-
3 cách nhận 400.000 đồng quà Tết 2026 qua VNeID và tiền mặt cực dễ thực hiện -
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 -
Tóc Tiên – Hoàng Touliver có chia sẻ gây chú ý ngày cuối năm, lộ dấu hiệu bất ổn -
Cách "ăn 12 trái nho" dưới gầm bàn "linh nghiệm" để có người yêu vào ngày cuối cùng trong năm -
Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên có ý định dại dột tại chung cư phường Tân Mỹ -
Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương -
Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội -
Cái kết đắng cho bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" -
Giá xăng RON 95 xuống dưới 19.000 đồng/lít -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 9 người chết ở Lào Cai: Những bất thường trong 3km cuối cùng trước thảm kịch
Sao 360°
29/11/2021 20:52Tình địch Ngọc Trinh tung ảnh bán nude: 'Đôi khi nghĩ mà chán showbiz vì tài năng không bằng nhiều tiền, lâu lâu lại réo tên nhau vì chung bồ'
Để đón sinh nhật tuổi mới khi trải qua một năm đầy biến động, Khánh My đã thực hiện bộ ảnh mộc nhưng chất đúng với tính cách của cô nàng. Những shoot ảnh được thực hiện trong gian phòng tối giản đầy ánh sáng. Người đẹp liên tục tạo dáng trong chiếc bồn tắm hay chiếc ghế gỗ để hình thể lên tiếng.
Khánh My cho biết, đón tuổi mới, cô cảm nhận rõ bản thân đã và đang có những bước đi chắc chắn nhất trong sự nghiệp và cuộc sống. Có thể, mọi người bảo rằng, hào quang của cô đã không còn sáng như vài năm trước vì vắng bóng trong showbiz. Nhưng với "Mỹ nhân Sài thành", hào quang không hẳn là sự nổi tiếng khi hoạt động miệt mài trong showbiz, mỗi người đều sẽ có hào quang riêng nếu biết lựa chọn hướng đi đúng và thành công với những gì mình dám lựa chọn.

Người đẹp cũng thẳng thắn tâm sự về việc phát triển sự nghiệp kinh doanh thay vì theo đuổi con đường nghệ thuật như cô từng làm ở vài năm trước: "Tôi vẫn yêu nghệ thuật nhưng quan sát nhiều, cảm nhận nhiều lại càng ngán và nản. Giá trị nghệ thuật và tâm sức của những người hoạt động nghệ thuật hết mình không được công nhận. Đa phần đang chạy theo sự sốc nổi, phù phiếm. Người sống thật lại nhận gạch đá, người sống ảo thì được tung hô. Có những người thật sự làm không tốt trong những tác phẩm họ mang lại cho công chúng nhưng vì họ có độ viral cao nên nghiễm nhiên được bỏ qua, còn những nghệ sĩ thực thụ với những tác phẩm tâm huyết lại bị ngó lơ. Nhiều người còn tự bỏ tiền làm phim, đóng phim nhưng phim của họ không thể nuốt nổi. Đôi khi nghĩ mà chán showbiz vì tài năng không bằng nhiều tiền.
Chưa kể, các danh hiệu người đẹp và nghệ sĩ đang bị trộn lẫn kiểu thuợng vàng hạ cám. Nhìn đâu cũng thấy khoe biệt thự triệu đô, siêu xe chục tỉ, hàng hiệu…. để chứng minh bản thân giàu có sang chảnh nhưng lâu lâu lại réo tên nhau vì chung bồ".


"Mỹ nhân Sài thành" khẳng định, sau một năm nhận ra sự thanh lọc của showbiz, cô bắt đầu có động lực trở lại: "Sau tất cả, không chỉ tôi mà mọi người cũng phải công nhận rằng, năm vừa qua là một năm đáng nhớ vì sự thanh lọc diễn ra quá mạnh trong showbiz Việt. Tôi thấy vui vì điều đó. Nó cho tôi có động lực để bắt tay vào những dự án mới, bắt đầu nhận các kịch bản phim và tham gia show truyền hình hơn. Mọi người hay hỏi tôi có sợ bị soán ngôi hay bị cạnh tranh khi vắng bóng quá lâu không? Câu trả lời của tôi ở thì hiện tại là: Với những gì tôi có, khi quay lại showbiz tôi tự tin không đối thủ".


