-
Công an tìm ra mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy sầu riêng khi còn nguyên dây rốn, kiến bu toàn thân -
CSGT công bố lộ trình tránh ùn tắc khi rời Hà Nội về quê ăn Tết -
Danh tính thi thể phụ nữ trẻ nổi trên hồ Xuân Hương ở Đà Lạt, hé lộ nguyên nhân sự việc đau lòng -
Tết đến: Ngủ kém đừng bỏ qua 5 việc đơn giản này, hiệu quả rõ rệt -
Từ khóa tìm kiếm nào nổi bật nhất dịp Tết Nguyên đán của người Việt -
Nhà dân nứt, nghiêng cạnh dự án chung cư ở TPHCM: Chủ đầu tư chưa nhận trách nhiệm, nguy cơ bị kiện -
Tiến sĩ dinh dưỡng cảnh báo: Hơn 80% ca ngộ độc dịp Tết bắt nguồn từ 7 món quen thuộc -
Nhân chứng kể lại xe khách 34 người cháy trơ khung trên quốc lộ 1, hiện trường xuất hiện tiếng nổ -
Cảnh báo: Chỉ vươn vai buổi sáng, nam sinh 17 tuổi bất ngờ bị "thủng phổi" -
Hiện trường tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Phú Thọ giữa xe máy và xe khách, 2 mẹ con thương vong
Sao 360°
27/04/2022 17:54Trà Ngọc Hằng hiếm hoi kể về người cha quá cố: Liệt nửa người, mắt bị cườm đá vẫn lặn lội từ quê lên thăm con mỗi tuần
Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, Trà Ngọc Hằng xúc động chia sẻ những kỉ niệm về bố ruột của mình. Cô cho biết, khi đọc báo, thấy nhiều người than thở chuyện đang ở dưới quê quen, lên Sài Gòn ngộp thở chứ không có sung sướng gì cô lại nhớ tới ba của mình: "Ba Hằng đúng y chang trong bài báo vậy, không thích lên Sài Gòn chút xíu nào, nhưng đợt Hằng lên thành phố kiếm việc và đi học, tuần nào ba cũng bắt xe đò đi lên "cái nơi mình không có quen chút nào" nhưng mọi giá phải lên cho bằng được... ĐỂ THĂM CON".
Cô xúc động kể, ba mình bị tai biến, liệt nửa người, đi lại khó khăn nhưng chẳng biết bằng cách nào ông vẫn đi hàng trăm chuyến xe từ dưới quê lên Sài Gòn và ngược lại ngay hôm sau: "Lên để ngó qua đứa con gái coi nó ăn ở ra sao cho yên tâm, ăn vội tô mì, chén cơm rồi lại sốt ruột đòi về, vì "không có thích". Trong tâm trí Hằng, dáng đi của cha là thứ không bao giờ có thể quên.
Chân tay bị tật, ba đi rất chậm, khó khăn và có lẽ là mệt mỏi hơn người bình thường rất rất nhiều. Mắt ba Hằng bị cườm nước nên chỉ còn 1 bên thấy đường thôi. Vậy mà mỗi tuần, ba lại lọ mọ cầm cây gậy chống, đi từng bước từng bước ra bến xe, xếp hàng mua vé đợi tối muộn xe mới chạy xuống Sài Gòn. Xuống để thăm con.
Đợt đó, Hằng còn thuê một căn gác trọ nhỏ xíu ở Bà Hạt, quận 10. Nhớ hoài bữa ba lên thăm ngủ lại, Hằng bị chuột cắn chân, sợ quá la to (Hằng con nhà nông, nhưng sợ chuột từ nhỏ, chẳng hiểu sao) làm ba tỉnh giấc. Sợ ba lo, chối phắt đi: "Không có gì ba". Nhưng người đàn ông Khmer da trắng (ba Hằng người Khmer gốc nhưng trắng bóc à), tóc xoăn cả đời đi giăng câu, bắt cá, săn chuột làm sao không biết con mình đang sợ điều gì?
