Sao 360°

Thu Quỳnh bầu lần 2: Tôi không cần giấy đăng ký kết hôn, không cần đám cưới

"Tôi không cần tờ giấy đăng ký kết hôn, không cần đám cưới nhưng không có nghĩa tôi không cần một người đàn ông làm chỗ dựa", nữ diễn viên tâm sự.

Tháng 11/2023, Thu Quỳnh khiến công chúng vô cùng bất ngờ khi xác nhận mang bầu lần 2 sau 8 năm ly hôn. Nữ diễn viên cho biết em bé đến với mình đúng ngày sinh nhật tuổi 35 như một món quà to lớn. Cô cũng tiết lộ bản thân đang hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại của mình, tuy nhiên không có ý định công khai bạn trai và cũng là bố em bé thứ 2.

Cách đây không lâu, Thu Quỳnh tuyên bố làm mẹ đơn thân ở tháng thứ 8 thai kỳ khiến nhiều người cho rằng chuyện tình cảm của cô và bạn trai đã rạn nứt. Nữ diễn viên sau đó đã nhanh chóng lên tiếng trên trang cá nhân: "Thế nào mà chuyện của mình lại drama lên 1 tầm cao mới nhỉ. Ai bị bỏ sát ngày sinh nở? Ai thông báo chia tay bạn trai? Con ai không có bố? Ai đang đau khổ vậy mọi người? Tôi trước giờ thường chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Đúng với tôi, sai với nhiều người là lẽ thường tình. Đừng 'bi kịch hoá' từ 'đơn thân'. Tôi đơn giản là không muốn tái hôn, không thích đám cưới nữa và việc đó có nghĩa là trên giấy tờ, pháp l.uật, tôi vẫn là mẹ đơn thân. 1 người phụ nữ 2 con độc thân, tôi nói có sai ở đâu không? Tôi nói ra lựa chọn của mình không phải để chờ ai đó phán xét. Cũng như việc tôi hạnh phúc không phải chờ ai cho mới được. Nhà tôi vẫn đang yên ấm, chúng bạn yên tâm".

Thu Quỳnh bầu lần 2: Tôi không cần giấy đăng ký kết hôn, không cần đám cưới

Mới đây nhất, trong cuộc trò chuyện với VietNamNet, Thu Quỳnh đã có những chia sẻ rõ hơn về chuyện cô làm mẹ đơn thân. Nói về những tin đồn ác ý xoay quanh việc em bé thứ 2 "không có bố", "My Sói" cho biết tâm trạng của cô không bị ảnh hưởng quá nhiều vì cô chủ động trong cuộc sống. 

"Lâu lắm rồi cuộc sống của tôi không bị ảnh hưởng hay xao động bởi những thông tin không đúng sự thật trên mạng. Nguồn cơn bắt đầu từ việc tôi chia sẻ status trên Facebook của mình. Trước giờ những người theo dõi đều chỉ tin những thông tin do chính tôi đưa trên trang chính thức của Thu Quỳnh. Tuy nhiên thời điểm bây giờ có quá nhiều trang tung tin thay đổi 180 độ. Tôi chia sẻ status mình đang hạnh phúc người ta lại lên bài nói tôi rất đau khổ. Tôi chỉ thấy buồn cười.

Có lẽ tôi đã miễn nhiễm với những thông tin như vậy nên đương nhiên sẽ không vào những tin trang tin đó đọc. Các trang mạng xã hội của tôi cũng thường không hiện lên những bài viết như thế do tôi chỉ đọc báo chính thống. Tuy nhiên người thân và bạn bè sau khi đọc được những thông tin bịa đặt đó lại phản ánh với tôi.

Người thân đương nhiên biết tình trạng của Thu Quỳnh nhưng dù sao cũng không thể vững vàng được như mình và đôi khi xao động. Vì thế tôi lại phải an ủi để mẹ yên tâm là mình không sao bởi mọi người lo tôi mang bầu sẽ bị ảnh hưởng tâm lý bởi những thông tin tiêu cực", Thu Quỳnh bộc bạch.

Thu Quỳnh bầu lần 2: Tôi không cần giấy đăng ký kết hôn, không cần đám cưới - 1

Bản thân Thu Quỳnh và gia đình đều có bản lĩnh vững vàng khi đối mặt với những câu chuyện dư luận thêu dệt, bé Be - con trai cô không được sử dụng mạng xã hội nên trước mắt không bị ảnh hưởng bởi những chuyện đó. Be cũng rất vui vẻ với việc mẹ có thêm em bé. 

"Điều cốt yếu là Be ở với tôi và các mối quan hệ của mẹ bạn ấy đều biết. Be cũng biết thế nào đúng, thế nào là sai. Trộm vía bạn Be rất biết bảo vệ tôi. Con hạnh phúc, vui vẻ với việc tôi có thêm em bé.

