-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Sao 360°
24/05/2025 16:45Tòa tuyên án vụ sao 'Chiếc lá cuốn bay' chết bí ẩn, miễn truy cứu ba bị cáo
Phán quyết của tòa án
Vụ án liên quan đến bốn bị cáo: Itsarin Juthasuksawat (Kratik), Wisapat Manomairat (Sand), Nithat Keeratisutthasathorn (Job) và Pheem Thammateerasri (M). Tòa tuyên bố miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ba bị cáo Kratik, Sand và Pheem với cáo buộc “vô ý làm chết người”.
Hội đồng xét xử nhận định, các bằng chứng cho thấy Tangmo tự di chuyển ra phía sau ca nô, dẫn đến việc cô rơi xuống sông và tử vong. Hành vi này được xem là tự chịu rủi ro, do đó không đủ cơ sở pháp lý để kết tội ba bị cáo. Yêu cầu đòi bồi thường dân sự từ phía nguyên đơn cũng bị bác bỏ.
Riêng bị cáo Job bị tuyên phạt 6 tháng tù giam và nộp phạt 24.000 baht (khoảng 18 triệu đồng) vì các tội danh tiêu hủy chứng cứ (theo Điều 184 Bộ luật Hình sự Thái Lan) và vứt rác xuống sông (theo Điều 119 Luật Giao thông đường thủy). Tuy nhiên, án tù của Job được hưởng án treo trong vòng một năm.
Trước đó, vào tháng 5/2023, hai bị cáo khác là Tanuphat Lertthaweewit (Hiso Por) – chủ ca nô, và Paiboon Treekanchananan (Robert) – người lái ca nô, đã bị kết án. Hiso Por nhận 2 năm 9 tháng tù, nộp phạt 64.000 baht (khoảng 47 triệu đồng) và thực hiện công ích xã hội vì sử dụng giấy phép thuyền hết hạn, đi chệch tuyến đường được cấp phép và cẩu thả gây ra cái chết của Tangmo. Robert bị phạt 2 năm 2 tháng tù, nộp phạt 54.000 baht (khoảng 40 triệu đồng) và làm công ích xã hội vì điều khiển ca nô không có giấy phép, dẫn đến tai nạn. Cả hai được hưởng án treo thêm 3 năm, phải trình diện cảnh sát 4 lần mỗi năm và tham gia khóa trị liệu tâm lý.
Mẹ của Tangmo, bà Panida Siriyuthayothin, bày tỏ sự hài lòng với phán quyết vào năm 2023, cho biết bà đã tha thứ cho Hiso Por và Robert, đồng thời khẳng định công lý đã được thực thi.
Bí ẩn chưa được giải đáp
Vào đêm 24/2/2022, Tangmo Nida cùng năm người bạn và quản lý đi ca nô trên sông Chao Phraya sau bữa tối tại một khách sạn sang trọng ở Bangkok. Nhóm gồm Itsarin Juthasuksawat (Kratik, quản lý của Tangmo), Wisapat Manomairat (Sand), Nithat Keeratisutthasathorn (Job), Paiboon Treekanchananan (Robert), Tanuphat Lertthaweewit (Hiso Por) và một người khác là Peam Thammateerasri (M). Theo lời khai ban đầu, Tangmo rơi xuống sông khi cố đi vệ sinh ở đuôi thuyền – chi tiết bị dư luận và truyền thông Thái Lan đánh giá là “thiếu thuyết phục”.
Thi thể Tangmo được tìm thấy hai ngày sau, vào ngày 26/2/2022, gần bến Pibulsongkram. Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát xác định cô tử vong do đuối nước, với cát trong phổi cho thấy cô vẫn còn thở khi rơi xuống sông. Tuy nhiên, nhiều vết bầm tím trên thi thể và các đoạn video từ camera giám sát cho thấy hành vi đáng ngờ của những người trên thuyền, làm dấy lên nghi vấn về một vụ việc không đơn thuần là tai nạn.
