-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Sao 360°
08/12/2022 22:47Trà My Idol khiến netizen xúc động với bức thư tay viết cho mẹ dịp Tết: 'Con luôn tự hào vì là con của mẹ'
Mới đây, trên trang cá nhân, Trà My Idol gây chú ý khi chia sẻ bức thư tay viết cho mẹ ruột của mình. Cô tâm sự: "Thoáng cái cũng đã sắp Tết rồi! Hồi nhỏ mỗi khi gần đến Tết là háo hức lắm! Cả nhà sẽ đi chúc Tết và được nhận lì xì. Nhưng lớn lên, lập gia đình rồi mới biết có quá nhiều thứ trong cuộc sống cần phải lo nghĩ. Và mẹ cũng đã thêm nhiều nếp nhăn, sức khoẻ không còn như trước, nhớ nhớ quên quên.
Hôm trước tình cờ đọc được câu hỏi trên mạng 'Mỗi dịp Tết, bạn nhớ nhất hành động nào của ba mẹ?', trong phút chốc con nhớ ngay đến hình ảnh mẹ phẩy tay và nói 'không sao đâu con' mỗi khi hỏi mẹ có cần gì không. Mẹ lúc nào cũng vậy, cũng muốn tự làm mọi việc, không phiền các con và cuộc sống riêng đầy lo toan của mỗi đứa.
Dù bận rộn, không thể quan tâm mẹ hằng ngày, nhưng con luôn cố gắng làm những gì có thể để mẹ được vui vẻ và mạnh khoẻ. Hôm nay viết thư cho mẹ con chỉ muốn nói con yêu mẹ nhiều lắm! Và con luôn tự hào vì là con của mẹ".
Trong thư, Trà My viết: "Gửi mẹ của con. Tối nay ôm Hy và Xấu, Hy thủ thỉ: 'Mẹ ơi, khi nào mình về Hà Nội hả mẹ? Bà ngoại có vào đây không?' Cũng nhớ ra đã 2 năm rồi chưa đưa Hy và Xấu về Hà Nội. Dù mẹ vẫn bay vào mỗi khi con cần, thường là những lúc không có ai phụ chăm bọn trẻ. Tết năm nay chắc mẹ lại phải vào phụ con. Con nhớ Hà Nội, nhớ gia đình, nhớ các anh.
Mỗi khi đến Tết, mẹ hay sợ con trông bọn trẻ mệt, nên dù đau nhức người, mệt mỏi cũng một mình chuẩn bị mâm cỗ Tết cúng giao thừa, tươm tất. Con có giành làm, mẹ cũng phủi tay 'để mẹ làm cho'. Tết nào mẹ cũng khệ nệ mang cả cành đào to vào để trưng cho có không khí Tết. Nhà cửa lúc nào có mẹ cũng tràn đầy sức sống.
Nhưng mẹ đã lớn tuổi rồi. Mỗi khi con hỏi mẹ có đau nhức tay không, có đau hay mệt mỏi gì không, mẹ lại bảo 'không sao đâu con'. Kể cả lúc con muốn mua sữa gửi mẹ, mẹ cũng phẩy tay bảo 'mẹ tự mua uống được'. Mẹ sợ con nhiều thứ phải lo nên không muốn con phải suy nghĩ nhiều. Nhưng khi mẹ phẩy tay nhiều quá làm con quên mất sức khỏe của mẹ giờ đã già yếu hơn trước nhiều.
Nếu không phải từ nhỏ mẹ đã luôn ủng hộ con theo con đường nghệ thuật, dù gia đình có khó khăn vẫn luôn cố gắng để con được theo con đường nghệ thuật, xin cho con tham gia nhóm diễn nơi này đến nơi khác thì có lẽ con đã không có ngày hôm nay.
Từ khi lấy chồng, có Hy có Xấu mẹ lại lo lắng thêm chuyện khác. Sợ đứa con gái duy nhất của mẹ phải vất vả lo toan gia đình. Nên việc gì có thể làm cho con, mẹ cũng giành hết.
Con giờ không mong ước gì chỉ mong mẹ sẽ luôn vui vẻ, xinh đẹp, có nhiều sức khỏe để đi những nơi mẹ muốn đi mà chưa có cơ hội. Tận hưởng những tháng ngày bên con cháu mà không phải lo lắng gì cả mẹ nhé!"
Cuối bức thư, 2 con trai của Trà My cũng viết: "Hy và Hưng yêu bà ngoại".
Đọc bức thư tay của Trà My, nhiều người không kìm nén được sự xúc động mà bày tỏ: "Đọc chia sẻ của chị mà rưng rưng nước mắt nhớ mẹ", "Nhớ mẹ quá", "Mẹ My viết văn hay quá câu từ súc tích cảm động quá. Đã thế lại còn viết thư tay. Chữ còn đẹp nữa. Làm mình lại nhớ ba mẹ mình quá","Bà ngoại nào cũng vậy My ạ", "Và mẹ của My ắt cũng rất tự hào về My và 2 cháu cưng Hy Hưng ý", "Chị làm em nhớ không khí lạnh ngoài Bắc mỗi khi Tết về, nhớ nhà nhớ mẹ"...



HH (Nguoiduatin.vn)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (17:09)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (1 giờ trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (1 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (1 giờ trước)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (1 giờ trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (1 giờ trước)