-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Sao 360°
15/08/2019 16:34Thành Đạt: 'Hải Băng chịu hy sinh lớn khi cưới tôi'
Nhân kỷ niệm hai năm ngày cưới, Thành Đạt nhớ lại ngày đầu mới quen, yêu và theo đuổi Hải Băng. Anh bảo gặp được cô là sự may mắn mà nhờ đó anh có thêm động lực cố gắng sau cuộc hôn nhân cũ thất bại.
- Anh nhớ gì về lần đầu gặp gỡ Hải Băng?
- Chúng tôi gặp nhau khi làm việc chung trong dự án phim Vọng Kim Lang năm 2012. Khi đó tôi chẳng có ấn tượng gì đặc biệt về Băng cả. Sau này khi tiếp xúc nhiều hơn, tôi thấy cô ấy thẳng tính, biết quan tâm và lo lắng cho người khác. Chúng tôi phát hiện nhiều điểm chung trong cách đánh giá một vấn đề, thích gặp gỡ bạn bè và đi ăn uống. Từ đó cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu.
- Lúc đó, anh chia tay cuộc hôn nhân cũ được bao lâu rồi?
- Khoảng một năm rồi. Trong một năm ấy, tôi trải qua rất nhiều cảm xúc tiêu cực, bi quan và mất niềm tin vào chuyện tình cảm. Khi gặp Băng, tôi đã ở trạng thái cân bằng và sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới. Tôi nghĩ lúc đó nếu chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh từng thất bại, vẫn bị lo sợ hay đề phòng, thì chắc chúng tôi chẳng tiến xa được.
- Khi đó anh và Hải Băng vấp phải phản ứng từ dư luận vì thông tin ly hôn của anh với vợ cũ chưa rõ ràng. Cả hai đối mặt áp lực ra sao?
- Hải Băng bị coi là người thứ ba xen ngang cuộc hôn nhân của tôi và Diệp Bảo Ngọc. Cô ấy nhận nhiều gạch đá, thật sự rất tội nghiệp. Tuy nhiên sau này chính Ngọc, vợ cũ của tôi, đã lên tiếng thanh minh cho Hải Băng. Tôi nghĩ đó là câu trả lời xác đáng nhất cho mọi nghi ngờ, đồn đoán. Ai cũng có quyền được yêu thương, Hải Băng cũng vậy. Tôi động viên cô ấy rằng: "Vàng thật không sợ lửa, mình cũng thể, đúng thì không sợ dư luận".
- Điều gì giúp anh, một người đàn ông từng đổ vỡ, chinh phục Băng?
- Băng không đòi hỏi ở tôi nhà lầu, xe hơi hay của ăn, của để mà chỉ cần sự chân thành. Chính thế nên khi đến với Băng, tôi cố gắng để cô ấy nhìn thấy sự an toàn, lý tưởng và mục tiêu cụ thể. Khi đó, ngoài công việc, tôi dành hết thời gian cho Băng. Tôi thường vào bếp nấu ăn cho Băng và đó chính là chìa khóa vạn năng để mở cánh cửa trái tim cô ấy.
- Trong gần 4 năm bên nhau, kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất?
- Tôi nhớ nhất món quà đầu tiên của Hải Băng, đó là một chiếc thắt lưng da, cô ấy mua trong chuyến lưu diễn. Băng kể với tôi rằng khi nhìn thấy người bạn trong đoàn mua quà tặng người yêu, cô ấy không biết mua gì nên bắt chước người bạn đó. Băng mua cho mình một chiếc, cho tôi một chiếc, như đồ đôi. Đến bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn mang ra dùng cùng nhau và trêu đối phương: "Cũng hiểu ý quá ha!".
- Thất bại hôn nhân khiến anh thay đổi thế nào trong việc tìm bạn đời?
- Tôi sống cảm tính, không đặt ra một hình mẫu lý tưởng nào rồi áp dụng và tìm kiếm. Khi yêu, tôi đặt cảm xúc lên trên, chẳng kỳ vọng hay mong chờ điều gì ở đối phương. Thất bại một lần trong tình cảm khiến tôi chững chạc hơn trong cả suy nghĩ và hành động. Khi nhận xét một ai đó, tôi nhìn bằng mắt, nghe bằng tai và cảm nhận bằng con tim chứ không vội vàng đưa ra kết luận. Hải Băng không chỉ mang đến cho tôi tình yêu, sự tin tưởng, cảm giác an toàn mà cả thấu hiểu đến mức đôi khi chỉ cần nhìn thôi đã biết tôi cần gì, cảm thấy thế nào.