Dư luận càng sục sôi khi một số chuyên gia, như bà Khunying Porntip Rojanasunan – cựu lãnh đạo Viện Khoa học Pháp y, cho rằng vết cắt sâu ở đùi phải của Tangmo không phù hợp với giả thuyết bị cánh quạt ca nô gây ra. Một cuộc tái hiện vụ việc vào ngày 16/1/2025 tại bến Pibulsongkram, với sự tham gia của các thí sinh Miss Grand, càng làm gia tăng nghi ngờ khi không ai bị thương bởi cánh quạt trong quá trình tái hiện.
Đến tháng 1/2025, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) Thái Lan đã tiếp nhận vụ án để điều tra lại, sau khi có cáo buộc rằng một cựu thượng nghị sĩ đầy quyền lực đứng sau thao túng vụ việc. Ông Atchariya Ruangrattanapong, Chủ tịch Câu lạc bộ Hỗ trợ Nạn nhân Tội phạm, cho rằng cái chết của Tangmo liên quan đến một mạng lưới buôn lậu ma túy và cô bị sát hại vì phát hiện bí mật của một nhân vật có thế lực. DSI thu thập bằng chứng để xác định xem vụ án có nên được coi là một “trường hợp đặc biệt”.
Đáng chú ý, một chiếc điện thoại được cho là của Tangmo, do một người có biệt danh Bang Jack gửi từ Mỹ, đã được chuyển đến DSI vào tháng 2/2025 tại sân bay Suvarnabhumi. Bang Jack khẳng định thiết bị này chứa thông tin quan trọng có thể làm sáng tỏ sự thật. DSI đang phân tích DNA và dữ liệu từ điện thoại, với hy vọng tìm ra manh mối mới về những gì đã xảy ra trên ca nô đêm định mệnh.
Người hâm mộ mong đợi sự thật sáng tỏ
Vụ án Tangmo Nida đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng Thái Lan và quốc tế, trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi liệu cái chết của cô có thực sự là tai nạn hay ẩn chứa âm mưu lớn hơn. Một số ý kiến cho rằng các bị cáo đã được bảo vệ bởi những thế lực đứng sau, trong khi mẹ của Tangmo bị chỉ trích vì chấp nhận khoản bồi thường 30 triệu baht từ Hiso Por và rút đơn kiện về tội giết người.
Vào tháng 2/2023, bà Panida từng yêu cầu nâng cáo buộc từ “vô ý làm chết người” sang “giết người” đối với một bị cáo, được cho là Kratik, sau khi phát hiện người này sử dụng thẻ ngân hàng của Tangmo sau vụ tai nạn. Bà cũng tố Kratik nhận tiền từ bảo hiểm tai nạn của Tangmo. Tuy nhiên, các cáo buộc này không được tòa chấp nhận.
Dù phán quyết mới nhất đã khép lại vụ án, cái chết của Tangmo Nida vẫn để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Với những manh mối mới từ chiếc điện thoại và cuộc điều tra của DSI, công chúng tiếp tục mong ngóng tình tiết mới chưa bao giờ hé lộ về bi kịch của ngôi sao tài hoa này.
Sinh ngày 13/9/1984 tại Bangkok, Tangmo Nida (tên thật: Nida Patcharaveerapong) là một trong những diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng của Thái Lan. Cô được yêu mến qua các vai diễn trong Chiếc lá cuốn bay, Hồn ma Mae Nak, Chuyến xe bá đạo 888... Tại Việt Nam, Tangmo ghi dấu ấn với vai diễn trong Chiếc lá cuốn bay, bộ phim truyền hình đình đám. Sự ra đi đột ngột của cô khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao đã để lại niềm tiếc thương lớn cho người hâm mộ.
Theo Huyền Phi (SHTT)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (17:25)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (17:19)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (17:16)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (1 giờ trước)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (1 giờ trước)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (1 giờ trước)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (1 giờ trước)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (1 giờ trước)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (1 giờ trước)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (1 giờ trước)