có người còn nói, anh không xứng đáng, gọi anh là "ngựa non háu đá", đoạt giải xong sẽ huênh hoang, tự cao, tự đắc.
Đối mặt với những ý kiến tiêu cực, Võ Minh Lâm chọn cách im lặng và âm thầm phấn đấu. Nhờ không ngừng học hỏi, nâng cao khả năng ca diễn, anh từng bước được thấu hiểu, công nhận. Để rồi giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, nam nghệ sĩ 34 tuổi có thể hạnh phúc chia sẻ: "Đến hôm nay tôi hoàn toàn yên tâm vì đã lựa chọn đúng".
Theo Tuệ Anh (Phụ Nữ Mới)
- Cưới 3 ngày vẫn chưa thể động phòng, nguyên nhân bắt đầu từ đêm tân hôn kéo dài trước... gương (15:36)
- Vợ sắp cưới của Ronaldo tung ảnh bikini quyến rũ, thẳng thắn đáp trả bình luận miệt thị ngoại hình (15:32)
- Đề xuất hoán đổi ngày làm việc, kỳ nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam 2026 có thể kéo dài 4 ngày (15:24)
- Thanh Hóa kiểm tra toàn diện 22 dự án nhà ở xã hội trong tháng 8 (15:04)
- Nghiện trà sữa sau sinh? Đây là cách uống để vẫn an toàn cho em bé (50 phút trước)
- Nhân vật gợi cảm bí ẩn trong "Lửa trắng" có kết cục bất ngờ, Cù Thị Trà lên tiếng về vai diễn khó nhất sự nghiệp (55 phút trước)
- Hoàng Đức xứng đáng là "trùm cuối" ở tuyến giữa tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Bí thư Đoàn xã Hoằng Hóa hé lộ sự thật vụ thi nghi thức Đội kiểu "cà thọt", khẳng định cuộc thi vẫn nghiêm túc (1 giờ trước)
- Vụ án 5 người bị sát hại ở Thái Lan: Hung thủ cúi đầu xin lỗi (1 giờ trước)
- Nam sinh 14 tuổi đuối nước thương tâm trong bể nước của gia đình (1 giờ trước)