- Nhận ở Băng tình yêu và sự thấu hiểu, anh đáp lại cô ấy điều gì?
- Tôi không phải người đàn ông khéo lấy lòng phụ nữ bằng lời nói, cũng không thích gồng mình để trở nên hoàn hảo hơn cho đẹp lòng người ta. Tôi chỉ là chính mình, vì nếu sống không thật, về lâu về dài sẽ rất mệt mỏi. Kể từ khi về chung sống, tôi sẵn lòng giúp Băng chăm sóc con cái, nấu nướng, làm việc nhà. Đó là sợi dây vô hình kết nối hai vợ chồng với nhau, khiến tình cảm thêm gắn bó khăng khít.
Bất cứ lúc nào tôi cũng nhắc mình phải dành cho vợ sự tôn trọng để cô ấy không có cảm giác thiệt thòi.
- Hải Băng đối xử với bé Kid, con riêng của anh, thế nào?
- Cả tôi và Hải Băng không phân biệt con riêng hay con chung, đó chỉ là cách gọi. Mỗi khi bé Kid ở bên mẹ Băng và các em, Kid được yêu thương và chăm sóc. Đôi lúc tôi thấy Băng còn thương Kid nhiều hơn Kem, Kio và Koi.
- Vợ chồng anh chọn cách nào để giải quyết những mâu thuẫn?
- Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm nhưng phải bình tĩnh xử lý. Khi nóng giận, tôi thường đi đâu đó cho thoải mái đầu óc để không nói ra những lời nặng nề. Về nhà, cả hai ngồi xuống cùng nhau mổ xẻ vấn đề xem mấu chốt ở đâu, nên giải quyết theo hướng nào. Lời xin lỗi, với chúng tôi, rất quan trọng. Ai sai phải xin lỗi người kia chứ không ậm ừ cho qua chuyện. Chúng tôi có một điều tối kỵ là không tranh luận trước mặt con cái. Kể cả trong lúc mất bình tĩnh nhất cũng phải nhớ rằng cãi nhau trước mặt con chẳng hay chút nào.
- Sau hai năm chung sống và cùng nhau trải qua nhiều sự kiện quan trọng, anh muốn nhắn nhủ tới Hải Băng điều gì?
- Kết hôn với người từng trải qua đổ vỡ, tôi nghĩ đó là sự hy sinh lớn lao Hải Băng dành cho tôi, khiến tôi phải nhớ và trân trọng cô ấy. Như lần Băng mang thai bé Kio, tính mạng bị đe dọa, tôi ước được chia sẻ một phần gánh nặng ấy. Với tôi, Băng là người vợ chung thủy, người mẹ dũng cảm. Tôi chẳng biết phải nói gì ngoài việc chăm chút hơn cho tổ ấm của mình, chăm sóc Băng và các con. Giờ đây tôi chỉ mong cả nhà được bên nhau, hạnh phúc và an yên.
Theo Lam Trà (Ngoisao.net)
- Hủy diệt đối thủ 10-1, Man City làm nên lịch sử (08:46)
- Hành trình từ nam chính "Phía trước là bầu trời" đến nhà khoa học tầm cỡ (08:44)
- Bi kịch trước thềm hôn nhân: Bạn trai thừa nhận làm người yêu cũ có thai khi đang yêu tôi (08:40)
- Toyota Yaris Cross "soán ngôi" Vios, trở thành biểu tượng mới của Toyota tại Việt Nam (08:37)
- iPhone 14, iPhone 13 cùng iPhone 11, iPhone 12 chiếm lĩnh phân khúc iPhone rẻ nhất Việt Nam (08:35)
- TP.HCM và Nam Bộ trải qua đợt rét hiếm gặp: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ đột quỵ và bệnh hô hấp (08:30)
- Hà Nội bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (08:25)
- Tổng thống Trump ký sắc lệnh bảo vệ doanh thu dầu mỏ Venezuela trước các chủ nợ (08:21)
- Đà Nẵng: Tóm gọn kẻ cướp tiệm vàng dùng biển số giả sau chưa đầy 24 giờ gây án (08:15)
- Đây là iPhone đắt hàng nhất thế giới, giá cực rẻ tại Việt Nam cho trang bị vẫn ngang ngửa iPhone 17 (08:15)