-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Sao 360°
30/04/2020 17:29Tranh cãi nảy lửa: Nạn nhân bị Taeyong (NCT) bắt nạt định tự sát vì fan 'khủng bố', netizen lại trend hashtag bảo vệ idol?
Trước đây, mỹ nam nổi tiếng nhất nhì Kpop Taeyong (NCT) từng thông qua SM Entertainment để chính thức xin lỗi, thừa nhận quá khứ gây sốc: nói bậy, chế giễu người thừa cân, xúc phạm người Nhật Bản, và đặc biệt là scandal lừa đảo khi bán hàng qua mạng. Scandal này bị "đào" lại không ít lần trong đợt quảng bá của NCT, khiến Taeyong lao đao. Đến nay, vụ việc này lại khiến công chúng dậy sóng vì nạn nhân của nam idol năm xưa được cho là đi đến bước đường cùng khi bị fan của Taeyong "khủng bố", nhục mạ.
Cụ thể, vào ngày 29/4, một bài đăng trên trang mạng xã hội Pann trở thành chủ đề viral vì bóc trần thái độ của bộ phận fan quá khích của NCT. Theo đó, sau khi Taeyong xin lỗi, bộ phận fan này của NCT đã đe doạ, nạt nộ nạn nhân (gọi tắt là A), tố người này nói dối. Theo bệnh án ghi lại, A được cho là đã định tự sát sau khi chuyện này xảy ra.

Bài đăng này còn chỉ ra thêm chuyện nạn nhân A gặp riêng Taeyong. Trên thực tế đây lại là cuộc gặp được chính phóng viên tờ Wikitree sắp xếp. Tin tức về cuộc gặp mặt này cũng được đưa lên từ lâu với tựa đề: "Taeyong đã gặp nạn nhân với sự chứng kiến của Wikitree. Taeyong thừa nhận tất cả lùm xùm quá khứ và xin lỗi".

5 luật sư được SM chỉ định đã đến tìm các nạn nhân, đẩy họ vào tình huống không thể công khai tự bảo vệ chính mình. Trong khi đó, không ít fan đã tìm ra địa chỉ nhà, nơi làm việc của người vạch trần vụ scandal này (gọi tắt là B). Bộ phận fan quá khích còn dùng chuyện nạn nhân từng bị tấn công tình dục để nhục mạ, khiến người này đi đến bước đường cùng.
"Chính tôi và bạn của tôi cảm thấy vô cùng tức giận khi thấy bài đăng bảo vệ Taeyong, nói rằng anh ta bị tổn thương. Tại sao mọi người lại nói dối để bảo vệ anh ta cơ chứ?", B bức xúc chia sẻ.

Sau khi bài đăng trở thành tâm điểm trên Pann, Nate, fan của NCT bắt đầu sử dụng hashtag "SM hãy bảo vệ Taeyong" và đẩy lên top trend Twitter với hơn 200 nghìn tweet. Mục đích của hashtag này là để bảo vệ nam idol khỏi những cáo buộc sai lệch và ác ý. Cả fan Hàn và fan quốc tế để tích cực đưa từ khoá này lên top trending, tuy nhiên fan quốc tế lại cảm thấy vô cùng khó hiểu vì người vốn nên được bảo vệ lúc này chính là nạn nhân của Taeyong chứ không phải là nam idol. Trên thực tế, nạn nhân A phải trải qua thời gian khó khăn vì bị fan của Taeyong tố là kẻ nói dối, bị đẩy đến bước đường cùng đến mức có ý định tự sát.




Theo Gewissheit (Trí Thức Trẻ)








- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (20 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (29 phút trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (37 phút trước)
- Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai (45 phút trước)
- 2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng" (51 phút trước)
- Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó (1 giờ trước)
- Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng” (1 giờ trước)
- Shark Bình nói về triết lý "không hại người" (1 giờ trước)
- Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường (1 giờ trước)
- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (2 giờ trước)