Khánh My cũng tiết lộ, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, dù ở nhà nhưng cô vẫn duy trì cuộc sống lành mạnh với việc ăn uống điều độ và miệt mài tập luyện yoga và gym. Người đẹp thừa nhận, mình là một tín đồ cuồng phòng tập. Cứ ngày nào không tập luyện là cô thấy khó chịu bứt rứt vì sự yêu thích thể thao đã ăn sâu vào máu. "Mỹ nhân Sài thành" cho biết, cô không quá ép bản thân phải giảm cân theo kiểu càng ốm càng đẹp. Với cô, săn chắc và khỏe mạnh từ cơ thể toát ra mới là đẹp nhất.
Người đẹp tâm sự: "Mọi người nghĩ thân hình mảnh mai, vòng eo con kiến mới đẹp, tôi nghĩ là quan niệm đó xưa lắm rồi. Cơ thể có ngôn ngữ riêng và mình phải biết lắng nghe những gì cơ thể muốn. Muốn đẹp thì phải khỏe trước đã. Thân hình săn chắc không mỡ thừa và tỉ lệ thuận với chiều cao cân nặng mới là chuẩn đẹp của khoa học. Có nhiều chị em phụ nữ cứ nghĩ lâu lâu vào phòng tập cho khoẻ, hay các biện pháp làm đẹp khác miễn eo thon, mông nở là đẹp. Tôi khẳng định không bao giờ có chuyện như thế. Phụ nữ bớt ảo tưởng đẹp trong một hai ngày, 10 năm tập luyện còn không thấm vào đâu. Mỗi độ tuổi sẽ trẻ, khỏe và đẹp theo chuẩn riêng. Bạn không thể ở hàng U30 mà muốn mãi như các em 18, 20. Luyện tập mỗi ngày cộng với hài lòng với hình thể bản thân sẽ giúp bạn tự tin nhất thay vì lấy ai đó làm hình mẫu hay chuẩn đẹp”.
Nói về điều ước tuổi mới, Khánh My chia sẻ rằng, với cô, sức khỏe và bình an cho bản thân và những người yêu thương là điều đáng trân quý nhất. Có sức khỏe chúng ta mới thực hiện được mọi dự định mong muốn và có bình an thì tâm mới sáng mới tịnh, không đi sai đường.
Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)
- Cường Đô La hé lộ 70 khoảnh khắc chưa từng công bố: Minh chứng "biết nói" về mối quan hệ giữa Đàm Thu Trang và con riêng Subeo (19:08)
- U23 Việt Nam biến động nhân sự sát giờ G: "Người nhện" 19 tuổi vượt 6.000 km hội quân khẩn cấp (19:00)
- 3 cách nhận 400.000 đồng quà Tết 2026 qua VNeID và tiền mặt cực dễ thực hiện (53 phút trước)
- Thái Lan chính thức bàn giao 18 binh sĩ cho Campuchia sau thỏa thuận ngừng bắn (57 phút trước)
- Video: Thót tim khoảnh khắc người phụ nữ trượt chân rơi từ mái tôn trong vụ cháy lớn phố Hàng Mã (1 giờ trước)
- Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 (1 giờ trước)
- Tóc Tiên – Hoàng Touliver có chia sẻ gây chú ý ngày cuối năm, lộ dấu hiệu bất ổn (1 giờ trước)
- Vụ chậm chi trả lương giáo viên nhiều tháng ở Bắc Ninh: Toàn bộ ban giám đốc nhận cái kết ‘đắng’ (2 giờ trước)
- Cách "ăn 12 trái nho" dưới gầm bàn "linh nghiệm" để có người yêu vào ngày cuối cùng trong năm (2 giờ trước)
- Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên có ý định dại dột tại chung cư phường Tân Mỹ (2 giờ trước)