-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Sao 360°
13/12/2022 18:15Thân Thúy Hà tâm sự về cuộc sống làm mẹ đơn thân: 'Không có người đàn ông che chở thì họ không được phép yếu đuối'
Thân Thúy Hà là cái tên không còn xa lạ với khán giả yêu phim Việt Nam khi góp mặt trong hàng loạt dự án đình đám như Lưới trời, Đồng tiền quỷ ám, Giọt nước mắt hận thù, Nếu còn có ngày mai, Duyên kiếp... Cô từng đạt đề cử Cánh Diều Vàng Việt Nam năm 2015. Ở thời điểm hiện tại, dù không còn hoạt động quá nhiều nhưng cái tên Thân Thúy Hà vẫn luôn được nhiều người yêu mến. Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống của cô bên các con cũng gây chú ý không kém.
Mới đây, trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Cô viết: "Mẹ đơn thân, mỗi người 1 số phận, may mắn thì người phụ nữ có được 1 hạnh phúc trọn vẹn, chọn được 1 người chồng tốt yêu thương đồng hành với nhau hết cuộc đời. Mẹ đơn thân có người sẽ tự chọn lựa và có người bắt buộc phải chọn cuộc sống nuôi con 1 mình. Vì thế buộc họ phải mạnh mẽ, kiên cường buớc đi tiếp đoạn đường 1 mình không có người đàn ông bên cạnh, buộc phải vượt lên số phận để tự bảo vệ mình bảo vệ con, không có người đàn ông che chở thì họ không được phép yếu đuối.
Họ phải sống và cố gắng gấp đôi người bình thường cũng là vì bù đắp số phận kém may, cho con có được cuộc sống tốt và mẹ con họ cũng sẽ cố gắng sống mạnh mẽ, bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh thế nên mọi sự cố gắng của họ là để có cuộc đời bình thường như mọi người".
Nữ diễn viên cũng tỏ thái độ bức xúc khi những người làm mẹ đơn thân bị kì thị và bản thân bị nói là "hỏng": "Bản thân họ rất mạnh mẽ rồi nên đừng ai phải phân biệt họ với mình, bỏ thói kỳ thị đứa thốt ra nó là mẹ đơn thân hỏng chồng, họ cũng không cần phải thương hại, và cũng đừng ai xót xa, tội nghiệp vì nó là mẹ đơn thân hỏng chồng. Ai có chồng có hạnh phúc thì ráng vun vén tận hưởng hạnh phúc của mình đi, cũng đừng khinh khi đứa hỏng chồng, biết đâu có ngày mình cũng buộc phải chọn cuộc sống đơn thân hỏng chồng như họ".
Thân Thúy Hà cũng chia sẻ quan điểm về câu nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng: "Câu phụ nữ hơn nhau tấm chồng phải hiểu cho rõ câu này nha, hiểu tấm chồng như thế nào nha? Không phải hơn nhau là vì có được ông chồng nhen, nghe hoài câu chuyện con Hà nó hỏng chồng nuôi 2 đứa con thấy tội quá, đừng tội tui làm gì, khi nào thấy mà tui lấy chồng thì tội nghiệp ông chồng đó dùm tui nha. Chứ giờ tui hạnh phúc lắm". Hiện những chia sẻ này từ Thân Thúy Hà đang thu hút sự quan tâm lớn.


JJJ (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (45 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (1 giờ trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (1 giờ trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (2 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)