-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Sao 360°
01/12/2017 16:30Thanh Trúc: 'Lấy chồng đại gia rất nguy hiểm'
- Sau đổ vỡ với diễn viên Khương Ngọc, chuyện tình cảm của chị hiện ra sao?
- Tôi có tìm hiểu vài người nhưng chưa đâu vào đâu. Bản thân tôi ngày càng kén chọn, khó tính hơn. Một số người theo đuổi tôi mà nhầm tôi với diễn viên Thanh Trúc đóng phim Cha và con và… của đạo diễn Phan Đăng Di. Họ hỏi tôi những câu như: "Con em dạo này khỏe không?", "Con em mấy hôm nay ở với bà ngoại à?". Tôi trả lời thẳng thừng: "Anh muốn yêu em mà anh không tìm hiểu gì về em cả. Như vậy là anh hết cơ hội rồi".
Một số người cũng theo đuổi tôi khá lâu và đề cập đến chuyện kết hôn. Thế nhưng tôi muốn chuẩn bị tốt hơn. Tôi không muốn lấy nhau dễ dàng, về ở vài bữa nửa tháng rồi chia tay. Nếu như vậy, tôi thà ế còn hơn.
- Chị nói sao trước thông tin chị và Khương Ngọc chia tay do người thứ ba?
- Tôi và Khương Ngọc gặp nhiều trục trặc từ trước khi người thứ ba xuất hiện. Khi yêu nhau, người ta nên bỏ qua những việc nhỏ nhặt nhưng anh ấy thường "chuyện bé xé ra to". Anh ấy tinh tế, tốt bụng nhưng lại quá yêu bản thân. Tình yêu của anh ấy dành cho tôi không đủ lớn để vượt qua tất cả. Tôi luôn là người nhẫn nhịn, chịu nhiều thiệt thòi.
Lúc đó, người thứ ba xuất hiện, trở thành chất xúc tác khiến tình cảm của chúng tôi nhanh đổ vỡ hơn thôi. Tôi không giận Ngọc nhiều bởi bản tính của đàn ông là như vậy. Với người kia, tôi chỉ trách tại sao khi tiến đến với ai đó, họ không chịu tìm hiểu xem anh ấy có bạn gái hay chưa.
| Thanh Trúc hát "Vết thương cuối cùng" |
- Chuyện tình cảm ảnh hưởng tới cuộc sống của chị thế nào?
- Thời gian đầu chia tay bạn trai, tôi thường ở một mình trong phòng và khóc. Tôi buồn, suy sụp vì không chấp nhận thực tại. Chúng tôi ở bên nhau sáu năm, việc từ bỏ người kia trong một sớm một chiều là không dễ dàng. Tôi từng cố gắng níu kéo nhưng không thành.
Tôi bị mất ngủ triền miên và thường tìm đến bia rượu để giải tỏa. Tôi stress, tăng gần 10 cân trong nửa năm. Khi đi ra ngoài, mọi người chê tôi béo, xấu xí khiến tôi càng buồn hơn. Có lúc, tôi nghĩ hay là mình kết hôn đại với một ai đó cho xong. Sau đó, tôi may mắn vì công việc kéo mình ra khỏi nỗi buồn. Tôi tham gia các phim Những nàng bầu hành động, Điều ước sao biển... Nhận thấy cân nặng ảnh hưởng đến hoạt động nghệ thuật, tôi tập gym, yoga để giảm cân.
- Chị rút ra bài học gì cho bản thân trong tình yêu?
- Khi yêu, bạn trai cũ hay nói với tôi rằng: "Em phải mạnh mẽ lên để khi không có anh bên cạnh, em có thể tự lập. Nếu em thương anh thì em phải tự thương em".
Lúc đó, tôi thấy những lời này hay và ý nghĩa. Sau khi chia tay, tôi nhận ra những người nói như vậy thì không thực sự thương mình. Một ngày nào đó, họ sẽ bỏ mình đi mà thôi. Phụ nữ mạnh mẽ quá đôi khi không tốt. Bố mẹ tôi từng chia tay vì mẹ quá mạnh mẽ, độc lập, khiến người đàn ông không phát huy được vai trò của mình trong gia đình.
Bố tôi đã mất, tôi ở cùng mẹ. Ngày bé, tôi trách bố nhiều, khi lớn lên, tôi hiểu mẹ cũng có cái sai của bà. Nhìn vào cuộc sống của mẹ, tôi đang cố gắng thay đổi. Phụ nữ không cần phải gồng mình làm mọi thứ. Bạn được quyền yếu đuối trong nhiều hoàn cảnh.
- Hiện tại, người đàn ông như thế nào dễ chinh phục chị?
- Ở tuổi 31, tôi không yêu nồng nàn, bất chấp, sẵn sàng hy sinh vì mọi thứ như trước. Tôi cần một người đàn ông điềm tĩnh, bản lĩnh và tinh tế. Khi ở bên nhau, hai người ít xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, như vậy là đủ rồi.
Tôi có sự nghiệp, công việc ổn định. Vì thế, tôi không yêu cầu đối phương quá giàu có hay nổi tiếng. Tôi thậm chí cảm thấy việc lấy chồng đại gia rất nguy hiểm bởi tiền bạc luôn đi cùng thị phi. Những người đàn ông giàu có thường được nhiều phụ nữ vây quanh, hạnh phúc gia đình luôn bị đe dọa. Tôi nghĩ làm vợ một người như vậy rất mệt mỏi.
Mẹ tôi là người gốc miền Trung. Bà rất chăm chỉ, siêng năng, tiết kiệm. Bà luôn dạy tôi cách tự lập và tích trữ cho bản thân bởi cho rằng phụ nữ lúc nào cũng cần của cải phòng thân, đề phòng trường hợp vợ chồng lục đục. Tôi thấy suy nghĩ của mẹ hơi tiêu cực nhưng không sai.
| Thanh Trúc diễn xuất cùng Hồng Đào trong "Ơn giời, cậu đây rồi |
- Công việc của chị hiện thế nào?
- Sau gần 10 năm đóng phim, tôi đã tự mua được xe hơi và nhà riêng, cuộc sống khá ổn định. Gần đây, tôi trở lại với việc ca hát và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Vì thế, tôi sẽ tiếp tục thử sức với vai trò này. Tôi mong muốn có kinh tế dư dả hơn để làm từ thiện, giúp đỡ cộng đồng, xã hội.
Thanh Trúc tên khai sinh là Phạm Lương Thanh Trúc, sinh năm 1986 ở TP HCM. Năm 2006, Thanh Trúc, Minh Hằng từng lập nhóm J8687. Nhóm hoạt động trong thời gian ngắn. Sau đó, Thanh Trúc rẽ ngang sang đóng phim. Cô nổi tiếng với vai diễn trong các phim như Tình án, Hướng nghiệp, Những đóa ngọc lan, Hạnh phúc muộn màng...
Cô từng giành giải "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" ở lễ trao giải Mai Vàng năm 2009. Gần đây, Thanh Trúc đoạt giải ba chương trình Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)