Trước khi quyết định có em bé thứ 2, tôi đã phải làm công tác tư tưởng với con. Lý do rất lớn khiến tôi quyết định sinh em bé đó là vì Be rất mong có em. Be là người giục tôi có thêm em bé bao năm nay, có khi 1 năm giục tới mấy lần. Và giờ con đồng hành với tôi trong cả thai kỳ. Bạn ấy chia sẻ và rất yêu thương mẹ.

Thực sự tôi cũng không quá lo lắng vì các thông tin ngoài lề bởi nó sẽ trôi rất nhanh, sau vài ngày sẽ chuyển qua người khác. Mình không thể nắn dòng những thông tin đó nên bản thân mỗi người đọc phải là một nhà thông thái. Các thông tin tiêu cực hiện tại được đẩy lên rất nhanh vì có sự chung sức bởi sự tò mò của nhiều người. Nick ảo trên mạng quá nhiều và những comment mang tính sát thương đều xuất phát từ nick ảo nên tôi nghĩ không cần thiết phải tranh luận với những cái máy. Tôi mong khán giả sáng suốt khi đọc thông tin.

Tôi khác với nhiều nghệ sĩ khác là tự quản lý trang cá nhân của mình, tất cả những gì tôi đăng tải đều là phát ngôn chính thức của Thu Quỳnh nên ai có thắc mắc gì cứ vào trang cá nhân hỏi để tôi có cơ hội giải thích cho rõ".

Thu Quỳnh bầu lần 2: Tôi không cần giấy đăng ký kết hôn, không cần đám cưới - 2

Chia sẻ thêm về chuyện tuyên bố làm mẹ đơn thân gây tranh cãi suốt mấy ngày qua, Thu Quỳnh cho biết: "Mọi người đang không hiểu hết về hai từ 'đơn thân'. Tôi đã giải thích góc nghĩa đơn giản nhất của từ này, đó là tôi không tái hôn và không cần thêm một đám cưới nữa. Tôi không chọn kết hôn thời điểm này vì thấy không quan trọng.

Mỗi người sẽ có mưu cầu hạnh phúc riêng. Có người cần đám cưới, cần sự cam kết giữa hai vợ chồng bằng tờ giấy đăng ký kết hôn và chúng ta cần tôn trọng điều đó. Còn tôi không cần tờ giấy đăng ký kết hôn, không cần đám cưới nhưng không có nghĩa tôi không cần một người đàn ông làm chỗ dựa. Tôi nghĩ mọi người cũng nên tôn trọng lựa chọn của chúng tôi".

Cô nói thêm: "Tôi có suy nghĩ hơi khác người một chút. Đó là tôi không muốn có hai chồng trên giấy tờ. Tôi cảm thấy không cần thiết. Trường hợp của chúng tôi không phải là duy nhất. Tuy nhiên cuộc sống hiện tại cũng cởi mở hơn rất nhiều và càng ngày mọi người càng hiểu giá trị của việc chúng ta có chung sống được với nhau không, cư xử và đối đáp với nhau thế nào. Điều đó quan trọng hơn rất nhiều chuyện thủ tục giấy tờ. Chúng tôi đồng thuận với suy nghĩ đó và tạo cho mỗi người sự thoải mái, tự do trong mối quan hệ của mình với nhau. Chúng tôi hạnh phúc với điều đó.

Là người đã qua một lần đò nên mọi người trong gia đình cũng có cái nhìn cởi mở hơn, chỉ mong tôi tìm được hạnh phúc thôi. Điều duy nhất khiến tôi xao động chính là luồng thông tin con của tôi không có bố. Đó là nhận định quá sai lầm, vì không có bố thì làm sao có con? Dĩ nhiên là con tôi sẽ phải có bố. Nhiều anh có vẻ phật lòng, nghĩ rằng tôi đang thể hiện rằng mình không cần đàn ông. Không! Tôi có cần chứ! Vắng các anh thì cuộc sống của phụ nữ đâu còn ý nghĩa gì. Xã hội cũng cần có cả đàn ông và phụ nữ thì mới có thể cân bằng được!".

Dù hiện tại không muốn công khai bạn trai nhưng Thu Quỳnh cho biết, cũng có thể một ngày nào đó cô "nổi hứng" muốn người ấy lộ diện. Con gái của cô vẫn nhận đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ, không có chuyện "không có bố" như nhiều người suy đoán.

Thu Quỳnh bầu lần 2: Tôi không cần giấy đăng ký kết hôn, không cần đám cưới - 3

HH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thu-quynh-bau-lan-2-toi-khong-can-giay-dang-ky-ket-hon-khong-can-dam-cuoi-d215161.html