Ba lặng lẽ đi kiếm bẫy bỏ ở góc phòng, trước khi về còn dặn: "Chuột dính bẫy nó la con đừng sợ, cầm nó đem bỏ đi là được. Lúc đó còn nhỏ, chỉ thấy sợ muốn xỉu khi nghĩ tới chuyện cầm chuột bỏ đi, nhưng lớn lên nghĩ lại mới thấy thương ba. Ba Hằng hiếm khi nói lời yêu thương ngọt ngào gì đó lắm, ông chỉ làm thôi…".

Cựu người mẫu xúc động vì nhớ về hình ảnh tảo tần của ba mình
Trà Ngọc Hằng còn trĩu lòng khi nhớ đến những khoản nợ nóng viện phí cho ba khi còn khó khăn: "Nhắc tới những năm tháng cũ ngây ngô, dại dột đón, tâm trạng lại trĩu xuống khi nhớ lần vay nợ 5 triệu đóng viện phí cho cha. Để rồi quần quật làm cả năm rửa chén, bưng bê đồ, làm việc nhà, nhưng trả hoài không hết. Bởi thi thoảng người ta đưa cho chiếc áo, chiếc quần cũ để mặc, rồi cộng vô món nợ 2-3 triệu, vì đó là "đồ hiệu". Nghĩ lại vẫn thấy cay đắng và không dám tin, bởi năm đó Hằng mới chỉ 14 tuổi. Ai nỡ đối xử tệ bạc với đứa trẻ con mới chân ướt chân ráo từ dưới quê lên SG kiếm sống? Nhưng cũng phải cảm ơn những nghiệt ngã đầu đời đã dạy Hằng bài học đắt giá: Không được đặt số phận mình vào lòng tốt của người khác. Rất nhiều người không hề có nó…
Và cảm ơn ba vì tới lúc ra ngoài đời, gặp đủ người tốt xấu, con mới biết rằng có ba, có gia đình, tức là vẫn có tất cả. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn ba của con, cảm ơn gia đình của con, cảm ơn vì tất cả mà có một Trà Ngọc Hằng như hôm nay. Dù thế nào vẫn hứa không bỏ cuộc. Nhất định con sẽ không làm ba thất vọng đâu".
Những chia sẻ của Trà Ngọc Hằng về người ba quá cố khiến fan lẫn cư dân mạng xúc động. Có lẽ vì có được tình yêu thương trọn vẹn của ba mình nên cựu người mẫu càng muốn bù đắp tình thương cho con gái Sophia khi bản thân một mình vừa làm mẹ vừa làm ba.
HH (Nguoiduatin.vn)
- "Vua xe ga" 125cc mới của Thái chính thức ra mắt giá 39 triệu đồng: Đẹp hơn Honda Air Blade và Vario (13:36)
- Giá vàng SJC neo đỉnh 181 triệu đồng mỗi lượng, thế giới vượt 5.000 USD tạo mặt bằng mới (2 giờ trước)
- Cầu thủ nhập tịch Malaysia lặng lẽ ra mắt CLB mới giữa tương lai bất định (2 giờ trước)
- "Gia đình trái dấu" khép lại 33 tập phim: Người khen nức nở, người chê kết thúc quá vội vàng (2 giờ trước)
- Ứng viên hàng đầu cho ghế nóng tại MU lộ diện (2 giờ trước)
- Hot girl Thái Lan gây sốt khi đặt chân tới Việt Nam (2 giờ trước)
- Vua hiệu năng của OPPO hé lộ phần cứng cực cháy, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra thua toàn tập (2 giờ trước)
- Công an tìm ra mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy sầu riêng khi còn nguyên dây rốn, kiến bu toàn thân (2 giờ trước)
- Giá từ 1,499 tỷ, sạc miễn phí 3 năm, trả trước 0 đồng: Lý do nhiều gia đình chốt VF 9 dịp cận Tết (2 giờ trước)
- Đơn hàng dồn dập cận Tết, kho vận Hà Nội quá tải, nhiều khách phải tự đi “săn” bưu kiện (2 giờ trước)