Sao 360°

Thích thú với chuyện nhà Bích Phương: Con gái vừa khoe quyết tâm ăn uống lành mạnh, mẹ lập tức vào 'cà khịa' tới bến

Bích Phương nổi tiếng với tính cách "cực lầy", mẹ nữ ca sĩ còn lầy hơn gấp mấy lần.

Bích Phương là nữ ca sĩ có tính cách vô tư và "lầy lội" nhất nhì giới Vbiz. Không chỉ Bích Phương mà mẹ của nữ ca sĩ cũng nhiều lần khiến fan không thể nhịn được cười vì những màn "cà khịa" con gái tới bến trên mạng xã hội. 

Mới đây, mẹ con Bích Phương lại khiến cộng đồng mạng thích thú với màn "cà khịa" cực hài hước. Cụ thể, trên bài đăng mới đây trên mạng xã hội, Bích Phương viết: "Từ hôm nay trở đi tôi sẽ ăn uống healthy không ăn quà vặt không ăn mì đêm không uống nước ngọt nữa ai nói sai làm chó". 

Thích thú với chuyện nhà Bích Phương: Con gái vừa khoe quyết tâm ăn uống lành mạnh, mẹ lập tức vào 'cà khịa' tới bến
Mẹ Bích Phương khiến cư dân mạng thích thú với màn "cà khịa" con gái

Đáp lại quyết tâm cực chắc nịch của con gái, mẹ Bích Phương lại khiến cộng đồng mạng cười không ngớt khi công khai "cà khịa" con gái "cực lầy": "Nhà giờ có cả chó". Ngay sau phần bình luận của mẹ, Bích Phương liền đáp trả: "Con nhìn mẹ bằng ánh mắt tiệt dọng". 

Trước đó, khi Bích Phương đăng trạng thái tự khen bản thân chơi giỏi trò bắn trứng, mẹ của cô đã để lại bình luận khiến cộng đồng mạng cười ngặt nghẽo. Bà viết: "Rảnh quá hay là lấy chồng đi, hết trứng ở đấy mà bắn". Thậm chí, dòng bình luận của mẹ Bích Phương còn được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Thích thú với chuyện nhà Bích Phương: Con gái vừa khoe quyết tâm ăn uống lành mạnh, mẹ lập tức vào 'cà khịa' tới bến - 1

Thích thú với chuyện nhà Bích Phương: Con gái vừa khoe quyết tâm ăn uống lành mạnh, mẹ lập tức vào 'cà khịa' tới bến - 2

Thích thú với chuyện nhà Bích Phương: Con gái vừa khoe quyết tâm ăn uống lành mạnh, mẹ lập tức vào 'cà khịa' tới bến - 3

 Theo Hà (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thich-thu-voi-chuyen-nha-bich-phuong-con-gai-vua-khoe-quyet-tam-an-uong-lanh-manh-me-lap-tuc-vao-ca-khia-toi-ben-162203011102557813.htm